Thương mn. Em cũng là đứa lụy tình, yêu thì yêu hết lòng. Và sợ bị phản bội kinh khủng. Nên giờ cứ nghi ngờ lo sợ đến mệt. Chúc mn sớm vượt qua nỗi đau này!
Chị vào topic này của em xem có chia sẻ giúp em được gì không, (( https://www.lamchame.com/forum/threads/bi-me-nguoi-yeu-phan-doi-sau-6-nam-yeu-nhau.1927664/
Em giờ chẳng dám ở 1 mình, ngủ thì đỡ chứ cứ thức dậy với sự thật là giờ k còn anh ở bên, em ăn gì a cũng k quan tâm, e ngủ không giờ e cũng k cần biết, trong khi đó ngày trc đều đặn sáng trưa chiều tối đều hỏi em ăn gì, làm gì. E chán nản quá, lúc nào cũng chỉ muốn khóc thôi
thôi bạn à, trước kia khi chưa yêu anh ta bạn sống thế nào thì bây giờ hẫy sống như thế, vui vẻ lên, trong khốn khó sẽ ló cái khôn, sau này sẽ gặp người tốt gấp trăm lần anh ta ý.
cố gắng lên bạn nhé, tình cảm bao năm khó dứt chỉ biết động viên bạn cố gắng mạnh mẽ vượt qua. Bạn sẽ tìm được người tốt hơn.
Giống hệt em ngày trước chị ơi. Cũng bị phụ tình, cũng khóc lóc triền miên bao ngày tháng, cũng lạy lục cầu xin thằng khốn quay lại. Giờ nghĩ lại, thật sự, nó chỉ là thằng khốn thôi, thằng khốn không xứng đáng với tình cảm em dành cho nó nên ông trời muốn nó xa em, để em không phải khổ. Ngày xưa còn bên nhau, em giúp đỡ nó đủ chuyện, việc buôn bán của nó em hỗ trợ không ít. Giờ, sau khoảng thời gian, nó từ thằng buôn xe thành thằng buôn chó, thất đức càng thêm thất đức. Em thì hạnh phúc bên người đàn ông yêu thương em hết mực. Tin em đi chị, ông trời có mắt cả đấy. Người chân thành sẽ gặp được người chân thành. Đừng tiếc nuối loại người đó làm gì, cũng không phải sợ tương lai phía trước. Chắc chắn đâu đó, có người đàn ông tốt hơn anh kia gấp trăm nghìn triệu lần đang đợi chị. Chỉ cần nghĩ "để tao chống mắt lên xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu". Cố nhênnnnnn
Em ơi, giờ c chẳng còn thiết tha gì cả, ăn uống, làm việc, học hành, chơi bời. Đầu óc lúc nào cũng ngập trong đau khổ, nước mắt, oán trách, tự vấn bản thân, tiếc nuối, thói quen. Chị k sao thoát ra được, đôi khi muốn chết cho nhẹ lòng, 5 năm qua có nhau, tình cảm k ít, yêu thương k thể đếm kể vậy mà bỏ chị ra đi, hp bên người mới, để 1 vùng vẫy trong tuyệt vọng như này
Sáng nay em vừa đi chùa Ngọc Hoàng, vào đấy mà nước mắt lại rơi, lại khóc. E chỉ cầu nếu thực sự đã hết duyên thì mẹ sanh mẹ độ cho em sớm được buông bỏ, còn nếu còn duyên thì em vẫn chờ anh ấy quay lại. Khổ quá các chị ạ
Mỗi buổi sáng phải tự đánh thức mình với suy nghĩ, giờ đây k còn anh bên cạnh, a không còn quan tâm đến việc em sống như thế nào, a không còn nhớ đến giọng hát này, tất cả kỷ niệm sẽ chỉ còn mình em nhớ đến cảm giác đau lòng k sao tả được. Em đã yêu anh đến đau lòng.
mới yêu nhau đã vậy rồi, cũng may là chưa cưới đấy, cưới về đẻ con mà anh chàng đó thế thì khổ cả con cái và người thân nữa
Chị ơi, e vẫn thế ạ, chưa đỡ hơn tí nào cả. Ngày nào cũng vẫn khóc lóc như thế, đêm ngủ lúc nào cũng mơ thấy người ta, vẫn như ngày còn bên nhau chị ạ. E ko biết phải mất bao lâu nữa, khóc vì cảm thấy tủi thân, vì chẳng thể hiểu được tại sao nta có thể đối với mình như thế
đi đâu đó du lịch 1 chuyên 2 3 ngày cũng được chị ak! chứu đừng ở nhà, ra vào rồi nghĩ ngợi mệt lắm, đăng ký đi thiện nguyện cũng được, cho thoải mái tinh thần rồi về giải quyết hết vs 2 bọn nó.
1 tháng nay e đi công tác triền miên, k ở HN ạ, cuối tuần e về Hn e sợ lắm, e sợ lên cty gặp 2 người đó, chắc e k chịu nổi mất