Tâm sự Nhật Ký Của Kem - Rong Chơi Trên Đời Nhé Con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Mẹ kem thúi, 24/3/2016.

  1. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Mấy hôm mẹ cháu bận quá ko kịp add ảnh. Để tuần này add tiếp :D
     
    Đang tải...


  2. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 22/4/2016
    - Hôm nay trên lớp tổ chức sinh nhật cho hẳn 3 bạn, vẫn như mọi khi, các cô phải để con ngồi xa cái bánh sinh nhật không là tranh thổi hết phần của các bạn :D. Chuyên gia thổi nến sinh nhật, ở nhà không có việc gì cũng lôi đất nặn ra bắt bố làm bánh sinh nhật rồi ngồi vỗ tay hát và giả vờ thổi nến.
    - Chiều ông bà đón về tắm rửa cho ăn, mẹ tăng ca về hơi muộn, 9h 2 mẹ con mới đưa nhau về được đến nhà.
    - Trước khi đi ngủ còn đồi chơi chùm chăn, đọc truyện chán chê rồi mới ngủ, hôm nay cuối tuần nên cũng cho ngủ muộn hơn mọi khi..
     
  3. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 23/4/2016
    - Sáng cuối tuần mà tự dưng cả nhà lại dậy rõ sớm 7 rưỡi đã lục đục kéo nhau dậy rồi, trời hửng nắng nên tinh thần cũng phấn chấn hẳn. Trời mát mẻ thế này không đi chơi nó phí.
    - Lôi nhau đi ăn bún mọc và trứng vịt lộn, về thay quần áo rồi đi bảo tàng thiên nhiên việt nam, nghe tên thì hoành tráng, vào được 3 cái phòng bé tí với tiêu thể mấy loại động vật, được mỗi con khủng long ngoài cửa là to nhất, trộm vía bạn kem cũng thấy hứng thú với mấy con côn trùng ra phết hỏi hết con nọ đến con kia. đi 15p thì hết chả còn gì để xem cả, ra ngoài sân lôi cái lọ thổi bong bóng còn thừa hôm trước lên hồ ra thổi nốt.
    - Ý định là rủ nhau ra công viên cầu giấy chơi tiếp, nhưng trên đường thấy công viên nghĩa đô nên là cũng xà vào luôn xem thế nào, vừa vào là đã đòi mua bóng bay với kẹo bông, không mua cho mặt xị cả ra, cuối cùng thương lượng là ngồi câu cá, câu hăng say tận 11h mới chịu đi về, trước khi về còn đòi ra chơi xích đu mấy lượt mới chịu.
    - Ý định tiếp theo là ra lê văn thiêm ăn cơm kombo nhưng giữa đường gặp quán ngon ở trung hòa lại phi vào luôn :D Kem làm được lưng bát bún với 1 cái bánh mì que + đĩa khoai tây chiên là ấm bụng đòi về đi ngủ.
    - Ngủ đến tận 4h chiều mới dậy, ý định tiếp theo là lên đinh lễ mua sách, cuối cùng phi lên đến hồ là không vào đinh lễ nữa mà gửi xe rồi vào đền ngọc sơn, xong kéo nhau lên tận đồng xuân ăn bánh mì, ra lương văn can mua vỏ sủi cảo, ra kfc ở hồ con rùa ăn kem ốc quế, trên đường bố mua thịt xiên nướng cuối cùng 2 mẹ con ăn hết :emo:
    - Về định làm sủi cảo ăn nhưng cuối cùng lại thành cơm gà hội an vì về muộn quá nên gói sủi cảo không kịp :rofl: gia đình được cái tiền hậu bất nhất toàn nghĩ 1 đằng làm 1 nẻo, kế hoạch chỉ mang tính chất tạm thời :rofl:
    [​IMG]
     
