Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. cuoimuathu

    cuoimuathu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Lời thật thường khó nghe!

    Cứ cho là lựa chọn của chủ top là sai lầm, ai cũng phải trả giá vì sai lầm của mình, điều đó không thể phủ nhận, và thực tế chủ top cũng đã (mong là không còn đang) trả giá vì điều đó. Nhưng nói vậy không có nghĩa là "chọn sai rồi thì ngồi đó mà chấp nhận đi, còn đòi hỏi gì nữa", vì cách phản ứng như thế là yếm thế, tiêu cực. Hoặc "sai rồi thì bỏ đí, cái ung cái nhọt thì cắt vứt đi cho xong". Làm như thế thì lại quá thiển cận và vô trách nhiệm. Mình chọn sai chồng thì mình có thể bỏ chồng, nhưng con mình nó có chọn sai gia đình đâu, mà mình có quyền bỏ gia đình của nó đi. Mà cắt bỏ đi rồi chắc gì đã "xong", cái hậu quả trực tiếp, gián tiếp làm sao mà tránh được. Cũng như ung thư vậy, chỉ đến khi hết thuốc chữa thì thôi, chứ còn ai mà chẳng thầy nọ thuốc kia mà chữa trị. Việc gì cũng thế, còn nước còn tát mà. Vì thế ở một mặt, nói chủ top là người chịu đựng buông xuôi thì ngược lại, lại rất bền bỉ đấu tranh, không cam chịu. Một mặt, nói chủ top "được voi đòi tiên", thì ngược lại, lại rất nhẫn nhịn, luôn học cách chấp nhận. Rất đáng trân trọng và học hỏi cái nỗ lực ấy chứ (không chỉ trong chuyện xây dựng gia đình, mà cả trong những vấn đề khác của cuộc sống)
     
    Đang tải...


  2. cuoimuathu

    cuoimuathu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đàn ông thì luôn muốn điều lý tưởng nhất là vợ thông minh giỏi giang, và mình giỏi giang hơn vợ. Bần cùng nếu mình có trót ... kém cỏi 1 chỗ nào đó, thì sẽ muốn vợ ... ngu hơn mình toàn tập. Nếu tronng trương hợp ngược lại, đối với người khiêm tốn, suy nghĩ tích cực, chín chắn thì sẽ trân trọng, cảm thương vợ hơn (vì kẻ nào giỏi giang hơn chắc chắn ra đời sẽ phải vất vả bon chen hơn người kia). Còn người tự ái cao (nhưng không chắc là tự trọng cũng cao đâu nhé), suy nghĩ tự ty, nông nổi thì sẽ quay ra hiềm khích, bực bội, bất mãn với những gì vợ làm (mà chắc cũng là sự bực bội, bất lực với chính bản thân mình). Dẫn đến dùng tay chân (mồm miệng) để khẳng định sức mạnh của mình và phủ nhận vai trò của vợ. Như nhà chủ top, ban đầu người chồng chắc cũng nghĩ theo lối thông thường như vậy của đàn ông, cộng thêm vợ lại quá tận tụy với chồng con, quá sốt sắng với tương lai gia đình, dẫn đến chồng ra sức phủ định vợ bằng mọi cách "có thể", còn vợ vì không có chỗ dựa lại càng ra sức gồng lên làm nhiều hơn, khoảng cách ngày càng xa. Hai người tốt ở với nhau nhưng không chia sẻ, điều phối được lẫn nhau, thì cũng thành toàn chuyện xấu cả (chủ top thấy chồng có nhiều điểm xấu, mà có khi chồng chủ top cũng ngày đêm oán trách vợ ... tồi chưa biết chừng). Nhưng may là cuối cùng người chồng dần dần nhận ra những cái quan trọng hơn cái tự ái, sỹ diện đàn ông, đó là lòng tự trọng (để hạn chế mình làm những việc khiến người khác không tôn trọng mình), gia đình (nơi nếu yên vui thì sẽ là yên vui thực sự chứ không như các cuộc vui trà dư tửu hậu), con cái (những người cần mình nhất, trách nhiệm cũng như quyền lợi lớn lao nhất) và cuối cùng là vợ (người duy nhất có thể cùng mình xây dựng một gia đình tròn vẹn). Còn chủ top cũng nhận ra và bớt bao đồng đi, nâng được vai trò trách nhiệm của chồng lên. Mừng là được chứng kiến sự hàn gắn của hôn nhân, của gia đình. Mừng hơn nữa là biết có những người đàn ông dù gì cuối cùng vẫn biết quay đầu ngẫm lại (cứ bảo đàn ông nông nổi giếng khơi, chứ thực ra thấy phần nhiều suy nghĩ hẹp và ngắn lắm, hành xử nông nổi, ích kỷ lắm).
     
