Dạo này không hiểu sao í, cứ một đống việc phát sinh, chị cũng phải mang việc về nhà làm để đỡ phải đến cty ngày thứ 7. Vì cả đi cả về cũng mất tầm hơn 1 tiếng rồi. Oải!
Haha tại vì nhìn e hiền, nên e có luôn miệng nói e k hiền cũng k ai tin, coi như e trở thành kẻ đội lốt thụ động c ạ ))
E cũng thế đó huhu sao đợt này ai cũng bị việc đè thế k biết. E thì cả đi cả về gần tiếng thui vì e đi kiểu anh hùng xa lộ )) việc kể ra làm ở nhà cũng tạm sắp xếp dc nhg chưa có tiền lệ ) vs lại có mặt cùng team thì tiện trao đổi hơn
Uh, vì em làm việc theo team nên việc gặp nhau trao đổi là dễ nhất. Chị thì cứ việc sếp giao thì làm độc lập thôi nên là thứ 7 chị thường hay mang về nhà làm còn hơn là đến cty, đi mất 40', về mất 40', từng đấy thời gian để dành làm được việc rồi.
Văn phòng ngồi nhiều không mắc bệnh này thì cũng bệnh khác...Vậy nên làm xong là phải đi thư giản ngay :v :v V:
Híc đợt này sắp kiểm kê giữa năm, hàng hoá khuyến mãi điên đầu ngày nào cũng 8h mới bắt đầu tắt máy lần mò về nhà. Hôm nay quyết 7h về sớm một hôm. Lĩnh lương mà lòng trùng k thể vui được quá stress :'( e chán quá các mẹ ạ chỉ muốn về hưu non thôi
mình đang muốn xin lv văn phòng để dc nghỉ cn nhưng cũng thấy gian nan. ko biết nên hay ko đây? mà kd 1 mình thì vốn chưa đủ nhiều... hjxhjxx. nan giải quá
Các mẹ 888 vui ghê nhỉ. Tớ thì lại được nghỉ thứ 7 CN nên tranh thủ đi ship hàng được. Còn ngày thường cũng làm quắn đít ý. Hihi
Hihi. Tớ cũng túc tắc bán thêm mn ạ. Chủ yếu là mình đc dùng giá gốc cho gd mình hihi. Mà mn bán gì thế. Tớ nhớ ngày trc mn bán nho thì fai.
Chắc mn nhầm tớ với ai rồi. Đợt trước tớ có nghỉ 1 thời gian chưa đi làm thì có bán quần áo. Nhưng hơn năm nay đi làm rồi, cv hơi bận nên tớ không còn bán nữa.