Ủn lên cho gái nào. Cơ mà 87 vẫn chưa là gì đâu nhé, chị bạn mình 83 vẫn tươi rói rói, suốt ngày đi phượt, chưa màng chuyện chồng con.
Thì ko biết nên mới nói thế, bởi đọc trong toppic kia có câu nào bạn nói là tìm giúp việc cho chị gái đâu mà tìm cho bản thân bạn đó chứ !!! Tuổi mèo sinh năm 87 đến giờ này thì cũng hơi cưng cứng rùi đó , chắc cũng học hành ra trường và có công việc ổn định rùi chứ chẳng mấy ai còn bay nhảy lung tung nữa cả.m Còn mỗi việc " chống lầy " là mục tiêu quan trọng nhất lúc này thôi.
Có thằng hâm cầm cưa lớp 10 - năm 2 ĐH (gđoạn đó mình ế như rau úa ) bị mình từ chối xong hắn phán câu trên! Muốn phang cho cái dép^