Em là dân ham chân gà nướng cực kỳ, ăn nhiều nơi nhưng thấy mỗi ở đây là ngon, thấy bảo ở đây chân gà bẩn lắm ko biết thế nào nhưng vẫn cứ ham. hjx
Ngày trước hay ăn chân cánh gà nướng rồi bánh mỳ nướng mật ong ở đây lắm, nhưng hôm đọc được thông tin là ăn một cái chân gà bằng hút bao nhiêu điếu thuốc, rồi chân gà bẩn nữa, nên sợ chẳng dám ăn.
Chính vì có nhiều tin về chân gà, cánh gà bẩn nên giờ mấy quán bán chân gà, cánh gà đóng cửa gần hết rùi
ko fai nghỉ bán đâu mn ạ, đi sâu vào trong ngõ đó khoảng 100m, giờ chuyển vào đó rồi, cơ mà ngon thật ý, thèm lắm mới dám đi ăn 1 bữa