em thì hồi mang thai ăn nhiều cá chép lắm, con em xinh ra môi đỏ da trắng và là con giai nhé, hơ hơ, ai nhìn cũng phải hỏi con giai hay gái vì xinh như con gái ấy, hè hè. Các mẹ ăn trứng cũng tốt lém đó, nhưng vốn tính ko thích trứng nên là ko chơi món này
Hic mình hồi mang bầu cũng bị ăn đủ thứ: trứng ngỗng, cháo cá chép, thuốc bắc, nước dừa tùm lum. Ăn trứng thì bà dì chồng ngồi trông, sợ bỏ dở, ăn cháo cá chép sau vài lần dụ dỗ thằng cháu chồng ăn giúp thì bị bố mẹ chồng ngồi canh, uống thuốc bắc thì chị chồng, anh chồng ngồi canh, uống sữa thì chồng ngồi canh. Hic nói chung là bầu em khó ăn uống, nhất là sau khi biết bầu con gái thì mỗi thứ cứ nhân lên 9, nhưng em trốn suốt, em thích thịt chó thôi (mẹ nào hok ăn thịt chó thì đừng có gạch đá em nhé) thế mà con bé nhà em ra đời môi hồng, da mịn, dễ thương lanh lợi lắm, lúc bạn ấy sinh ra được bố bế vào phòng chờ đẻ các mẹ đang vật lộn tru tréo cũng đỡ hẳn luôn mỗi tội đen giống mẹ rồi đợt hơn 2 tháng tuổi bị viêm phổi nên giờ hok có được cao lớn như con người ta
lúc bầu ngày nào cũng nghiên cứu để bé đẹp trong bụng mẹ. nhưng cũng chỉ 1 phần thôi. còn theo gen rồi.hj
bạn mang bầu như công chúa ấy, được mọi người cung phụng thế, nhiều bạn gato với bạn đó nhá. hihi. Bạn đừng lo lắng quá, con cái cao lớn còn do nhiều yếu tố ko phải khi bé hay ốm mà lớn ko cao cao lớn khỏe mạnh đâu, con mình cũng hay bị ốm vặt lắm ấy. Thương lắm
Chị ơi, cho em hỏi chị ăn cá chép từ tháng mấy ạ. Em đang tuần 11 mà nghén ngẩm chưa ăn được cái j cả, em hi vọng qua 3 tháng đỡ nghén ăn nhiều đồ tốt cho em bé. hichic
như kiểu cơ địa ấy các mẹ ạ. Như mẹ em cứ kêu là lúc sinh m ra toàn ăn gà tẩm thuốc bắc ( e con đầu mà) thế nên em đen sì luôn, đến thằng em em mẹ toàn ăn củ đậu vì đến đứa t2 thì nhà nghèo r thế là nó trắng phớ luôn. e thì e nửa tin nửa ngờ )
Bh e mới biết mật ong tốt cho mẹ bầu đấy. Nhưng chỉ sợ mật ong ngọt, dùng nhiều gây tiểu đường thai kì
Mình nghe các mẹ nói có bầu ăn nhiều cháo cá chép và trứng gà ta sau này con đẻ ra môi đỏ da trắng nên mình cũng thường xuyên ăn những loại thực phẩm này
ngọt tự nhiên không sao mn ạ, mà mỗi ngày dùng 1 chút mật ong hòa với nước ấm thôi. e nghe nói người tiểu đường vẫn uống mật ong dc mà
Hihi bạn nên sắp xếp khẩu phần ăn sao cho hợp lý vừa cung cấp cho con nhiều chất dinh dưỡng mà không bị chán hoặc sợ hãi khi phải ăn 1 món ăn nào