"Time wait for no one" mình còn trẻ thì hãy cố gắng làm thật nhiều điều mình muốn đi, đời ngắn lắm bạn
Chắc cũng rất là nhiều người trẻ hiện nay cảm thấy hối tiếc nhiều điều vì chưa dám làm hoặc chưa làm được. Không phải lúc nào cũng có thể làm được hết mọi thứ, nhưng cố gắng để sống thật ý nghĩa, làm những điều mình thích và thích những điều mình là hạnh phúc rồi nhỉ
có nhiều cái tôi ước muôn.. tôi giá như lắm. nhưng mà cuộc sống dù có thể đoán được kết quả mình sẽ hối tiếc nhưng vẫn làm. vì nhiều lúc lý trí k cho phép được chọn lựa
Thời gian trôi đi thường để lại cho con người nhiều nuối tiếc, sống hết mình với hiện tại là cách giảm bớt đi một phần nào đó nuối tiếc
Hay và rất ý nghĩa! Cảm ơn tác giả! Mình đã dần cảm nhận được những điều này, và giờ đây, ở độ tuổi 35, khi mà công việc, gia đình đã ổn. Mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để đi du lịch, cảm nhận cuộc sống đó đây. Lien hệ với bạn bè nhieu hơn, cảm nhận những cái đẹp của cuộc sống này. Thăm bà con, họ hàng, quê quán, biếu cụ già, em nhỏ những món quà nho nhỏ, nhưng rất đỗi ý nghĩa, thân thương để họ vui.... Cảm ơn cuộc sống này, trân trọng những gì mình đang có, đó là: người chồng, các con, cha mẹ, các anh em..., và mình tin, mình sẽ không hối tiếc!
Quên mất là chưa chia sẻ với mọi người. 1 năm mình và chồng thường ít nhất 1 lần đi du lịch xa, nếu là nghỉ dưỡng thì cho các con đi cùng, nếu là ba lô, phượt thì 2 vc đi một mình. Mỗi lần đi nghỉ ngơi, lại có động lực nhiều hơn để về làm việc các mẹ ạ. Mình cũng đọc ở đâu đó một câu nói rằng: Đi du lịch cũng là một cách tích lũy đó các mẹ. Khi mình cho con nhỏ đi du lịch, các con sẽ đến các vùng đất mới, cảm nhận, nhìn thất cuộc song và con người nơi đó... sẽ giúp ích cho con rất nhiều khi con chỉ đọc sách và học trong nhà trường. Đôi điều chia sẻ cùng các mẹ, các mẹ đừng nghĩ mình khoe khoang nhé!
Có những thứ đúng là sau này nhìn lại chúng ta sẽ ước giá như hồi đó. Nhưng trở lại thời điểm đó thì chúng ta phải bắt buộc từ bỏ nó vì những yếu tố khách quan thôi...