Thời gian để lại tất cả chôn vùi sau bước chân, chặng đường cô phải bước một mình đã đi quá xa rồi và bước chân ấy mỗi lúc càng vững chãi. Dù có gục ngã thêm lần nữa, cô vẫn tự đứng dậy và đi tiếp. Có lẽ vì cô như cơn gió phiêu lãng bất tận, nơi gió đi qua sẽ không trở lại nữa. Nỗi đau có đến rồi lại sẽ tan.
Buông bỏ được những thứ không phải là của mình sẽ thấy cuộc sống thanh thản và dễ chịu hơn rất nhiều. Học cách buông bỏ với mình cũng chính là cách loại bỏ những phiền não.
Đó không phải là một cô gái mạnh mẽ đâu bạn ah? Mà cô ấy luôn nghĩ cho những người thân yêu bên cạnh mình và luôn nỗ lực cố gắng. Nếu bạn là nữ và muốn an ủi một cô em gái của mình thì mình ủng hộ. Nhưng mình ghét nhất người đàn ông nào làm tổn thương người mình yêu rồi lại: " khóc rồi cười lên và bình yên em nhé!"
Với mẹ, phụ nữ xấu không phải là vì mũi tẹt, mắt híp, môi thâm hay chân cong... Phụ nữ xấu, với mẹ trước hết phải là người phụ nữ không biết yêu những gì mình đang có. Là người luôn tự ti, dằn vặn về những thứ mình sở hữu. Nhan sắc, trí tuệ, tình yêu và vô vàn những thứ khác – đừng vì những tiêu chuẩn chẳng biết có phải là chuẩn mực hay không của thiên hạ mà tự đẩy mình xuống vực, rồi có cố cũng chẳng thể lên… Phụ nữ xấu, với mẹ là những người không tự chủ, luôn sống dựa dẫm vào người khác, đặc biệt là người đàn ông. Con biết không, phụ nữ quyến rũ nhất khi độc lập, khi sống là chính mình. Và phụ nữ hạnh phúc nhất khi chẳng phụ thuộc vào ai. Con đẹp, con quyến rũ, con hạnh phúc vậy sao con lại nghĩ mình xấu. Phụ nữ xấu, với mẹ là những người chỉ biết cam chịu, sẵn sàng chấp nhận số phận mà không biết nỗ lực vươn lên. Gía trị của con nằm ở chính những sự cố gắng của bản thân. Tại sao lại cứ giữ khăng khăng suy nghĩ phụ nữ là khổ, là cam chịu, là hi sinh. Nếu cứ như vậy thì biết đến bao giờ con mới có được cái gọi là sung sướng?
Bạn @hoakhi tâm trạng quá! Thực ra mình cũng giống bạn đây nhưng phải cố gắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Phải suy nghĩ tích cực lên bạn ah
Hãy buông bỏ những thứ không thuộc về mình sẽ cảm thấy thanh thản và quan trọng chúng ta sẽ đón nhận hạnh phúc mới thuộc về mình
SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG "Tất cả chúng ta sống trong đời sống cần có một tấm lòng để san sẻ tình yêu thương của mình cho những số phận kém may mắn quanh mình..."
Cuộc sống không lường trước được gì...Đơn giản chỉ là một câu chia tay...thế nhưng con tim không thể làm nổi...Có lẽ cần phải có thời gian để lỗ trống đó được lấp đầy!