Bây giờ đi chợ mua thức ăn cho con trai mà cứ ám ảnh mua thịt thì thịt bẩn, mua rau thì sợ thuốc, mua cá thì sợ tẩm hàn the Bửa trước ngay ngày cúng mình mua nảy chuối về cúng ông địa ông thần tài mình sợ nên mua chuối còn sống để 3 hôm nảy chuối chín vàng ươm rất đẹp mình đem bỏ vô tủ lạnh cứ để đó thì thấy chuối nó cứ bầm bầm nhìn nó không được bình thường sơ quá đem bỏ vào sọt rác luôn.thật là kinh khủng. Ăn gì cũng chết tại sao mình lại hại đồng loại mình như thế.
Bây giờ ăn gì uống gì cũng đều có hóa chất, đều có nguy cơ dẫn đến các bệnh... Mình nghĩ để giải quyết được vấn đề này thì ngoài tăng ý thức của người kinh doanh thì nhà nước cần vào cuộc gắt gao hơn nữa.
Bây giờ, đâu cũng rau bẩn anh ạ, điển hình sang đông anh hà nội thôi, rau ko phun thuốc chặt đầu em đi