AD ƠI MÌNH CÓ ĐỂ SAI DANH MỤC THÌ AD CHUYỂN HỘ MÌNH NHÉ, MÌNH KO BIẾT CHO VÀO ĐÂU Review sau 1 tháng làm mẹ lần đầu ( viết ra để sau này có cái để đọc kỉ niệm đầy tháng con i ) Và tất nhiên Sư phụ + Đệ tử= Sư tử ⚡ Hành trình đi đẻ đầy huyền thoại Với mọi người không biết sao chứ còn với mình thì quá trình đẻ là một hành trình đầy cam go, khổ cực khó khăn và đáng nhớ. 9h30 (31/8) có cơn đau đẻ, hai vc chuẩn bị mọi thứ để lên đường nhập viện. Khỏi phải nói rùi a xã vui mừng lắm lắm í bởi chưa bao giờ bắn bi thuốc lào dài hơi kêu long sòng sọc đến thế ( nhân tiện thú thực với Mình là e hay đổ đầy nước vào điếu đến độ tràn luôn=)), ah ngoài ra còn có vài thứ linh tinh nhỏ nhỏ không tìm được chỗ bỏ e cũng cho luôn vào đấy ạ). Sau tiếng rít thuốc lào thăng hoa cảm xúc của a xã là màn bới móc lục tìm tủ quần áo của a xã, hỏi ra mới bít là a tìm cái áo nào đẹp nhất mặc để chào đón thằng con, ối zời ạ mình thì đau gần chết!!!.Nhập viện xong hai vc hí hứng đi ăn phở, trà đá chém gió vui không tả. Khà khà !!! sau niềm vui, nụ cười thăng hoa thì bắt đầu từ 18h-23h khóc tiếng mán nhé...bởi mãi cũng chỉ mở dc 3 phân. Mãi mà chưa thấy thằng con chui ra mặc cho mẹ gồng người vật vã với cơn đau, mặc cho bố con nghĩ ra đủ trò giúp mẹ giảm đau từ nắm tay đến giữ chân,chụp ảnh, quay camera rồi dìu mẹ lê bước hết cái ghế chờ này đến ghế chờ khác của bệnh viện với vẻ mặt lo lắng thương cảm trong cái cảm giác một người đau mà người kia ko làm gì dc. Mặc cho bà nội con hết xoa bụng mẹ đến đỡ mẹ đi lại. Ối bác sĩ thương e 1 mũi tiêm kích sinh thế là vỡ ối nhưng mới 4h. Thôi thì thêm 1 mũi tiêm nữa tuy nhiên mới chỉ mở dc có 8 phân ko có cơn co mạnh (6h sáng). Đau !!! đau không tả nổi. Happy, happy, ha py po la, các loại happy thì chốt phát cuối đúng 7h15 thằng con lì lợm cũng chui ra chào mọi người bằng ánh mắt nhìn ngơ ngáo, lì đến độ không thèm khóc. Lúc này nhìn thấy thằng con hạnh phúc đến khó tả. Đúng là cuối hành trình gian nan thì bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng bé 3,2kg, khỏe mạnh… ⚡ Những ngày đầu làm mẹ Nói chung gian nan không kém và bít hành trình này còn kéo dài mãi may thay luôn có tác giả ở bên. Vấn đề đầu tiên là ko có sữa, bị tắc tia sữa. Thằng con ra sức ti mà mẹ lại chả có tí sữa nào nhìn mà thương con quá. Stress quá, gần như trầm cảm. Cứ nửa đêm ko ngủ dc mẹ lại kì cạch ra vắt sữa mong sữa về. Có cách nào thông mọi loại thông thì mẹ đều thử hết, thử toàn tập chỉ mong có sữa cho con. Bà nội sư tử cũng vất vả chiu khó kiếm đủ các loại lá về chữa từ bồ công anh mãi đẩu mãi đâu đến lá mít, lá đinh năng…( cảm ơn mẹ, mẹ vất vả nhiều từ khi có thằng cháu nội). Còn a xã chạy đôn chạy đáo hết sao vàng hạ thổ, hết xay vắt nước cho vợ uống đến đắp các kiểu kiểu cuối cùng sữa cũng về mà tràn trề luôn. Sư tử của mẹ được ti, ti nhiều ngủ ngoan, và ị nhiều ko kém . Rồi giờ giấc sinh hoạt của cả nhà mình đều thay đổi hầu như ngủ ngày cày đêm. Và còn nhiều nhiều vấn đề nữa bé con ngủ nhiều cũng lo, ngủ ít cung lo, mẹ bắt đầu pải quan tâm đến hơi thở nhiệt độ của con..v..v.. Cho dù mới làm mẹ lần đầu, nhiều bỡ ngỡ bối rối cả stress, trầm cảm nhưng mẹ tin rằng với tình yêu bao là cộng với bản năng làm mẹ chưa kể sự giúp đỡ chăm sóc yêu thương của bố con thì mẹ sẽ mang lại mọi điều tốt lành cho con. Mẹ ko mong con đẹp trai như Bình Minh, cơ bắp như Trí Nguyễn, hiểu biết như bầu Kiên, nhiều tiền như bầu Đức mà chỉ mong con khỏe mạnh, phát triển bình thường… giữa cái thời mạng xã hội rối ren, loạn lạc; cái thời mà mở máy tính ra là thấy nổi tiếng mọi cách ví như Quân Kun mặc sịp vàng chụp ảnh; Bà Tưng nhảy ầm ầm trước webcam; Kenny Sang nổ banh trời cho người đời chê chửi; Lệ Rơi vừa trồng ổi vừa tranh thủ làm MV post lên Phây… ⚡ Cuối cùng dành lời tình cảm gửi đến “ tác giả”. Lời cảm ơn chân thành đã vất vả chăm sóc mẹ con e, từ khi e sinh mặc định chiếc tạp zề được chuyển giao cho a. Nhiều khi còn thức đêm chăm con cùng e, đôi khi bế con cho e ngủ. Ko biết từ khi nào a thành thạo thay bỉm cho con, chơi với con đến việc tắm cho con… khéo hơn cả e. Ông bố của năm . Ko gì hạnh phúc bằng nhìn hai bố con chơi với nhau. Cảm ơn vì có ông xã như anh, muốn nói nhìu nữa cơ mà hơi sến hjhj( ah nhớ có quà cho e ki kỉ niệm 1 năm ngày cưới nhé, quà của e riêng con riêng ko thích kiểu vk oi anh có quà cho e nè, sữa bầu, váy bầu, vitamin dành cho mẹ bầu…). “Ko quan trọng ng cao hay thấp, đẹp trai hay xấu trai, người đền trước hay sau mà quan trọng người đến đúng thời điểm , dù đi bất kể con đường nào thì luôn có một ông xe ôm chờ e ở cuối con đường” --trích dẫn bạn Hoa koi Hết….thèm 1 giấc ngủ
Chúc mẹ nó sớm vượt qua khó khăn những ngày đầu nhé. Mẹ nó sinh con khỏe mạnh là sướng lắm rồi. Nhà em sinh non, suốt 3 tháng đầu vất vả, con còn bé quá nên lúc nào cũng lo lắng, cái gì cũng sợ, Hồi sinh xong bị trầm cảm rồi chăm con vất vả, lại thương con. Giờ thì con em 2 tuổi rồi. Nghĩ lại vẫn thấy sợ. hiu hiu
hì thật là hạnh phúc khi mn có được một ông chồng tình cảm thương yêu vợ con đến vậy hì chúc 2 mẹ con khỏe mạnh
ối zời bây giờ nhiều ki thấy gen tị với thăng con quá, bố nó hầu nhưu dành hết thời gian chăm sóc rùi quan tâm tới nhóc, đến cho ăn hay tắm cho nhóc mình còn ko pải động vào , huhu ít quan tâm vk rùi
em đọc bài mà cười sằng sặc, thú vị thật đấy. Tháng sau sinh e cũng phải review lại cảm xúc của cả tháng đầu sau sinh Bill giống bạn này mất thôi. hi
hjhjx mn viết chưa ? mỗi lần đọc lại là dường như sống lại cái thời gian sống trong khổ đau nhưng luôn cmar thấy hạnh phúc
Hhihi, mình đã qua giai đoạn đó rồi. Cái cảm xúc thật khó tả, vất vả nhưng mà vui, hạnh phúc các mẹ nhỉ?
Chúc cả nhà mãi mãi hạnh phúc, rộn tiếng cười nha. Bố cháu cũng tâm lý quá. Không biết sau 1-2 tháng hành trình mẹ và bé của mn thế nào rồi nhỉ, chắc bận mải bỉm sữa quá nên ko có thời gian chia sẻ rồi ^^