mình trước đây cũng từng bị như chủ topic, rất nhiều, và mình có mấy cái gạch để tự làm tốt mình hơn trong khoản này : 1. Đọc sách về giao tiếp, sách về cuộc sống (kỹ năng mềm) các tựa của Adamkhoo khá ổn. 2. Nghe video Teds, một số video về giao tiếp, truyền năng lượng, động lực, cảm xúc, (lên youtube tìm, khá hay). 3. Chịu khó tham gia các câu lạc bộ vào thời gian rảnh, giao lưu, cho đi nhiều vào, đừng cầu nhận lại. 4. Chơi với trẻ con, tham gia các hoạt động từ thiện... Cố lên nhé, vượt qua chính mình thôi ạ
bạn rất chân thật nhưng chắc vạn sự tùy duyên thôi, cứ làm gì mình cảm thấy đúng đắn nhất thì làm, dần dần mọi người sẽ hiểu bạn thôi
thực sự ảnh hưởng nhiều đến công việc. đặc biệt là ko đòi đc nợ. nghe con nợ nói to phát là sợ. là thôi. m tắt máy. thế sếp còn giao cho công nợ khỏ, chảy bửa. hixx
có vẻ bạn này còn trẻ đúng không? hồi trước mình cũng vốn có suy nghĩ như bạn, lúc nào cũng nghĩ mình không được mng quý,và các bạn xung quanh được quý hơn. Nhưng chính cái suy nghĩ ấy đã làm tách chúng ta ra khỏi cộng đồng. Mình không chia sẻ, không giao tiếp sẽ dẫn tới những người xung quanh cũng ngại chia sẻ với mình bạn ạ. Nên lời khuyên cho bạn, cũng như từ bản thân tớ nhé. Là bạn nên mở rộng lòng mình ra một chút, tham gia các hoạt động tập thể, nhất là nếu có cơ hội mà đc thuyết trình trc nhiều người thì sẽ rất nhanh lấy lại tự tin, và sẽ không cảm thấy ngại giao tiếp nữa. Có vẻ là sẽ khó, nhưng cứ dần dần bạn ạ. Trước mình cũng toàn ngồi nghe mọi người nói chuyện rồi cười theo, chứ chẳng biết nói gì, rồi đột nhiên có ai hỏi mình thì mình ngại đỏ mặt rồi nói lắp bắp , nên ngta cũng ngại hỏi mình. Nhưng bạn yên tâm, có thể giờ bạn còn trẻ, ít giao tiếp, lại nhút nhát, mà có rất nhiều người lại quý mến những người hiền lành, nhút nhát như bạn đấy. cứ cố gắng từng ngày, rồi bạn sẽ mạnh dạn hơn. Và bạn đừng nghĩ mọi người không quý bạn nhé, giờ mình thấy người ta trân trọng những người hiền lành như bạn,chứ nói nhiều mà không thật, khéo thì chir bằng mặt không bằng lòng đâu. Chúc bạn sớm tư tin giao tiếp, và có nhiều bạn bè nhé. Ah nói thêm, là mình cũng ít bạn như bạn. Nhưng sau khi đi làm lâu rồi thì lại thấy ít bạn có cái hay, ít nhưng chân thành,còn hơn là có nhiều bạn mà lúc buồn k chia sẻ đc với ai. Tự tin lên bạn nhé
Mình chứ chơi nhiệt tình hết mình thì họ cũng nhiệt tình lại với mình thôi. Thân thiết nhau đôi khi là nhân duyên chứ không vì mục đích gì cả.
Mình cũng giống bạn... chỉ khi thật sự thân và hợp nhau thì mình mới nói nhiều.... còn bình thường thì ít nói lắm, ai cũng chê
Bạn đang làm công việc gì? Có thể cũng do tố chất và môi trường công việc nữa đó bạn. Cuộc sống muôn màu, đâu cần mình phải giống mọi người. Sống đúng với bản thân mình là điều tuyệt vời nhất. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Thường những người giao tiếp không tốt thuộc tuýp người Hướng nội. Tuy nhiên, dù hướng nội hay hướng ngoại thì trong cuộc sống, trong công việc mình cũng bắt buộc phải tiếp xúc với người khác. Nên bạn cần từ từ đi học những khóa học về giao tiếp, hoặc tập nói chuyện giao tiếp với những bạn bè thân nhất, những người thân nhất của mình đến khi chính những người này cảm thấy có chút gì đó hay hay trong cách nói chuyện của bạn là được. Sau đó mới dần dần mở rộng việc giao tiếp này ra ngoài thêm nữa.
mình thấy chắc là do bạn khép mình quá. hãy mỉm cười vui vẻ và nhiệt tình hơn thì mọi người cũng sẽ thân thiết với bạn thôi. cái chính là kiên trì không phải ngày một ngày hai. chúc bạn thành công
Mình cũng giao tiếp kém mà luyện mãi không được. Đây là một trong những vấn đề cần giải quyết ngay trước khi quá muộn
bạn nên tham gia các hoạt động cộng đồng hoặc các câu lạc bộ, trong môi trường nhiều người bạn sẽ hòa đồng hơn, và biết làm cách nào để nói chuyện với m.n
Bạn hãy thử một lần cháy hết mình vì những người xung quanh bạn, bạn sẽ thấy khác, tự tin lên bạn, trong cuộc sống này kiểu gì cũng sẽ có người hiểu bạn mà
Chuẩn. với bán hàng đa cấp khả năng bạn sẽ phát triển khả năng ăn nói rất tốt. Nhưng luôn dặn là đừng tham gia, đừng mất tiền và đừng lôi kéo người khác
Mình cũng từng như bạn. ngại giao tiếp, giọng nói không chuẩn, khép kín. Nhưng nếu mình nhận ra và cố gắng tập luyện thì sẽ khắc phục được dần dần. Quan trọng nhất là mình không được " lười " thoải mái một chút, mở ra sẽ có ánh sáng vào
Chắc mình cũng sắp giống bạn này mất. Do đặc thù công việc chỉ làm việc qua mát tính nên bây giờ mình rất ngại nói chuyện = mồm. Đi đến đám đông mình cũng hay thủ thỉ, chỉ nc tập trung vào 1 vài đối tượng mình thích thôi.