Tâm sự Các Mẹ Các Chị Giúp Em Em Nên Làm Gì Bây Giờ Ạ . Oan Nghiệt Lắm

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi khonghoihan, 14/5/2016.

  1. khonghoihan

    khonghoihan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/5/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Em và bạn gái em quen và yêu nhau 6 năm rồi

    Chúng em yêu nhau nhiều lắm . Dẫu biết gia đình cô ấy không ưa gì em vì em ở quê ở ninh bình đang làm trên hà nội mà nhà cô ấy ở bắc ninh . Xa quá bố mẹ sợ mất con gái .
    Yêu nhau 6 năm 4 năm sống với nhau như vợ chồng

    Hàng tuần em em vẫn về bắc ninh gặp bạn gái em . 6 năm quen và yêu nhau . Mặc dù yêu xa nhưng không vì điều đó mà ảnh hưởng đến tình yêu , bất cứ lúc nào rảnh em và bạn gái đều trò chuyện , tối đi làm về lại bật skype gọi cho nhau đến lúc đi ngủ hoặc treo skype để nhìn thấy nhau rồi ngủ .

    Tính cách bạn gái em nhu nhược , bố mẹ , chị gái mắng đều không nói lại chỉ biết lên gọi cho em và khóc . Em thương và yêu cô ấy rất nhiều
    Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi 1 tháng trước bạn gái em nói bố mẹ bắt lấy người trong làng . Khôngcho chúng em tiến tới hôn nhân
    Bạn gái em khóc rất nhiều . Em động viên cũng rất nhiều
    Làm mọi thứ thậm trí cả 2 quết định có thai để khỏi bị gia đình cụ thể mẹ bạn gái em đồng ý

    Nhưng oan nghiệp lắm các mẹ các chị à
    Áp lực nhiều lắm bạn gái em không dữ nổi đứa bé
    Mẹ bạn gái em lấy cái chết ra để bắt ép bạn gái em lấy 1 người trong làng có họ với gia đình
    1 người cùng làng cả 2 gia đình ngấm gầm tự quyết định

    Bạn gái em khóc rất nhiều em cũng khóc rất nhiều
    Em cũng đã lên nhà gặp bố mẹ bạn gái em để thuyết phục nhưng không được .

    Rồi giữa tình yêu và nghĩa hiếu bạn gái em lựa chọn chứ hiếu
    Theo mẹ lấy 1 người không hề quen biết không có tình cảm
    Vỏn vẹn 1 tuần
    [​IMG] [​IMG]

    Thậm chí đến hôm cưới em cũng không hề hay biết
    Quá nhanh các mẹ các chị à 1 tuần trước đó em và bạn gái còn ở bên nhau vẫn động viên cố gắng

    2 tuần trước, ngày bạn gái em cưới bạn gái em còn nhắn tin cho em rằng em yêu anh nhiều lắm
    Mấy hôm đó đúng hôm em bị ốm nằm liền mấy ngày
    Bất ngờ quá . Đau lắm . Nhìn thấy nụ cười khi bạn gái em trong ngày cưới em hận tại sao lại đối sử với em như vậy

    Khóc rất nhiều 1 đêm thức trắng . 2 hôm sau em nhận ra mình là đàn ông mà chẳng lẽ buông tay để người yêu mình vợ mình phải sống cả cuộc đời đau khổ sao
    Không dám gọi điện cho bạn gái em ,
    4 hôm sau em liên lạc được với bạn gái em và 6 ngày sau em gặp lại nhìn đôi mắt thâm quầng làm da xanh sao . Em bật khóc . Gặp nhau mới đầu cô ấy còn đưa nhẫn trên tay ra nói em thuộc về người khác rồi , là vợ người ta rồi , em cũng đau lắm và em khóc em biết bạn gái em không muốn em phải khổ khi yêu em nữa , không muốn em nghĩ về cô ấy nữa , rồi 1 lúc cả 2 khóc , rồi bạn gái em kể về hôm cưới nụ cười trên môi là vì mẹ . Rồi cuộc sống mới ở gia đình kia như thế nào , và về thằng kia . 1 cuộc sống không có tình cảm , bạn gái em lao đầu vào đi làm ngày làm ở trường tối đi làm thêm . Không muốn về gia đình kia

