Thông tin: Mẹ Chồng "thất Thủ" Trong Cuộc Chiến Với Nàng Dâu Thời Hiện Đại!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi danorganmio, 31/5/2015.

  1. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
  2. Ảnh Viện Áo Cưới Asian

    Ảnh Viện Áo Cưới Asian Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Quan điểm của mình là không nên chống chế! Việc gì đúng thì mình làm thôi. Các mẹ cũng đã trải qua 1 thời làm con dâu nên chả khó để các bà nhận ra mình sai, cơ mà vì sĩ diện thôi! :D
     
  3. mebebin13

    mebebin13 hòm tôn thùng tôn đựng tài liệu giá rẻ

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Mc mình hiền, nhưng lại vụng, chả bít làm gì nhờ đâu thì làm đó, ko nhờ thì bà chỉ bít ngồi nhìn, cháu cũng ko bít chăm, tắm giặt ăn uống ra sao , ko fai bà lười ko làm mà làm ko ra đâu vào đâu ý lại chậm dã man ( kiểu rửa bát sợ bát xước, nấu cơm thì nát, trứng luộc fai đứng trông bjo chín mới đi nhặt rau, sau đó rửa rau, rồi đặt nước luộc, đợi chín rùi đi làm thịt. Huhu 2tieng chưa xong bữa cơm ý) hichic Mc lại dễ tự ái nữa. Thành ra m cố gắng làm hết mọi việc để bà chỉ chơi vs cháu thui. Vậy mà vẫn ko vừa ý ( vì dễ tự ái mà) . Bà cháu ỉn đùn m đang bận việc cug fai đi rửa cho con, xong bà rũ cái quần cho thàng bé, lâu quá 20 fut ko xog, m gọi mẹ lz mà lây thế,thế là thui bà đợi con tra về nc rồi thu dọn quần áo về quê. May mà chồng hiểu tính bà nên thui, để bà về, vc mình cho con đi trẻ dù xót xa, thằng bé ms 9 tháng tuổi. Mỗi lần về quê vc m lo hết cỗ bàn, cơm nước, lại biếu tiền MC mình nữa, lại gửi tiền xây sửa nhà cửa , e trai chồng có bệnh m cug đứng ra lo,e gái chồng đi lấy chồng rồi m vẫn cho tiền đi sg làm ăn. nhưng mẹ chồng m vẫn chả vừa ý m tí nào. Đành chịu.
     
  4. Wifi

    Wifi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/3/2016
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà em lúc ốm đau mẹ chồng chẳng trông cháu cho mà nghỉ ngơi, đẻ xong 2 đứa con chăm con xong giờ còn 38kg.Mẹ nào mách cho em cách tăng cân với ah.
     
  5. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,810
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Chẳng bao giờ gọi là đủ vừa mắt nếu họ đã " không vừa mắt" rồi ak! Nói chung cứ sống đúng và đủ thôi, còn đâu mặc kệ mn ak!
     
  6. dauden8686

    dauden8686 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/4/2016
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    nhiều chị bạn mình hay áp dụng chiêu #1 lắm. Ngày lễ, tết toàn nhận đi trực, vừa có thêm thu nhập, lại không phải làm nhiều việc nhà.
     
  7. keogung90

    keogung90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/3/2015
    Bài viết:
    1,737
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    153
    Mình không ở cùng bố mẹ ck, thỉnh thoảng mới về quê, về đến nhà là làm mọi việc, gọi dạ bảo vâng, dù mệt bở hơi tai mẹ ck bảo vẫn phải làm ngay nhưng vẫn chẳng vừa mắt. Chẳng hiểu phải sống sao cho vừa lòng nữa
     
  8. chuyển nhà 0439 988 988

    chuyển nhà 0439 988 988 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2016
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Vấn đề muôn thủa mà bạn, nếu bạn có con trai, khi nào bạn nên chức mẹ chồng sẽ hiểu điều đó
     
  9. Mẹ Huyền

    Mẹ Huyền Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu đúng như bài báo viết,nếu sau này mình làm mẹ chồng thì sẽ có 3 điều thông bảo trước:
    1. Không ở chung,nên mày cứ trốn việc thỏa mái,2 cảnh già chúng tớ sáng nhởn nhơ tập thể dục,ăn sáng(cũng ít thôi),cả ngày nhàn hạ,đỡ phải chợ búa cho chúng nó. Việc nhà máy mày lo.
    2. Không trông cháu,chỉ giúp cho vài tháng đầu ở cữ,còn lại tự lo cho nhau,bọn tớ không thiếu việc đi chơi,nên không buồn vì cô đơn nhé.(bố mẹ già rồi,bao nhiêu năm lo cho con,giờ phải được nhàn tý,phải dứt khoát nhé)
    3. Không bao giờ bán nhà đến ở với con,cố tích lũy để lo cho mình lúc tuổi già.
    chỉ sợ các chị em không có điều kiện nên cứ phải lo con dâu hiện đại,cứ cho chúng hiện đại đi,xem vừa đi làm vừa lo cho chồng con có rối lên không.
    Vì mình cũng chứng kiến nhiều cảnh con dâu như trên rồi,toàn nói dối bận rộn trốn việc,nên cho ở riêng từ đầu các mẹ nhé.
    Còn tết thì mình cũng các cụ hoa quả,đồ chay cũng nhàn thôi,con có về thì tự vào bếp mà làm,mình già rồi ăn mấy đâu. He he
     

Chia sẻ trang này