em ức chế quá cả nhà ạ. CHuyện riêng đã lắm mâu thuẫn làm em mệt mỏi (em sắp cưới, chắc hội chứng của người sắp kết hôn), thì giờ đến cty cũng gặp chuyện bực mình.. Số là em làm theo ka, ka em 3 người, em là ka trưởng. Cách đây 2 tháng , sau khi sắp xếp lại nhân sự thì có 1 anh đang làm ở ka khác đc thuyên chuyển sang ka em. Anh này có vợ, đang bầu đứa thứ 2 là con trai. Vào làm ở trạm em dc tầm 3 năm rồi, nhưng k làm cùng ka. Chỉ từ 2 tháng nay khi vào làm cùng em (cùng 1 ng nữa) thì em mới bắt đầu có giao tiếp nói chuyện. Phải nói là trc đây em có ấn tượng khá là k tốt với anh này, do anh ý là cháu giám đốc. sau làm cùng thì em cũng k ghét gì, nhưng cũng k phải là thân thiết lắm. ANh ấy gọi em là cô, xưng anh, 1 mối qh đồng nghiệp k có gì hơn, thậm chí còn k thân thiết bằng nhg ngừoi khac thì đùng 1 cái hnay vợ ông ý đến chỗ làm em, cáu giận chuyện gì ý, rồi mày mày tao tao với chồng, trc mặt cả mấy anh bạn của chồng .Thế là ông này cũng nổi xung lên ra đánh vợ, em chạy ra can thì vợ anh ý quay sang chỉ mặt em nói "tại em mà hôm qua vợ chồng chị cãi nhau....bla bla" rồi lại nói là từ khi về ka em làm thì chồng chị suốt ngày nói chị là đồ vô học, chị k biết là em và chồng chị có quan hệ thế nào..... anh kia lai xông vào vợ, rồi ầm ĩ thế nào đó, nhưng em chỉ bảo là em chả liên can gì den vc anh chị rồi em đi vào nhà thôi. ức đến phát khóc ấy. em đợi sếp về bảo e k muốn làm với anh T nữa, sắp xếp sao thì sắp. lúc đó em chỉ biết là em ức đến run hết cả ngừoi và chỉ khóc thôi. nhưng theo mọi người em có nên kiên quyết yêu cầu k làm việc với anh kia k ạ(từ khi anh này bắt đầu chuyển sang ka em, e đã k thích rồi, vì anh này khá mải chơi và nghiệp vụ cũng lơ mơ hơn cậu nhân viên trc)? bởi em nghĩ, nhiều khi mình làm thế, ng ta lại nghĩ là có vấn đề gì thì mới có sự thuyên chuyển như thế (vợ anh ta cũng làm cùng cty, chỉ khac khối trạm thôi). Và thực sự đến giờ phút này em mới biết giữa vc nhà đó có mâu thuẫn và chị ta ghen với em, và 2 vc này cũng đánh nhau cãi nhau liên tục. chán
Ðề: Khi vợ đồng nghiệp đến đánh ghen lung tung em thấy việc này chả liên quan gì đến chị cả, chỉ do vợ anh kia ghen quá mất khôn cộng thêm ông chồng vũ phu thui. Em nghĩ chị lên kiên quyết yêu cầu đổi ca cho anh kia vì nếu để lâu chắc chắn chị vợ anh kia sẽ còn gây sự và nghi ngờ chị nhiều. Chị không làm cùng anh ta nữa thì khắc thời gian sẽ chứng minh là chị trong sạch. Chứ chị lo người ta dị nghị là có vấn đề mới đổi ca thì k lo được đâu chị ạ, vì miệng lưỡi thế gian mà, cứ tách ra người ta thấy không liên quan gì đến nhau nữa thì chỉ 1 tuần là hết chuyện thị phi thôi chị ạ.
Ðề: Khi vợ đồng nghiệp đến đánh ghen lung tung Xem đổi ca hay nhờ cấp trên xử lý thế nào chứ, như thế này thì ảnh hưởng đến mình lắm, không chỉ chuyện công việc mà còn đến danh dự bản thân nữa.
Ðề: Khi vợ đồng nghiệp đến đánh ghen lung tung Việc e e cứ làm, mình không có gì thì đâu ngại. Ở đời có nhiều "bà vợ" hâm điên lắm em à. Chồng mình lúc nào cũng tưởng là vàng sợ hở ra là có người vồ lấy....
Ðề: Khi vợ đồng nghiệp đến đánh ghen lung tung hic,hóa ra nàng có chuyện này nữa hả?con mụ vợ bị điên rùi,khổ thân em tui,nếu căng quá làm đơn ra công an phường vì tội làm mất danh dự và nhân phẩm người khác cộng thêm tội gây rối trật tự cong cộng,hic..ko phải buồn em ạ............
Ðề: Khi vợ đồng nghiệp đến đánh ghen lung tung Thật tệ bà vợ này chưa hiểu gì mà tới đó làm ầm ĩ lên thì cũng xinh gái nhỉ , bạn có gì cần suy nghĩ khi mà mình không có vấn đề gì với ông ấy ,còn chuyện vợ chồng họ thì kệ họ giải quyết thôi ,ai hơi đâu mà đụng vào làm gì .
Ðề: Khi vợ đồng nghiệp đến đánh ghen lung tung Đúng là chuyện đâu có gì ,mà mình không có gì thì không phải ngại ,vợ chồng nhà này cư sử hay nhể .
Ðề: Khi vợ đồng nghiệp đến đánh ghen lung tung Em vốn ko thích anh ta thì nhân cơ hội này mà yêu cầu chuyển ca cho anh ý đi, 1 công đôi việc, tức làm gì.
Ðề: Khi vợ đồng nghiệp đến đánh ghen lung tung Thế thì rủ nhau ra sân bóng oánh nhau cho trận phân thắng bại...............hehehe!
Ðề: Khi vợ đồng nghiệp đến đánh ghen lung tung Theo mình tốt nhất cứ báo cáo lại sự việc tường tận với sếp và đề xuất đổi người, như Hương scarlet nói đó, bạn đang không thích anh ta mà, cho 1 công đôi việc lun đi, người làm được việc không sao, người không làm được lại còn phiền tới người khác nữa. Haizzzz,,,,,,,.......... Nhưng kể ra cũng khổ thân bà vợ, đang có bầu là cũng hay giận mất khôn lắm.....hic hic,