    Sửa lần cuối: 10/9/2013
    hanhhoanghong thích bài này.
  3. vtminhtam01

    vtminhtam01 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/1/2015
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chúc gia đình các mẹ mãi luôn hạnh phúc nhé
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  4. phongvenamphong

    phongvenamphong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2015
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    em khâm phục chị Hạnh thật ý, chị thật là nghị lực, sức chịu đựng tốt, chúc chị luôn hạnh phúc chị nhé vì chị xứng đáng mà,
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  5. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Lâu lắm mới quay lại đọc bài này, không hẳn vì không còn buồn nhưng may mắn là giờ mình đã biết yêu bản thân hơn. Mình còn chẳng yêu nổi mình thì ai sẽ làm điều ấy thay mình đc? Cố lên!
     
    jadecloudshop thích bài này.
  6. dungpk

    dungpk Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/10/2011
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Đúng đó mn ah, trước tiên mình phải yêu bản thân mình đã thì người khác mới yêu mình được. Chúc mn vui trở lại và thấy yêu mình, yêu đời hơn.
     
  7. huuhaoit

    huuhaoit Trại Gà Chọi Hảo oanh - 0986923001

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    đọc từ khi chị bắt đầu viết cơ , giờ mới đọc lại
     
  8. khime-khicon

    khime-khicon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/3/2009
    Bài viết:
    1,200
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    103
    Có nhiều người như thế.Vậy nên mình thầm nghĩ ra ngoài mình chẳng tin tính cách của ai qua tiếp xúc bên ngoài cả.Chỉ có người sống cùng trong một mái nhà mới biết tính cách thật mà thôi.
     
  9. Na Bông Nốt

    Na Bông Nốt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/4/2016
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    83
    Ôi chưa có thời gian đọc hết bài của mn, ông chồng em thì đi làm xa cuối tuần mới về, đóng góp thì mỗi tháng có 2M nuôi con, nhiều khi kiếm được ông ấy đưa luôn cả năm hết đòi, nhưng có việc j thì lão vẫn xoay xở được.
    Không biết sau này thế nào chứ hiện tại thì thấy cũng hiền lành thương vợ thương con, tôn trọng mọi người. Vợ chồng là cái duyên nợ để mà đạp đổ thì đơn giản, em đồng bóng nói không nghĩ nhiều khi nói xong mới biết hớ, rồi lắm lúc nghĩ linh tinh cũng mệt, cũng may lão chồng em còn thương con, yêu con chứ không thì cũng tanh bành vì cái tính của em rồi :D
     
  10. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    bạn ơi...cho mình hỏi ngoài lề 1 chút,,,khi bố mẹ bạn ly hôn,,,điều khiến bạn tổn thương là gì vậy,,,vì bạn rất muốn giữ bố cho các con,,,ck mình cũng làm mình rất đâu đớn,,,nhưng thực lòng đấy tim mình, mình vẫn yêu ck,,,nhưng sau 2 năm cố gắng mình ko muốn vãn hồi,,,bọn mình đang tạm tách nhau mỗi người 1 nơi,,,mình thích sống như bây giờ, nhưng điều mình băn khoăn là con mình...thật sự bố mẹ ly hôn làm các con tổn thương thế sao? mình nghĩ bố mẹ sống chung mà ko hạnh phúc, con cũng khổ mà...còn nếu ly hôn mà bố mẹ vẫn yêu thương con mà..thế thì sao con vẫn tổn thương..mình thật sự băn khoăn...
     