    Đau lắm . Oan nghiệt lắm phải không các mẹ các chị
    Có người bảo em nên quên đi , nhưng quên làm sao được 6 năm yêu nhau 4 năm như vợ chồng ,
    Nghĩ cũng nhiều lắm rồi em quyết định không từ bỏ . Không thể để bạn gái mình vợ của mình sống 1 cuộc sống như thế đưỡc .
    Gia đình em thì không sao em chấp nhận hết tất cả để có thể sống bên người mình yêu và thương . Nhưng bạn gái em rất sợ sợ bố mẹ và gia đình bạn gái em . Sợ đàn tiếu về gia đình sợ mọi thứ .

    Đến bây giờ đám cưới diễn ra được 2 tuần
    Thằng kia biết chuyện do đọc tin nhắn giữa bạn gái em và em
    Nó biết bạn gái em lấy nó vì gia đình ép buộc
    Nó cũng biết qua về chuyện bạn gái em yêu em 6 năm
    Nhưng nó vẫn không nói gì
    Bây giờ mới cưới không nói gì nhưng sau này thì sao?

    Em vẫn cố gắng thuyết phục
    Em sẽ đợi

    Là bạn gái mình là vợ của mình em không thể bỏ mặc để khổ cả đời như thế được
    Các chị các mẹ . Giúp em với em phải làm sao bây giờ
    Khi đã đi trên con đường này em cũng nghĩ rất nhiều
    Cả cuộc đời này em chưa bao giờ hối hận khi yêu bạn gái em và cả tương lai cũng vậ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khonghoihan
    Đang tải...


  2. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    Tính cách bạn gái em nhu nhược , bố mẹ , chị gái mắng đều không nói lại chỉ biết lên gọi cho em và khóc ..
    -1 người nhu nhược bỏ đi tình yêu 6 năm để cưới người khác mà ko nói chuyện với bạn rõ ràng trước nổi 1 tháng để 2 đứa cùng giải quyết,,,,thì có đáng để bạn thức trắng đêm ko?
    - 1 người nhu nhược vì hiếu có thể bỏ tình 6 năm,,,thì liệu có dám bỏ đi cha mẹ bỏ ck để theo bạn o, 1 người nhu nhược mới cưới 6 ngày đã đi nói xấu ck và nhà ck trong khi cùng làng rất hiểu hoàn cảnh trước khi cưới rồi, ko cố gắng hiểu ck khi đã chọn ck mà bỏ bạn thì có đáng tin cậy trong hôn nhân ko bạn,,,
    - ở bắc ninh cách đây 8 năm có 1 bé sinh năm 86,,,bị bố mẹ phản đối yêu 1 bạn ở nghệ anvì xa,,,con bé bị bố nhốt trên tầng 3,,,thằng bé thì tối nào cũng quỳ xin nhà bạn gái,,,đến 1 hôm, 12h đêm con nhỏ đó xé quần áo buộc thành sợi dây,,,nó trèo xuống,,,bị bố phát hiện,,,nó hét lên,,,con yêu bố mẹ,,,nhưng a ấy mãi là ck con,,,rồi nó buông tay,,thằng bạn trai nó đã gào khóc rồi bế con bé chạy như băng ra trạm xá,,,rồi ra XANH PÔN,,,còn bé bị tụ máu não,,,mất mờ, và hơi ngớ ngẩn,,,tối nào bạn trai nó cũng đến chăm,,,lúc này bố con nhỏ vô cùng hối hận,,,nhưng kiên nhẫn quan sát,,,1 năm sau,,,con bé khỏe hơn,,,nhưng nó ko còn khôn ngoan như trước,,,,thằng bé,,,vẫn kiên trì chăm sóc bạn gái dù nắng hay mưa,,,nó xin về khu công nghiệp gần nhà cô bé cho tiện đi lại,,,cuối cùng đám cưới diễn ra,,,bây giowf còn bé là giáo viên mầm non, chúng có 1 thằng con trai kháu khỉnh...tình yêu của người con gái mạnh mẽ vậy mà bạn....liệu bạn gái bạn có thật sự yêu bạn nhiều như bạn nghĩ ko?-\
    - ván đã đóng thuyền,,,,,,bạn nên tìm người khác đi,,,,đừng mù quáng nữa,,,,
     