  4. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 24/4/2016
    - Mẹ lại phải đi tăng ca cả ngày, chán đời, ăn sáng xong 2 bố con chuẩn bị đồ đi tiniworld còn mẹ phải đi làm :cry:
    - Cứ vào tiniworld là kiểu gì cũng phải đi câu chữ, câu chán rồi tô tượng, tượng toàn tô kiểu trừu tượng như tranh picaso ấy, tất cả các kiểu màu trong 1 :banghead:
    - Chơi nhiều đói qua làm hết luôn 1 cái xúc xích với lưng bát cơm rang hải sản, ngồi trong quán ăn thấy con bọ nó bò lên ghế nào là nhất quyết không chịu ngồi cái ghế đó nữa, sợ hãi kiểu tiểu thư này từ đâu mà ra nữa không biết :emo:
    - Ăn xong thấy buồn ngủ quá bố không dám trở xe máy về lại phải đi taxi, mà có chịu ngủ trên xe đâu, về nhà thay quần áo sạch sẽ leo lên giường đòi đọc truyện xong mới ngủ trưa :worried:
    - Chiều bố ở nhà làm sủi cảo cho kem ăn, thích ăn rán hơn, ngồi chấm tương cà cũng hết được mấy cái, mẹ cho ăn thêm ít cơm cà nữa là xong bữa. Bố mẹ cũng chẳng dám ép ăn, ăn được bao nhiêu thì ăn, quan trọng là ăn phải vui vẻ, chứ cứ ép ăn sau thành ra áp lực ăn uống thì mệt mỏi lắm.
    [​IMG]
     
  5. kumyeu

    kumyeu https://www.facebook.com/teamthichtocden

    Tham gia:
    6/9/2013
    Bài viết:
    2,174
    Đã được thích:
    499
    Điểm thành tích:
    223
    cm viết hay quá. Đúng là trẻ con, càng nhìn càng yêu
     
  6. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 25/4/2016
    - Sáng đi học được mẹ mặc cho bộ váy thể thao, trông dáng xì po ra phết mỗi tội trông vẫn như con mắm ấy, đến lớp còn khoe với các cô con có váy đẹp đây này mới kinh chứ.
    - Chiều bố đón xong đòi chơi mãi ở trường mới chịu về
    - Tối mẹ làm cho món bí đỏ nhồi tôm thịt chiên xù, thích chí làm tằng tằng 2 cái liền. Trẻ con cứ phải thay đổi món liên tục mới có hứng thú để ăn được.
    - Xúc cho ăn thì được bát cơm, còn cho tự xúc thì có ngày chả hết nửa bát, haizzz. Hi vọng qua cái giai đoạn này khả năng ăn uống bạn ấy được cải thiện.
    - Tối mang xe đạp ra hành lang cho chơi với các bạn, các em, em hàng xóm vừa động vào xe đã khóc ầm lên, nhất định đòi về, giao lưu ít quá nên hơi ích kỉ, kiểu này phải cho ra ngoài giao lưu với các bạn nhiều vào chứ cứ về nhà là du dú trong nhà là không ổn rồi. Em bé vào trong nhà chơi cũng khóc ầm lên bảo "-Đi về đi", hư ghê cơ, bố mẹ phải an ủi giải thích 1 hồi mới hết khóc và chịu cho em bé chơi trong nhà. Mặc dù rất bực nhưng phải kiềm chế hết sức, kiên trì giảng giải thì mới hiệu quả, nếu bực quá mà đánh, phạt con thì những lần sau em bé đó sang chơi con mình sẽ luôn có ác cảm, vì con sẽ nghĩ rằng vì em ấy mà mình bị phạt và đánh, hết sức nguy hiểm.
    [​IMG]
     
  7. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 26/4/2016
    - Sáng mẹ phải cầm nhiều đồ theo nên 2 mẹ con đi sớm cùng bố, cho con đến trường mẹ còn kịp thời gian ngó nghiêng nữa, lần sau cứ dậy sớm thêm tí đi cùng bố cho thoải mái thời gian.
    - Cô bảo dạo này trộm vía ăn uống ngủ nghỉ tốt và vẫn nghịch như mọi khi :D
    - Mẹ vẫn phải tăng ca, chiều bố đón về 2 bố con đi siêu thị, mẹ về thì thấy cả 1 bịch to đùng như là mua cả siêu thị về nhà, xem hóa ra toàn mì tôm :rofl:
    - Con đi siêu thị đòi mua ốc quế để về ăn, xong về nhà lại lao vào chơi nấu ăn quên luôn cái ốc quế.
    - Bố tắm rửa rồi cho ăn, dạo này tắm nằm im để bố mẹ gội đầu rồi không còn khóc lóc ỉ ôi như trước nữa, lớn rồi có khác.
    - 2 bố con cho nhau ăn hết được hẳn bát mì, đang ăn bố bảo xùy xùy xùy thôi mà cứ cười khanh khách, chả hiểu cười cái gì, thỉnh thoảng mới lại thấy con gái cười giòn tan như vậy :h:, tối ăn thêm sữa chua nữa là đủ bữa, ăn được bao nhiêu thì ăn, không ép con đâu.
    [​IMG]
    Da độc muỗi đốt 1 phát là cả tháng ko hết sẹo :(
     
