Haizz, chồng em cũng không phải dạng lười biếng nhưng hình như trong đầu ông ý nghĩ rằng việc nấu cơm rửa bát, quét nhà,... là của ĐÀN BÀ. Kể cả là em cũng đi làm về rất mệt mỏi nhưng về nhà, việc nhà vẫn là của mình. Lão chẳng thèm đoái hoài gì luôn. Lúc nào cũng bảo có mấy việc lặt vặt, chẳng nhẽ lại để anh là con trai mà vào làm. Chồng em không hiểu rằng mấy "việc vặt" như phơi đồ, quét nhà, nấu nướng, rửa bát,... ngốn bao nhiêu thời gian và làm mình mệt mỏi thế nào. Đi làm nghe các chị cùng cơ quan kể vợ giặt quần áo thì chồng phụ rửa bát hay quét nhà đỡ vợ. Em nghe mà gato quá. Nhà em thì ở chung với bố mẹ chồng nên em chẳng dám nhắc chồng làm cùng. Chán lắm ý ạ, ngày xưa lúc yêu nhau cũng yêu chiều em lắm mà giờ thay đổi nhanh quá các chị ạ. Không biết có chị nào cùng cảnh ngộ hay có ai có cách gì khiến chồng chịu làm việc nhà đỡ vợ thì bảo em với.
Em zai chưa vợ nhưng sau này có vợ thì em sẽ phụ vợ cùng làm. Tất nhiên ko phải chia đôi việc nhưng nói chung làm vừa phải 2 bên cùng thoải mái.
nhà mình thì gần như chia đều nhau. chồng cũng dọn nhà, và thường hay giặt quần áo. Nếu để cho mình kiểu gì cũng chỉ qua loa rồi vứt máy giặt nên chồng nhận cái khoản vò , trà quần áo, phơi quần áo... kể cả nấu cơm khi cần, tóm lại nhà mình như nhau. có khoản rửa bát thì chồng ít. Chỉ khi nào trưa vội mình lừoi không rửa thì chiều chồng về sớm sẽ rửa.
m ở với mẹ chồng, nên có muốn nhờ chồng giúp cg khó, và chồng cg chả tự giác. Nên chỉ giao 1 số việc của đàn ô thoai
mình nghĩ là tùy tính người, ông xã mình thì tự giác thấy nhà bẩn là quét, lau, giặt quần áo, lại còn thích nấu nướng vì mình nấu k ngon.
ck mình,,,hủi gọi bằng cụ,,,hihi,,,nếu hôm nào có nhiều đồ của ông ấy thì may ra ông ấy bấm máy giạt,,,còn giờ về quê ỏ cùng mẹ ck,,,thì mẹ mình giạt cho, o phải giạt,,,mẹ ck mình toàn dạy con trai là,,,phụ nũ phải làm việc nhà,,,đàn ông phải biết uống rượu và tiếp khách,,,nhưng kiếm tiền và nuôi con là của phụ nũ,,,con trai mẹ yếu,,,mẹ nuôi,,,hihi,,, xin phép các mẹ cho em thả ngôn 1 chút,,,thật! chán vãi,,,âcc..
ck e thì khác ck mn ck e đi làm cả ngày về nhưng nếu vk chỉ cần bảo ck ơi vợ mệt thì ngay lập tức đi nấu cơm quét nhà làm tất cả mọi việc ko nề hà việc gì hết.có hôm e mệt lười rửa bát ăn song để dồn lại cả ngày ck về vẫn rửa cho heeeee
Tùy người đấy bạn ak, ông anh trai mình thì toàn cầm chổi quyét nhà dù ở chung hay riêng. Nhưng bạn cũng phải thông cảm với chồng vì ở nhà với bố mẹ ck bạn quen không phải làm gì rồi. Ck mình cũng thế, công tử bột chính hiệu. Hồi đầu mới cưới về, 2 vợ chồng mình ở riêng nhưng ck mình đi làm về là đi tập thể hình, về nghỉ ngơi, tắm, ăn và ngồi máy tính. 1 mình mình đi chợ, nâu cơm, dọn nhà, giặt quần áo mà sớm cũng 21h, 21h30 mới xong. Mệt phết. Ngồi nghỉ được 1 lúc thì đã đến giờ ngủ, lại làm việc trên giường. Mệt kinh nhưng từ chối là lại bảo không yêu ck. Về sau dần dần mình thấy không để thế mãi được, chưa tính sau này bầu bì nữa. Thế là mình lân la nhờ vả, hôm thì rửa bát, hôm bê hộ thau quần áo, hôm cắm hộ nồi cơm... dần dần ông í cũng có ý thức giúp vợ. Sau đợt mình ốm 1 tuần thì chuyển giao hẳn khoản rửa bát cho ck. Cũng có lúc ông í phản kháng: "anh rửa bát 2 hôm rồi đấy", "nhờ gì mà nhiều thế"... hay là khi mệt nhờ nhưng ông ấy không giúp cũng phải buồn rầu, giận dỗi các kiểu. Cộng với việc mình về quê thường bị mẹ ck hành dữ quá nên ông ấy bảo thôi cố gắng lên phòng trọ ck làm bù nên Bây giờ thì rửa bát đã thành việc của ck mình. . Anh ấy đã hiểu được phần nào nỗi vất vả của phụ nữ. Bạn ở cùng gia đình ck thì cũng khó khăn hơn vì phải ý tứ hơn chút nhưng bạn hãy khéo léo nhờ vả ck ấy. Công cuộc cách mạng không thể 1 sớm 1 chiều được bạn ak.
Những việc này cần tinh thần tự giác cao, chứ cứ phải hò hét mới làm chứ tự nhiên thì các ông chốn tránh ngay.
Ở với BM chồng thì chả dám nhờ vả chồng là đúng rồi các mẹ ạ. Mà cũng chớ dại mà nhờ, không phải mẹ chồng nào cũng thông cảm và hiểu rằng đấy là vc san sẻ với nhau đâu Mẹ chồng em đây, trước mặt con dâu thì bảo là chồng rửa bát đỡ vợ. E thật thà thế là đợt tết cũng nhờ chồng giúp Ngờ đâu mẹ chồng em nói với chồng em là " Vợ mày không biết rửa bát à". Hết sức đề phòng các mẹ nhá
Hi, thế theo chuẩn của các mẹ thì chồng mình lười hay chăm? Hôm nào rảnh hoaecj nịnh vợ thì chồng mình làm từ đi chợ đến phơi quần áo luôn. Ngày xưa mình đi làm, chồng ở nhà troing con (chồng nghỉ làm, học cao học ), mình ko phải làm j luôn. Bgio mình nghỉ nhà trông con, mình chồng đi làm. Đợt nào sv nghỉ hè, nghỉ thi.... chồng mình rảnh thì làm tất, chứ bthuong thì cứ như... việc nhà hàng xóm. Vc mình ở riêng, thỉnh thoảng về bmc chơi. Những lúc như thế thì chồng mình lại làm tất (mình bỉu phải tụe giác, chứ mà lôi vợ con về nhà nội để ngược đãi, chà đạp là ko có lần sau)
Nhà em ấy ah: "Anh phụ em nấu cơm đi chứ?" - "Hôm nay nhà mình đi ăn hàng đi?"; "Anh không dọn nhà đi?" - "Có khi phải đi đâu đổi gió nhỉ?";... Nói "never" với công việc nhà (