Mn cứ hấp chín mềm mấy loại củ quả nhiều màu sặc sỡ tí em thì hay hấp khoai lang tím, bí đao, bí đỏ,... 1 bữa 3-4 loại r để cho bé từ ăn. Bữa đầu bé chỉ bóp bét nhè hết thôi mẹ hướng dẫn đưa thức ăn vào miệng để bé làm theo. Những bữa sau dần dần bé sẽ biết đưa thức ăn vào miệng đó ạ. Lúc đầu e cũng lo con hóc nhưng mà quan sát mấy lần thấy con toàn bóp ra rồi mới đưa miếng nhỏ vào miệng rồi nhóm nhém nhai. Trvia buồn cười lắm ạ.
ukm mn, bây giờ có đầy đủ hơn xưa, điều kiện hơn xưa nhưng lại bù cái mà bé biếng ăn, thôi e nghĩ chắc hẳn bé nào cũng có 1 thời gian nên e sẽ làm mọi cách để bé vượt qua giai đoạn này@@
Trộm vía, nhìn bé thích thật, đáng yêu quá, mn còn hình bé không gởi thêm mấy tấm nhé! em có con gái rồi, mong thêm 1 đứa bé trai nữa hì
Bé nhà mình cũng lười ăn lắm, đi khám dinh dưỡng đủ cả mà không ăn thua, đành chịu thôi, lớn lên khắc thay đổi.
Mấy hôm rồi mới lại ngoi lên được để trả lời comment của các mẹ đây Đúng rồi đấy mn ạ. Rau luộc mềm rồi bé chỉ ăn tý lá non thôi nên k sợ hóc đâu mn ạ Mình cũng con gái đầu lòng. Em bị cuồng chụp ảnh con nên nhiều lắm hehe có dịp gì mới khoe chứ phải ém hàng mn ạ hêh. Chúc mn sớm có tin vui nhé. Mình đọc nuôi con không phải cuộc chiến thôi mn ạ.
không ép thì cứ lười ăn nv đó bạn. Không có cách này thì cho cách khác, nhưng cũng phải làm thế nào cho bé ăn thôi
Hì cảm ơn mn, mình cũng vậy, cứ theo dõi khoảnh khắc của bé, cứ thấy ngộ nghĩnh đáng yêu là chộp lại, điện thoại bây giờ sắp đầy cả bộ nhớ không biết các mẹ khác có như mình không
Mình không biết các mẹ có cho con uống ăn gì không . nhưng mình thì vẫn phải cho uống men đấy, nên mới được như vậy, chứ không thì chắc chớt mất
thứ nhất k ép, không dọa nhé, như mình thì mình hay khen là ngon lắm, ngon quá, là bé lại ăn rất hào hứng, mẹ nó cho ăn cách bwuax ra, trước bữa ăn đừng cho ăn linh tinh gì cả
mn cứ từ từ nhé đừng ép làm con nó sợ, qua giai đoạn đó rồi bé sẽ ăn uống như mọi bé khác thôi, chúc mn nhiều sức khỏe