Một câu chuyện được kể trong sách của Anthony Robbins: Có 1 con người mà mọi hành động của anh ta lặp đi lặp lại như sau: Sáng 6h 30 dậyTừ 6h 30 đến 7h 30 thì ăn sáng, vận động Từ 7h30 − 8h là đi xe đến cơ quan làm việc 8h − 4h chiều thì làm đi làm lại những động tác quen thuộc mà anh ta đã làm 20 năm. Chiều về thì coi báo, xem ti vi. Sau khi vợ cho con ngủ xong thì cả 2 vợ chồng đi ngủ Và ngày hôm sau cũng cứ thế.Các bạn có thấy hình ảnh của bản thân mình trong câu chuyện trên không? Anthony Robbins không phải mô tả lại cuộc đời của MỘT con người, mà ông ta đang mô tả cuộc đời của hơn 90% nhân loại. Trong đó có chúng ta! Dưới sức ép của cuộc đời này, dù chúng ta sống đấy, có việc làm đấy, hưởng sự bình yên đấy,…nhưng các bạn có thừa nhận rằng chúng ta đang sống không khác gì một con ROBOT khi con người dần trở nên vô cảm, KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC TỘT CÙNG SỰ ĐAU ĐỚN VÀ CŨNG KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC ĐỈNH ĐIỂM CỦA HẠNH PHÚC LÀ GÌ! Hãy dừng lại vài giây để hỏi bản thân mình CON NGƯỜI TA SINH RA ĐỂ LÀM GÌ? Câu trả lời của Anthony Robbins là: CON NGƯỜI TA SINH RA ĐỂ HƯỚNG TỚI CÁI SƯỚNG VÀ TRÁNH XA CÁI KHỔ. Từ những hành động mang đầy tội ác như cướp của giết người, những hành động nhân đạo như cứu vớt nhân loại, cho tới những hành động thường nhật như ăn uống, làm tình, ngủ nghỉ, thì tất cả chỉ có 1 mục đích: MANG LẠI CHO CON NGƯỜI CẢM GIÁC SƯỚNG VÀ TRÁNH XA CẢM GIÁC KHỔ. Vậy cái sướng là gì, làm sao để đạt được nó, cái khổ là gì và làm sao để tránh xa nó? Câu trả lời thỏa đáng và đầy đủ nhất cho bạn có trong đây: http://www.mediafire.com/download/pp...%E1%BA%ACT.pdf Chỉ đến khi đọc xong quyển sách này, mình mới tỉnh ngộ rằng CHÚNG TA CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC HỌC CÁCH ĐỂ SƯỚNG. Tất nhiên, khi kết thúc nó, bạn cũng sẽ được dạy làm cách nào để sướng nhất có thể! Một quyển sách nữa cũng cực kì hay giúp chúng ta tìm đến cái sung sướng, hạnh phúc. Nơi tiếp nguồn năng lượng tràn trề mỗi khi chúng ta đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống: http://www.mediafire.com/download/w3...B%80M++TIN.pdf
hey, nhiều khi bế tắc e cũng hay tự hỏi mình được sinh ra để làm gì .... rồi nghĩ lại chỉ muốn đi tu. căn bản là khi lập gia đình, sinh con lại sợ mai sau con cái sẽ lại có câu hỏi giống mình " Con người sinh ra để làm gì".
Cái này thuộc về nhận thức và sự cảm nhận, quan điểm của cuộc sống khác nhau. Cuộc sống ngắn ngủi, hãy sống khỏe, sống có ích!
Khi nào có nhiều tiền và độc lập về tài chính thì con người mới biết sinh ra để làm gì. còn ko thì sinh ra là để đi cày, cày các kiểu để có tiền
Từ khi sinh ra và lớn lên, đi học rồi đi làm, tiếp theo là lập gia đìn rồi sinh con. Nhưng có 1 thứ nó cuốn chúng ta mãi là tiền, lúc nào cũng lo về tiền....
Mình cũng chỉ tìm hiểu và thấy hay nên chia sẻ và cùng mọi người thảo luận thôi. Mình nghĩ không sao đâu bạn.
Mình nghĩ trong những cuốn sách trên sẽ có câu trả lời cho bạn đó bạn à. Bạn hãy đọc và cho mọi người cảm nhận xem thế nào nhé.
Sách kèm hình ảnh nhiều nên nó lớn vậy đó bạn. Mình tải về ok. Đọc ebook màu thích mắt và được tác giả mở mắt cho sáng luôn. Cảm ơn ad đã chia sẻ nha. Mình cần suy nghĩ lại nhiều điều lắm.
Đọc xong rồi, quá tuyệt vời các bạn ơi. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các sách của tác giả tại đây nhé Phan Ngọc Quốc