Cứ mỗi lần nghĩ hôm nay nhà mình ăn món gì mà em đau đầu. hihi. thôi thì cứ đi ra ngoài chợ, thich gì thì mua về. Trình nấu ăn của em hơi kém mọi người ạ.
e đi làm bận nên trong tuần e hay mua siêu thị hoặc trên mạng, có thứ chắc đắt hơn chợ chút nhg thấy chất lượng cũng ok
Mình vụng cực chẳng biết nấu món gì cầu kì, nhiều khi mừng vì lấy ck 8 năm rồi mà chưa bị đuổi cổ. Vào đây tham khảo món ăn nhà mọi người. Tối nay nhà mình thịt luộc, rau muống xào thịt bò. Hết.
nhà mình có 2 mẹ con, bố thì đi công tác suốt , cũng lười nấu, chỉ muốn nấu gì cho nhanh và nấu món gì thì ưu tiên cho cu con măm cơm thôi
Cứ rau luộc, thịt luộc, tối thì thêm món xào nhẹ nữa thoai. Em cứ cho ck ăn khi nào bạn ấy chán quá thì bảo hôm nay kết thúc món này vk nhé thì em mới tìm món khác. hi hi. Em vụng quá các mẹ nhỉ
lâu rồi mới ghé lại topic hót hót, lâu rồi chẳng có bày biện ăn uống chi cả, thực sự muốn thảnh thơi để nấu nướng quá đi mất thôi, thèm 1 cảm giác không lo lắng
Mình thích xơi món mực xào thía chứ lị, hôm về nhà bác ở Thanh Hóa ăn ngon thế, ở quê nôi chẳng bao giờ được ăn món hải sản vì quá xa biển
thèm sườn xào chua ngọt rồi, lâu rồi chưa ăn, bữa nay phải làm món này, canh cua đồng và 1 bát cà ròn ròn là quá ok rồi các mẹ nhỉ
hôm nay làm món xôi thập cẩm ăn cho qua bữa nè các mẹ, em thèm ăn nem chua lắm ấy. nhưng mà nó đâu có tốt lắm đâu....mong là về nhà ăn cơm có bát canh chua cá lóc, các gì cũng cả và món đậu phụ rán chấm mắm tốm thế là ok rồi