  3. thegioisimdep3

    thegioisimdep3 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/4/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Phải chi trước đó bạn và bạn gái bạn gặp thẵng thằng kia thương lượng thì mọi chuyện có lẽ đã không như bây giờ.
    Nhưng mà bạn gái bạn đã quyết định vậy rồi thì còn nói gì được nữa. Giờ em đã là vợ người ta rồi.
    mà ta nói thằng kia cũng tệ lắm cơ, thời buổi bây giờ mà còn lấy bậy lấy bạ được cơ. Đàn ông con trai mà ko biết kiếm bồ à.
     
    khonghoihan thích bài này.
  4. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Chủ top đúng là đàn ông hiếm có khó tìm đây! Nhưng mà trong chuyện này chỉ mình bạn cố gắng thì mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu cả. Cái gì mà không thay đổi được thì mình
    hãy học cách chấp nhận nó. Cô ấy đã có gia đình riêng, bạn cũng nên tự tìm cho mình một người con gái khác, một người có thể bạn không yêu nhiều như cô bạn gái cũ, nhưng là người hợp với bạn, cùng đồng hành với bạn trong cuộc sống. 4 năm sống nhau như vợ chồng vậy mà đi lấy chồng cô ấy không nói một lời với bạn thì chứng tỏ bạn chẳng là gì với cô ấy đâu. Quyết định của cô ấy đặt nặng chữ hiếu, có thể không cần bạn phải đồng ý nhưng yêu nhau thì nhất định phải nói cho nhau biết.
     
    khonghoihan thích bài này.
  5. khonghoihan

    khonghoihan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/5/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    trước một tháng cũng đã nói rồi ak , nhưng không nhờ đến nhanh thế . em làm đủ mọi cách đến nhà nói chuyện với bố mẹ đủ , làm có thai nhưng lại ko dữ được . gần 3 tuần trôi qua rồi . tối nào cũng không ngủ được toàn phải uống thuốc ngủ và rồi 4 giờ sáng dậy . dậy rồi lại nghĩ
    đối với em thì nghĩa nặng tình thâm 6 năm .. nói dứt không dứt được .... :(
     
  6. khonghoihan

    khonghoihan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/5/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    quá nhanh ạ , đúng mấy hôm em ốm nằm im :( không kịp làm gì ...
    em cũng không hiểu thằng kia nghĩ gì có thể nó yêu thầm bạn gái em rồi vì nhà nó cũng khá gần :(
     
  7. khonghoihan

    khonghoihan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/5/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    nhưng em biết cô ấy vẫn còn yêu em , đến với người ta vì bị ép buộc , nhưng cô ấy chập nhận chuyện này ..
    nói quên đi khó lắm ạ :( bao nhiêu năm :( em là người đầu tiên của cô ấy nữa ..mọi thói quen mọi lời nói ..
     
  8. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Người ta đã có gia đình sự níu kéo của bạn chỉ khiến người ta thêm đau khổ, và đau khổ cho chính bạn thôi.
     
  9. nhạn phạm nhạn 90

    nhạn phạm nhạn 90 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/9/2015
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    đưa nhau đi trốn đi bạn ơi, bạn gái kia nhu nhược quá khổ cả đời, chúc 2 bạn có lựa chọn sáng suốt nhất ạ
    ;)
     
  10. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Thì như chị nói rồi đấy, trong chuyện này nếu chỉ có sự cố gắng của mình em, tất cả sẽ không đi đến đâu. Vấn đề là ở cô gái đó...
     