  11. Na Bông Nốt

    Na Bông Nốt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/4/2016
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    83
    Theo minh thấy nếu chưa có con thì đơn giản, nhưng có con rồi mọi chuyện fức tạp lắm, con nếu nó lớn 1 chút nó sẽ giận bố hoặc giận mẹ theo cách nhìn của nó, và đặc biệt trong quá trình lớn lên khuyết bố hay khuyết mẹ đều là 1 vấn đề ảnh hưởng rất lớn tới tâm sinh lý của con, cách nhìn nhận mọi việc sẽ đi theo chiều hướng tiêu cực nhiều hơn tích cực.
    Đó là cách nghĩ của a xã nhà mình và mình thấy khá đúng chứ nếu ko nghĩ tới con chắc lão cũng đá mình sau vô số lần mình điên khùng vì những lý do ko đâu rồi.
    Mình chưa ở trong hoàn cảnh như các mẹ nên mình chỉ tâm sự vậy thôi, đúng sai thế nào các mẹ cho ý kiến nhé :)
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  12. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    cảm ơn mẹ Na nha...mình cũng vì con và cố hàn găn...minh thì ko mấy khi nổi nong. kể cả khi mình dẹp loạn ck mình..thậm chí khi mình biết ck làm mất cả số tiền rất lớn...mình chỉ gào khóc khi ko có con bên cạnh.........cũng ko chửi anh ấy quá lời nào cả...7 năm mình rất mãn nguyện dù ck mình tiền ko có. dù ck mình lam mất cty mình góp vốn mở cho...nói chung mình bằnglongf với hôn nhân minh chọn........ck mình cũng luôn tỏ ra ất yêu vợ..nhưng từ khi biết anh bồ bịch, và để mất đi số tiền xương máu của 2 vợ ck==anh nói rút cho anh đâu tư. nhưng về sau mình biết anh bị bạn và cô bồ lừa hết ,===và mình bị ám ảnh bởi sự dối trá...mình tha thứ và cố sống với nó...nhưng mình ko thể nào yêu ck mình lại đc...dù trong sex bọn mình vẫn mạn nguyện......trong mắt con mình...vợ ck mình vẫn rất hạnh phúc........ko hiểu sao...tạm thời tách nhau 3 tháng mình lại thích cuộc sống như bây giờ...mình ko muốn sống cùng ck nữa.......nhưng mình rất yêu con........trong đầu mình luôn quay cuồng với câu hỏi..nếu mình ly hôn, hoặc mãi cách ly ck như thế này...con bé sẽ nghĩ gì.....bạn chu top có bố mẹ ly hôn...nên ko muốn con bạn ấy bị như vậy...nghe thế minh lại càng lan tăn.............
     
    Sửa lần cuối: 17/5/2016
  13. Na Bông Nốt

    Na Bông Nốt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/4/2016
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    83
    Mn thử cùng ngồi lại vơí chồng và chia sẻ suy nghĩ với chồng xem sao. Đặt ông ấy vào vị trí của mn và xem hướng xử lý of ông ấy thế nào, sau đó tìm cách dung hòa, cố gắng hết sức có thể vì con mn à :(
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  14. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    minh có 1 tính rất hay...đó la luôn chia sẻ với ck minh những vấn đê thầm kín nhất......kể cả trong chuyện sex lẫn tình cảm....nhiều lúc mình nghĩ mình coi anh như 1 nửa của mình ý...nhưng ck mình vốn là người thiếu bản lĩnh và 3 phải.....tiền đã ko làm ra nhưng 36 t nhưng suy nghĩ như đứa tẻ 6t.....anh vì quen đc mình yêu...tự nhiên ko đc mình ngọt ngào. anh cũng ko biết cách làm sao cho mình yêu anh trở lại....mình thấy cuộc sống cứ tẻ nhạt trôi đi.......mình ko còn hận anh....nhưng mình ko thê yêu....mình ko muốn sống dối trá.....dù mình rất yêu con gái mình.
     
  15. nhạn phạm nhạn 90

    nhạn phạm nhạn 90 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/9/2015
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    ngồi đọc từng trang của mn viết cảm xúc cũng đi theo mn luôn, sinh nhật vui và ý nghĩa nhất đấy mn nhỉ
     
  16. nhạn phạm nhạn 90

    nhạn phạm nhạn 90 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/9/2015
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    mn giống em ợ
     
  17. bode8s1

    bode8s1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2015
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    hihi, cũng là do cái miệng mình
     
  18. Thu Hằngg

    Thu Hằngg Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/5/2016
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    lướt đọc được đoạn đầu thấy bạn hạnh phúc quá
     
  19. funny9x

    funny9x Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/4/2015
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Lấy chồng vất vả thật, mình cứ nghĩ lấy chồng xong thì cuộc sống thêm phần vui ,ai ngờ áp lực thật, cuộc sống không nghi ngờ, không ghen tuông thì chả biết thế nào nữa, phó thác cho số phận vậy.
     
  20. beautifultc

    beautifultc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/1/2016
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Đọc bài này có chút bóng dáng mình trong đó. nghĩ mà buồn.
     

Chia sẻ trang này