Mình thì cũng ế (Nam 1987), đang tìm bạn gái nào sinh năm 89-91-94 làm quen dần đến cuối năm cưới mà chưa tìm đc. Toàn chê mình già
Mới 91 , 92 mà lo gì, cứ chơi cho hết tuổi trẻ đi bạn ơi, mình thời đấy phải cặp 7 , 8 anh rồi mới lấy ck. Lấy sớm tuyết nuối phí tuổi thanh xuân. Sống là phải chơi, phải xơi hết rồi mới bước lên xe bông nha bạn. Chúc bạn trẻ mãi để có vẻ đẹp vào đời.
Mình đề xuất mọi người tạo nhóm zalo hội anh em làm cha mẹ . Tiện chat nhóm cho vui . Ai đồng ý đề xuất của e thì zơ tay :-ss
Em cũng 92 cũng ế, vì xấu và béo, được cái trắng nhưng cái mặt thì lại khoog được trắng như tay chân, đến sầu. trước kia cũng khong thấy tự ti hay cảm giác mình xấu đâu :3 vì lúc nào cũng tự tin mình đủ xấu chứ không quá xấu. nhưng bây giờ đi xin việc với quen biết thêm nhiều mới thấy được là mình quá xấu. khốn một nõi là em có cái răng cửa xấu nữa . cái mặt tiền đủ loại vấn đề, bực mình. muốn kiếm nhiều tiền đi sửa lại cái răng mà cũng thất nghiệp . em không thích mấy anh zai lên đây tìm bạn gái. Vì không hiểu tại sao họ k có bản lĩnh đi kết bạn ngoài đời mà phải thông qua mạng internet để tìm kiếm bạn gái và bạn đời, lại còn rêu rao mình cần nữa. chắc em phiến diện quá. hihi. em chỉ muốn nói là em cũng 92 cũng ế, nhưng mà em không lo mấy tại vì em đang xấu mới ế. đợi e tút lại nhan sắc, khi đẹp rồi mà vẫn ế thì em mơi kêu thôi :3
Ế mà lắm cm thế!!! ^^ chứng tỏ rất nhiều người Ế không phải riêng tôi nghĩ thế mà thật sự là có nhiều người Ế hế hế