  8. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 27/04/2016
    - Một ngày như mọi ngày, trộm vía con ăn uống ngủ nghỉ tốt, đi học về kể thấy giáo tiếng anh mới, đeo kính còn gọi "-kem ơi" :rofl:
    - Đi học về bố đón gặp anh Gấu sún bảo chào anh ko chịu chào còn làm mặt xấu xong bịt miệng cười mới kinh chứ, hềnh như là có cảm tềnh gì hay sao ấy nhỉ :emo:
    - Mà có cái thói quen rất là kinh khủng là cứ đang ăn thì đòi ị, kiểu j thì kiểu, đã không ị thì thôi nhưng ị là chắc chắn vào lúc ăn, thế mới tài ::rolleyes:, tối nay cũng không phải là 1 ngoại lệ
    - Hôm nay bố in cho quyển "Dạy con tránh xa nguy hiểm", 2 bố con ngồi xem với nhau nghe vẻ cũng chăm chú ra phết, cố gắng luyện cho con thói quen thích đọc sách sau này tâm hồn cho nó phong phú con ạ.
    - Bố rán cá 2 mẹ con chiến hết nửa con, ăn cơm chan canh cũng được nửa bát, vẫn phải bón, thôi nhưng mà cứ vui vẻ mà ăn lại được, ép quá hóa dở.
    - 10h lên giường đi ngủ rồi mà trằn trọc mãi 10 rưỡi mới ngủ.
    - À hôm nay còn bị mấy nốt con gì đốt ở mông nữa, chắc nằm ngủ trong góc nên bị muỗi đốt rồi, lại phải bôi thuốc, dặn cô cho ra phía ngoài nằm mới được
    [​IMG]
     
  9. thuthu987

    thuthu987 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2015
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ quả là yêu chiều con đấy ah
     
    Mẹ kem thúi thích bài này.
  10. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Con mình thì phải yêu chiều chứ mẹ nó :p
     
  11. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 28/4/2016
    - Hôm nay trường mất camera cả ngày chả được thấy con buồn quá.
    - Chiều về nhờ ông đón, trên đường về đòi chơi thú nhún nhưng ông phải đi trực nên về luôn.
    - Về chơi với Tôm mít cứ chạy theo để mượn đồ chơi nhưng lại bảo là "- Cho em mượn!", nên bị bà mắng cho 1 trận bảo là không được nói thế ::D
    - Bà cho ăn ăn hết được hẳn 2 bát cháo bí đỏ, vì bà kiên trì bón cho hơn với lại 2 chị em ăn nó cũng hứng khởi hơn là ăn 1 mình
    - Lúc ăn cơm lại còn đòi ăn thêm 2 miếng đậu phụ với canh rau, ăn xong lại làm chục miếng bim bim nữa, ợ mấy lần, chỉ sợ nôn ra thôi :sweating:
    - Chơi với tôm mít chán chê rồi đòi đi về, về đến nhà thay quần áo xong 2 mẹ con lăn ra ngủ luôn :D.
    - 3h đêm dậy đòi đi ị :banghead::banghead::banghead:, ăn cho lắm vào, thôi tiện thể mẹ cũng đi rửa mặt luôn :rofl::rofl::rofl:
    [​IMG]
    Khọm già sáng đi học gặm ngô​
     
  12. Nguyễn Yến Yến

    Nguyễn Yến Yến Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/4/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    mẹ kem nói hay quá, tấm lòng của ng mẹ nào cũng vậy, luôn dạt dào tình thương với con trẻ
     
    Mẹ kem thúi thích bài này.
  13. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn mẹ nó!
     
  14. huongthom90

    huongthom90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2015
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    bạn kem thối :p
     
  15. Thep.hcckt

    Thep.hcckt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2016
    Bài viết:
    1,063
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    48
    Yêu cái bạn kem thối này quá :D
     
  16. quyendcyeu

    quyendcyeu Thành viên mới

    Tham gia:
    5/8/2017
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Sao mấy cái trò bắt ngửi tay mấy bạn này thích thế nhỉ, Bun nhà mình cũng y hết kiểu đấy. Kinh chết đi được.
     
  17. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Thiết bị vệ sinh nhập khẩu Hàn Quốc

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,463
    Đã được thích:
    933
    Điểm thành tích:
    823
    thích những lúc đưa con đi chơi như vậy
     

Chia sẻ trang này