Tâm sự Phụ Nữ Lấy Chồng Như Chơi Canh Bạc

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi toikhonggucnga, 30/4/2016.

  1. toikhonggucnga

    toikhonggucnga Thành viên mới

    Tham gia:
    30/4/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    bi quan gì
    Đúng zậy mà
     
    Đang tải...


  2. toikhonggucnga

    toikhonggucnga Thành viên mới

    Tham gia:
    30/4/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Chỉ được cái nói đúng thôi
     
  3. toikhonggucnga

    toikhonggucnga Thành viên mới

    Tham gia:
    30/4/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Anh làm phụ nữ đi rồi hẵng phát biểu nha
    Thử sống trong cái khổ, chịu đựng thằng chồng vũ phu, thô lỗ rồi biết mặt
     
  4. toikhonggucnga

    toikhonggucnga Thành viên mới

    Tham gia:
    30/4/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Khi ấy sẽ hết to còi luôn
    Đặt mình vào hoàn cảnh người ta rồi hãy phát biểu nhen chưa
     
  5. toikhonggucnga

    toikhonggucnga Thành viên mới

    Tham gia:
    30/4/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Anh này chả hiểu cái gì cả.
    Số phận đúng là hành động của mỗi người mà nên.
    nhưng trường hợp trong bài viết: dù có thông minh, quyết định đúng, sáng suốt...vẫn gặp phải loại đàn ông không ra gì, rồi khổ cả đời.
    Ví như một chị gần nhà: lúc chưa lấy anh chồng thì anh ta tốt lắm, chả có biểu hiện xấu mà tránh cho sớm, rút cho mau.
    Lấy về rồi mới lòi tật ra.
    Anh thấy đây không phải phụ thuộc vào may mắn thì là cái gì?
    Đàn ông lấy nhầm vợ thì bỏ lấy vợ khác rất nhẹ nhàng, thậm chí bôn, đến mười đời vợ rồi mà vẫn lấy được cô gái còn trong trắng và đoan trang, giỏi dang...thì thiên hạ chả nói gì, chả ai bảo thằng kia sao vợ bỏ?
    Còn phụ nữ lầm lỡ, gặp thằng đàn ông không ra gì thì một là chịu trận, còn không thì mang tiếng cả đời: có sao chồng mới bỏ chứ...
    và sống trong cảnh: tiến thoái lưỡng nan.
    Rút cũng không được, tiến không xong vì vướng con cái, vì tai tiếng ở đời...
    Hãy đặt ạnh vào vị trí người khác rồi hãy phát biểu hen
     
  6. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    câu này dc các chị em nói vs mềnh nhiều quá ::D
     
  7. ratladetinh84

    ratladetinh84 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Thế thua bạc rồi thế nào, kiếm sòng bạc khác thử vận may hay cố đấm ăn xôi. Em đang tính bỏ bạc đây chứ ko dám chơi tiếp ạ. Tổn thương lớn quá
     
  8. thanhbinh89nd

    thanhbinh89nd Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    133
    may hơn khôn, nó là cái số rồi không tránh được
     
  9. toikhonggucnga

    toikhonggucnga Thành viên mới

    Tham gia:
    30/4/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    dậy rớt zô thì chỉ còn nước stop để tháo thân thôi chị nhỉ
     
  10. huuhaoit

    huuhaoit Trại Gà Chọi Hảo oanh - 0986923001

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    ngay từ đầu đã chọn hướng đi sai , hỏi sao chịu bất hạnh , đã sai trong suy nghĩ thì làm sao mà có hành động đúng được
     
  11. huuhaoit

    huuhaoit Trại Gà Chọi Hảo oanh - 0986923001

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    chị gái tôi cũng chịu cảnh này , nhưng nghĩ cho cùng cũng do chị cả , cuộc sống không biết lựa nhau, không đủ giỏi để mà xây dựng hạnh phúc gia đình thì đừng đổ cho việc đỏ đen bạc bẽo các bạn nhé
     
  12. Sam_Koligin

    Sam_Koligin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2015
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Vốn dĩ cuộc đời đã là canh bạc rồi, lại nhớ câu " thân em như hạt mưa sa - hạt vào đài các hạt ra ruộng cày"
     
  13. Yenava

    Yenava Thành viên mới

    Tham gia:
    15/9/2015
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mình đồng tình quan điểm này
     
  14. Yenava

    Yenava Thành viên mới

    Tham gia:
    15/9/2015
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ây zô đợi lấy chồng khắc biết
     
  15. hoagiaydo

    hoagiaydo Thành viên mới

    Tham gia:
    14/5/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    3
    Ai biết trước chuyệ ngì sẽ xảy ra, thấy vui vẻ đó nhưng cũng có thể tan rả lúc nào không hay, thật mong cái gọi là hạnh phúc nếu 1 trong 2 người không cố vun đắp cho nhau.
     
  16. linh.hdpharma

    linh.hdpharma Thành viên mới

    Tham gia:
    1/4/2016
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Đời người phụ nữ lấy ck như đánh 1 canh bạc.
    Thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn mà. Phải k các mẹ ???

    -----
    Viên uống Quốc Sắc Thiên Hương - Bí quyết mỹ nhân gìn giữ sắc xuân
     
  17. bode8s1

    bode8s1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2015
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    đọc truyện tâm sự riết bi quan lắm các chị à
     
  18. nhumai899

    nhumai899 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/7/2013
    Bài viết:
    1,277
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    103
    HAIZZ lấy chồng chính xác như canh bạc, không biết được bao nhiêu mẹ thấy mình đánh thắng nhỉ? chứ em thấy các chị trong cơ quan lúc nào cũng than vãn chồng, mẹ chồng, bố chồng,.. ngay bản thân em cũng thấy mình thua thê thảm rồi
     
  19. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    chơi bạc nguy hiểm lắm
     

Chia sẻ trang này