em có ông anh trai là võ sư. Ông ý muốn dạy võ cho cu cậu nhà em (năm nay cũng học lớp 2 rồi). Ông anh nhà em là Huấn Luyện viên cho đội tuyển Taekwondo. Ngày trc ổng dạy bao nhiêu là các bé!Phải tội là cu cậu lại mập quá, lười vận động lắm... Làm sao để động viên bé đi nhỉ? mà có bố mẹ nào cho cháu học cùng cháu nhà em không? Nhà em ở khu Cầu Giấy.
Ðề: có nên cho bé đi học võ? Mình cũng đang dự định cho bé 4 tuổi đi học võ đây (nhưng mình ở SGN). Đang chuẩn bị tâm lý cho bé bằng cách mỗi ngày dẫn bé vào Võ đường để xem, tạo niềm hứng thú cho bé trước.
Mẹ jackieharry ơi, mình cũng đang ở Sài Gòn, bé mình 4 tuổi rồi, mà nhìn ảnh mỏng manh, yếu ớt lắm. Mình muốn cho bé đi học võ để bé tăng thể lực, tăng sức khỏe. Mà chưa biết cho đi học ở đâu? Ở Hóc Môn hoặc Quận 12 người có chổ nào dạy không? Bạn biết giúp mình nhé.
bạn thử cho mấy bé xem phim kiếm hiệp hay siêu nhân ấy. cho bé thích các nhân vật trong phim rồi dụ bé đi học thì dễ hơn đấy b.
Con trai học võ là quá hợp lý, vừa rèn luyện sức khoẻ, vừa để tự vệ bản thân sau này. Lựa chọn thời điểm học cho hợp lý thôi bạn ạ,mình nghĩ lớp 1 có thểtham gia học võ được rồi
Học võ để rèn luyện sức khỏe, để tự bảo vệ bản thân nên mình ủng hộ luôn. Bé nhà mình 4t rồi, cũng định cho đi học võ đây. Mà không biết bé có thích không nữa