  11. votuan

    votuan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/5/2016
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
  12. khonghoihan

    khonghoihan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/5/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    nay cô ấy gọi điện từ bỏ rồi .
    nói rất nhiều . nhưng cô ấy sợ gia đình mang tiếng bị người đời chửi rủa . từ bỏ tất cả sống 1 cuộc sống với người khác cô ấy chấp nhận rồi . chị à
    đau nhưng không biết phải làm gì bây giờ . tình cảm mà chắc chị cũng hiểu bao nhiêu năm yêu nhau .. tình thói quen từng cử chỉ . mọi lời nói ...
    ốm cứ nằm im 1 chỗ dai dẳng .. không làm được gì chỉ nghĩ thôi
     
  13. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    yêu là 1 chuyện, quyết định ntn mới qtrong bạn ạ. cô ấy đã quyết định thì phải có trách nhiệm vs quyết định đó. bạn có nhận ra k, vde là ở cô ấy, h có thay đổi quyết định cũ để đưa ra quyết định khác hay k cũng là ở cô ấy. tự tâm cô ấy k vượt qua đc thì sự níu kéo càng làm cô ấy khổ thêm. bạn yêu thì chỉ có thể đưa ra cho cô ấy các lựa chọn, còn cô ấy phải chọn đc cuộc đời cho bản thân
     
  14. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    mình thấy chị ý khuyên rất đúng, rất chân thành, bạn đừng nên mù quáng nữa, hay buông tay đi, rồi sẽ có người phù hợp với bạn hơn, yêu bạn hơn đang chờ ở đâu đó đó bạn à!
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  15. tranvinhbio89

    tranvinhbio89 Tiền là 9 - UY tín là 10!

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    7,478
    Đã được thích:
    1,385
    Điểm thành tích:
    863
    chia sẻ cùng bạn đồng hương nhé, nhưng ván đã đóng thuyền rồi, giờ biết sao dc bạn, cô gái kia đã chọn gia đình rồi mà, bạn nên chấp nhận sự thật, rồi tìm người khác để yêu và tiến tới hôn nhân thôi, đừng chờ đợi vô ích nữa bạn ah
     
  16. LognelQ

    LognelQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/1/2016
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    153
    Anh nặng tình quá! Một người đã buông, người kia cố níu cũng sẽ không đi đến đâu. Càng níu, càng đau. Anh luôn nói mình không thể quên được, nhưng anh đã thử chưa? Dù sao anh cũng đã cố hết sức, chị ấy cũng đã chọn con đường khác để đi, cớ gì cứ phải tự mị lòng cho thêm khổ?
     
  17. Cua Xì Ke

    Cua Xì Ke famous lady :3

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    4,861
    Đã được thích:
    478
    Điểm thành tích:
    823
    không hiểu là bậc cha mẹ bạn kia nghĩ gì, yêu nhau thì về ở với nhau, sướng khổ chúng nó tự chịu, thời buổi gì rồi còn ép duyên ngớ ngẩn như vậy...
    Còn bây giờ... ván đã đóng thuyền, hãy để cho bạn gái kia sống một cuộc sống mới, tự quyết thì cũng nên tự chấp nhận những gì đã quyết đi...
     
  18. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    Bạn gái của bạn sẽ không bao giờ hanjh phúc, nhưng mọi chuyện đã rôì nếu còn yêu thì chỉ còn cách đọiw chờ thôi.... Và thơì gian sẽ là bà chuá xoá đi mọi vết thương lòng.
     
  19. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    mình thật nể mối tình của bạn, hãy làm theo con tim mách bảo nhé
     
  20. mamamom

    mamamom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    103
    Mình nghĩ bạn nên quên người đó đi và yêu người mới rồi lấy làm vợ. Vc là duyên nợ, 2 bạn có duyên nhưng k có nợ nên k thể trở thành vc được. K nên đau khổ vì cs đâu chỉ có ty đôi lứa, còn cv, gđ, bạn bè. Bạn nên ra ngoài hít thở kk trong lành, giao lưu, nc với mọi người, rồi dần sẽ quên đi mọi chuyện. Cắt đứt mọi liên lạc với người kia là việc đầu tiên phải làm
     

Chia sẻ trang này