Có một sự thật mà ít người biết đó là: Người nghèo thích mua đồ ĐẮT còn người giầu thì lại được chào mua với giá RẺ. Bạn không tin ư?
Cũng tùy món đồ ạ! Nếu là hàng tiêu dùng thiết yếu, ở đâu cũng có thì người nghèo thích rẻ, người giàu thích đắt!
Hàng thiết yếu thì người nghèo cũng vẫn thích mua với giá đắt đấy chứ? Mọi người có nhớ trường hợp máy in không? Mua máy in laser thì đắt hơn máy in phun. Máy in phun thường rẻ như cho, người giầu thì họ chọn mua máy laser còn người nghèo thích rẻ nên chọn máy in phun. Mua máy rồi về mua mực mới thấy đắt. Tương tự như vậy với những mặt hàng thiết yếu, những thứ gọi là rẻ tiền thực ra không phải nó thường đi kèm với phụ phí. Ví dụ như rau rẻ thì phí bệnh viện lại cao...
Đã hiểu ý bác! Nhưng người nghèo đôi khi không có chọn lựa, biết là tiền viện phí sẽ đắt nhưng ngày nào cũng ăn rau sạch thì không có tiền. Không ăn thì chết ngay vì đói, ăn vào thì cũng chết nhưng muộn hơn. Nếu họ đành chọn cách có lợi hơn một chút!
Còn về người giầu thì họ có lợi thế hơn vì khả năng chi trả lớn nên họ có thể mua nhiều (số lượng lớn) nên thường được ưu đãi về giá. Dễ thấy khi so sánh mua bán ở Việt Nam (nghèo) với Mỹ (giầu) sẽ thấy hàng hoá ở Mỹ rẻ hơn hẳn so với Việt Nam.
đúng thật mình nghèo mà vẫn muốn mua nhưng đồ sịn chỉ là không có tiền.ý nghĩ thế nàhì mãi không giàu được ây