Em thì chỉ ước mơ đơn giản thôi các mẹ ạ: 1 chồng, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 bánh, 5 cái két sắt... là em mừng hết lớn rồi
Xem ra mẹ này cũng giàu từ trong trứng đấy nhỉ? Cứ ngồi một chỗ mà hưởng thụ thôi thì cũng đến lúc miệng ăn núi lở cho mà xem
nếu có 4 tỷ / năm chắc việc đầu tiên mình mua 1 cái nhà thật to, sắm xe cộ, đi du lịch ... tận hưởng cuộc sống
Con số quá lớn so với 1 đứa như em nên dù suy nghĩ có 4 tỷ/năm e cũng không biết phải làm gì haha. Có lẽ em sẽ mua căn nhà chung cư hoặc lấy tiền đầu tư nhà đất hay phòng trọ. Không thì ăn chắc mặc bền, gửi tiết kiệm hehe
4 tỷ/năm thì tất nhiên là ăn chơi rồi nhưng tính đường làm ăn vẫn tốt hơn chứ làm ăn sao mà đi chơi về vẫn còn tiền chơi tiếp chứ chơi quá về lại hẻo :v
không hẳn đâu bạn ơi sếp hiện tại của mình đây. thu nhập hơn 4 tỷ/năm hiện làm giám đốc kinh doanh khu vực đông nam á cho tập đoàn canada và điều hành cty riêng tại VN mở từ năm 1999 (cty mình đang làm). Sếp mình được cái có 1 chị giám đốc điều hành nội bộ quá good nên ảnh khỏe re. Đi đi về về VN - Canada. Còn thừa thời gian dành cho vợ con luôn ấy. Chỉ việc giám sát từ xa thôi Với cả bản thân mình nghĩ 4 tỷ/năm thì đa số là phải kinh doanh mà nhiều người kinh doanh hay vẫn nhàn phết bạn à hì hì. Ví dụ bạn mở cái phòng trọ rồi cứ để đó bao giờ đến tháng thì đến thu tiền hoặc thuê 1 người quản lý là xong ngay đó mà hihi
Em đồng cảm với ước mơ của chủ thớt đâý. Em mà có tiền, em cũng chọn đi làm đẹp đầu tiên. Biết đâu được, khi đẹp hơn thì sẽ kiếm được gấp mấy lần con số đã bỏ ra thì sao. Hihi. Mà có điều em nghe nói, thẩm mỹ viện 5 sao giờ cũng linh tinh lắm, coi không khéo lại uổng tiền. Em có chị bạn vừa đi thẩm mỹ viện Dencos Luxury về, khen nức nở luôn, bảo bên đó làm tốt lắm, chất lượng dịch vụ rất ok, nhân viên cũng nhiệt tình nữa, tất nhiên giá đắt thì thôi rồi. Tuy nhiên, nếu có tiền thì đi mấy chỗ như này cũng đáng các mẹ ạ.
Thấy bên này cũng có nhiều sao đi làm đẹp lắm nè. Có cả Việt Trinh, chị ấy là thần tượng của em. Chị ấy chọn làm đẹp ở đây nên em cũng thích lắm, Chắc rồi em cũng sẽ tới đây làm đẹp như chị Trinh thôi
Cứ mơ đi ko có ai đánh thuế của bạn đâu nhưng cũng ko mơ hão huyền quá Em chưa từng nghĩ nếu có thu nhập 4 tỷ 1 năm thì sẽ làm gì cả. hi
cuộc sống mà không thể nào làm công mãi mà được con số đó, làm công 1 time lấy kinh nghiệm rồi tự kinh doanh mới có thể lmaf được lúc ấy tớ sẻ đy tút lại nhan sắc :3
Nếu làm ra 4 tỷ/ năm chắc việc đầu tiên e làm là đi thuê vệ sĩ , e là e sợ bị bắt cóc tống tiền lắm ạ. Sau đấy nhờ các anh vệ sĩ đưa e đi tậu 1 e little cup (cái loại 120 triệu/ em ý ạ ). Còn lại thì e muốn đi tắm trắng, biếu bố mẹ 2 bên, cho các anh chị em. Ôi chỉ nghĩ thôi mà e thấy 4 tỷ vẫn thiếu hjhj