Con mình năm nay chuẩn bị lên lớp 3, quyết định xin cho con sang Vinschool học. Hôm tháng 4 mình có dự buổi hội thảo và thăm quan trường, thấy ứng quá, nên quyết tâm cho con đi học ở đó. Lương của mình rất thấp (chỉ đủ để đóng học cho con) hi hi, nhà thì đang ở thuê, một mình nuôi con. Có mạo hiểm không các mẹ.
mn hãy cố lên, kiếm thêm thu nhập để lo cho con. Nhưng em thấy mn hơi liều đó. Ngoài việc học ra mẹ con còn nhiều nhu cầu khác mà, còn lúc ốm đau nữa thì sao? Nếu còn có khoản thu nhập thêm kha khá thì ko lo, nhưng nếu không thì còn nhiều trường khác cũng tốt mà mn.
hcihci mn nên cân đối, đương nhiên chi phí đắt hơn các trường khác thì chất lượng sẽ yên tâm phần nào?
khoảng 55tr một năm học, nếu không đi xe buyt bạn ah, còn nếu đi xe buyt giao động từ 1.2 đến 2 triệu tùy hình thức đón
Mình thấy trường lớp sạch sẽ, môi trường tốt. ưng nhất là khoản nhà vệ sinh bạn ah. Cái gì cũng có giá của nó, thực sự mình cho con đi học trường công nhưng ko yên tâm tý nào, không biết bữa ăn con mình ăn những thực phẩm ntn, mà giờ thực phẩm bẩn sợ quá. Vào đây thì mình có thể yên tâm được, vì dù sao thương hiệu của Vin nó rất lớn mạnh
học phí bằng khoản thực lĩnh vậy chắc các khoản ngoài của mn phải nhiều hơn vậy nhiều, cơ mà cũng tùy vào suy nghĩ và cách nhìn nhận của mỗi người thôi ạ. Nếu e là mn thì e sẽ không làm vậy vì đơn giản ngoài lương ra e ko có bất kỳ khoản thu nào khác cả. P/S: e cũng nuôi con 1 mình, có điều nhà ko phải đi thuê thôi ạ
Mình cũng tính đến các khoản dự phòng rồi, mình định cho con đi học ở đó từ năm ngoái nhưng do dạo đó bận quá loay hoanh nên lỡ thời gian.
55 tr là bao gồm cả tiền ăn trưa rồi hả mn. mình nghèo nhưng cũng muốn bon chen cho con, cu con nhà mình năm nay lên lớp 5
vậy mn nên tính cả thu nhập hàng tháng chứ mn nói như kia thì ai cho lời khuyên đc. ví dụ chi phí cho con học chiếm % trong số thu nhập. thì mn cân đối đc chứ bảo đi thuê nhà mà lương đủ đóng tiền học cho con thì đúng là chả bit khuyên kiểu gì
Tiền học của con cả học thêm chiếm 100% lương của mình, mình có khoản thu nhập ngoài lương bao gồm tiền làm thêm giờ, tiền làm hồ sơ ngoài bình quân gấp khoảng 3 lần lương, một khoản cho vay lãi được 15tr/tháng. Hai mẹ con sinh hoạt, tiền học cho con, thuê nhà nữa rơi vào khoảng 20tr/ tháng.
vậy e tính sơ như này nha chị : - Thu nhập của chị : lương khoảng 60tr + thu nhập 180tr + lãi 180tr = 420tr / năm - Chi phí 2 mẹ con : 20tr x 12 = 240tr/ năm Vị chi 1 năm c vẫn dư gần 200tr. với số tiền cho vay lãi và khoản tiền dư, nếu đạt mốc tài chính c vẫn dư tiền mua đc nhà sau này + trang trải đc việc học cho con (khi mua nhà sẽ mất đi khoản lãi 15tr/ tháng) nhưng bù vào là ko mất tiền thuê nhà. Nếu bản thân e thu nhập đc như vậy e cũng sẽ đầu tư cho con. Vì môi trường tốt từ bé thì sau này lớn lên cũng có tiền đề hơn. Như bản thân em cũng đang do dự cho con đi mầm non với học phí + ăn tầm 3tr, nhà vẫn đi thuê, nhưng cũng đã tính tới thiệt hơn + môi trường nên quyết. bố mẹ nhịn ăn nhịn tiêu chút nhưng con có môi trường tốt vẫn thích hơn.
Với giờ e thấy các mẹ mà trông vào lương thì ko đủ chi tiêu, nên mình cứ tính thu nhập bình quân thôi, như em lương mà thuê nhà với cho con đi học là gần hết rồi.
Đúng là tất cả vì tương lai của con em nhỉ. Em thì chưa có nhà nên chưa thể dành hết mọi thứ tốt nhất cho con được.