Chào các mẹ, Em sinh cách đây 2 năm, bụng sồ sề rạn thâm do chửa sinh đôi (chửa cực lớn vì 2 nhóc nhà e đẻ ra mỗi đứa 3kg). Vào vụ chính, em sau khi sinh đôi hai nhóc Bi Bô nhà em (à em sinh đc 1 trai 1 gái) thì quả bụng của em "ÔI TRỜI ƠI NHƯ CÁI THÙNG PHI". Thú thực với các mẹ là nó sồ sề, rạn nứt tùm lum, lại còn bị thâm đen. Mỗi khi nhìn cái bụng là em lại thấy thương chính em . Mặc gì cũng tự ti với mng, chị em rủ đi mua váy mà e lấy đủ lí do để từ chối vì sợ cởi đồ ra nhìn thấy bụng em chắc mọi người lại chê em xấu hổ lắm. Thế là em quyết tâm sau khi con em được 1 tuổi em đi tập (E vốn huyết áp thấp nên không dám nhịn ăn) các mẹ ạ, tại em sinh mổ nên em phải đợi vết mổ em lành em mới dám tập tành. Em đi tập hăng say lúc sáng sớm, em phải dậy từ 5h sáng đi tập 1 tiếng, hùng hục chạy với cả gập bụng đạp xe để mong nó bé cái bụng, kết quả là bụng bé lại 1 chút, chân bé lại 1 chút nhưng bắp chân em lại cứng đơ, nổi cơ các mẹ ạ. Mỗi lần tập xong là mệt phờ phạc người, đi làm đau mỏi cơ, không làm được gì cả. Thế rồi 1 chị trong công ty khuyên em đi massage bấm huyệt giảm béo, em cũng đi. Thời gian có hạn nên em tranh thủ từng phút từng giây để đi làm, nằm massage mà e ngủ gật luôn ạ , em làm được tầm 10 buổi thế này, em giảm được 2 3 cân thì phải, bụng em thì cũng bé đi một chút. Nhưng mà các vùng da bị giảm mỡ đột ngột nó bị chảy nhão, sệ hơn các mẹ ạ, em cảm tưởng như Các chị e tưởng tượng vú mướp nó chảy như thế nào thì bụng em cũng như thế ạ. Không biết có ai như em không huhu. Em lúc đấy như rơi vào tuyệt vọng ý, em định uống thuốc giảm béo mà chồng em không cho vì sợ hại người. Xong em định đi phẫu thuật cắt bỏ lớp da với hút mỡ thừa, nhưng em lại sợ em được du lịch sông Hồng miễn phí thì 3 đứa nhóc nhà em ai nuôi nên lại không dám nữa. Đến lúc lên đây tìm, tìm lấy tìm để, đọc mọi topic về vấn đề giảm béo thì tự dưng đọc được bài về giảm béo bằng máy để định hình form, không bị chảy da. Ôi em mừng rớt nước mắt, em lại tiếp tục tìm xem máy đấy là máy gì, có hại cơ thể không, có tiêm hút gì không, có hiệu quả không .... lần mò thế nào không thể nhớ được thì em chốt phát làm thử 1 liệu trình (đánh liều 1 phen vì cái này nó không phẫu thuật nên em đỡ lo hơn hẳn). Buổi đầu tiên làm, em thấy họ massage cho bụng em trước để mỡ em lỏng ra rồi dùng cái máy gì đó di vào bụng em, gọi là đẩy mỡ ra ngoài đồng thời làm săn da lại, em thu được tầm 2 đốt ngón tay mỡ các mẹ ạ. Xong họ quấn bụng cho em bằng nilong, em phải quấn mấy tiếng liền, bụng em nóng toát mồ hôi mà không dám cời ra, vì một thân hình thon thả. À em quên k nói, ở đây cam kết giảm 10cm vòng bụng nên em mới chọn đi làm đấy ạ! Em cứ thế làm hết 10 buổi thì bụng em giảm hẳn 12 cm các mẹ ạ, trời ơi 12 cm đấy ạ, không hề ít đâu. Mấy đống quần lúc bt em mặc sung sướng quá e cho hết làm dẻ lau chân đi sắm váy vóc mới diện tẹt ga. Ai nhìn thấy em cũng bất ngờ luôn, mà da bụng em không sệ tí nào các chị ạ, nó săn lại dần dần sau mỗi lần làm chứ không nhão nhoét như ngày xưa đâu ạ. Em sướng quá mua tiếp luôn 1 liệu trình làm mờ vết thâm rạn của em. Hiện tại thì bụng em đã khá ổn hehe, không thể trắng đẹp như hồi chưa đẻ nhưng với em như thế là quá quá mãn nguyện rồi ạ. Sau khi giữ được form này thì em cũng có thói quen mặc quần chip gen bụng luôn ạ, không bị khó chịu như ngày trước. Với cả bh để duy trì thì em vẫn hàng ngày bỏ ra 30p để tập các động tác như plank, yoga để giữ dáng đồng thời chế độ ăn cũng khoa học hơn hehe. Em thấy sau quyết định làm liều đó, đời em như sang 1 trang mới, tự tin, lại chăm tập thể dục hơn (dù chỉ 30p vì 3 nhóc kia nhà em quậy lắm) và ăn uống cho cả nhà khoa học và khỏe mạnh hơn hẳn. Từ chia sẻ này em thành thật khuyên chị em đừng ngại sử dụng công nghệ để giảm béo, tạo cho mình 1 dáng người ưng ý để lấy động lực duy trì các mẹ ạ, chứ mấy phương pháp như tập thể dục kết quả vừa lâu lại tốn thời gian lắm ạ. Quan trọng các mẹ tìm được địa chỉ uy tín để làm hehe
Công nghệ gì mà dùng sóng tần ý chị ạ, em không nhớ rõ, để e hỏi lại rồi em bảo chị nha. Em làm không đắt lắm chị ạ vì nó đảm bảo an toàn với cả hiệu quả ý nên em nghĩ nó xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra. Hình như đâu em mất có 5 triệu thôi vì em làm đúng đợt ngày phụ nữ ý. Bây giờ e k biết còn giảm giá không. Ở đây em thấy nhiều người làm lắm chị ạ.
Hút mỡ bụng ở Thẩm mỹ viện bác sĩ Hà Thanh cũng hiệu quả lắm đó. Chị cùng cơ quan đi hút ở đó thấy bảo nhẹ nhàng lắm.