Chẳng là e mang thai bé đầu, dự là đến giữ tháng 6 này sinh. Em vẫn đi khám định kỳ và biết cháu phát triển bình thường, vui lắm. Nhưng hôm trước nghỉ lễ về quê, bà chị ốm sang chơi, hôm nay lên bị lây ốm đang số cao. Em hoang mang quá chưa biết xoay sở như thế nào. Cả nhà đi làm hết có 1 mình ở nhà. Chị e bị sốt virut chác em cũng bị rùi. Ai có lời khuyên gì cho em không ah
mn yên tâm, tháng cuối rồi thì k sợ đâu, tốt nhất là mn đừng uống thuốc mà hãy hạ sốt bằng cách tự nhiên thôi.
không sao đâu mn ạ, 3 tháng đầu mới nguy hểm, đến tháng này con đã hoàn thiện r, chỉ mẹ bị mệt thôi, sốt cao quá thì đi gặp bác sỹ tư vấn thêm nhé nhé
thường thì 3 tháng đầu mới lo chứ về sau thì chắc cũng ko sao, mẹ nó đi khám thai định kỳ tiện hỏi bác sỹ xem thế nào