Có thể nói em bạn đang ở cái tuổi trẻ trâu ấy suy nghĩ chưa được chính chắn. Nếu bạn càng ép thì nó càng làm dữ lên thôi. Phải nhẹ nhàng khuyên bảo thôi nếu cũng không nghe thì lên lớp 10 tống nó vô nội trú cho hết đi chơi luôn. Lúc trước mình học dân lập có nội trú luôn ấy, thấy mấy đứa học cha mẹ gởi vào thấy đứa nào rồi cũng ngoan Trong ấy phạm lỗi quy ra tiền đứa vào vượt rào ý nhầm trèo rào, cúp tiếc trốn học đi chơi game, dùng điện thoại phạt cả triệu đồng 1 lần. Lúc vào là cha mẹ cam kết với nhà trường hết rồi. Tụi nó thấy cha mẹ đóng tiền phạt xót của dùm nên đứa nào cũng ở trong kí túc xá. Không đứa nào cúp hay trốn cả, ở trỏng cũng kiểm tra quy định chặt chẽ lắm giờ giấc rõ ràng như trong quân đội ấy ăn uống, học bài, làm bài đều có giáo viên kèm cặp, kiễm tra bài thuộc mới cho đi ngủ nha. 1 tuần được về nhà 1 ngày xe đưa về tận nhà nha. Lúc lên thì phụ huynh lên giao lại cho nhà trường. Mấy quản sinh trong ấy cũng tội để đứa nào trốn hay cúp là bị bắt đi kiếm cho bằng được. Mà trong ấy học phí cao lắm. Ngày xưa mình qua khỏi 3 năm đó cũng mừng lắm Mình là con trai mà thấy ngoan lên hẳn. À, cách này áp dụng cho mấy đứa hết thuốc chữa thôi
Dù sao cũng cứ cố gắng hết sức thôi bạn ạ! Có gì cứ chia sẻ mọi người giúp được họ sẽ giúp không thì họ chia sẻ với cậu cũng giúp giảm đi phần nào.
Cảm ơn anh ạ. Em cũng đang cảm thấy hết thuốc chữa với con bé em em rồi ấy. Nhưng khổ cái có lên cấp 3 thì chỗ em ở quê cũng không có nội trú ấy ạ. Em cũng muốn tống nó vào 1 cái trại cải tạo nào đó cho nó học lại đạo đức đi
Quê bác ở đâu nhỉ? không thì hè đến rồi, cho em ấy đi làm thêm việc gì đó. Cho ra đường bương chãi, đi xa GĐ 1 thời gian đảm bảo suy nghĩ em ấy sẽ già dặn hơn với lại cũng tạm thời xa thằng nhóc kia . Cũng đỡ được phần nào
dạ em ở Thái Bình bác ạ. Vâng em đang tính nó thi xong là em đưa lên HN vừa chơi vừa cách ly 1 thời gian xem sao. Chứ gần nhau rồi tiêm nhiễm vào đầu nhau toàn thứ vô bổ bác ạ.
Phải tìm hiểu nguyên nhân đã bạn ạ..Trong thời gian mà chưa tìm đc nguyên nhân thì có thể sang phòng e gái ngủ rồi trò chuyện với nó..Đặc biệt ở giai đoạn này các bé gái dễ nảy sinh tình cảm và c thể bị lợi dụng nếu gặp phải thằng nào mắt dạy..Vậy chị nên chú ý nhắc khéo em nó đề phòng nhé.. klq: nhưng các mẹ có nhu cầu đi du lịch có thể tham khảo website bên em ạ..hihi http://laclongquan.vn/du-lich.htm Em cám ơn các mẹ nhiều nhiều..!
tuổi này nó đang muốn khẳng định chính mình, k được như ý là nó làm ngược lại, mn nhẹ nhàng tỷ tê làm lại từ đầu xem.
đúng rồi ấy ạ. Mẹ em ở nhà chiều nó đến khổ. Mn bảo: "chiều như chiều vong ấy, thích gì là đáp ứng cho mà vẫn không vừa lòng" )
nếu em bạn đã vậy thì mình khuyên bạn nên bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân từ bạn bè thân thiết của em gái bạn xem vì sao mà nó thay đổi thế. Có thể nó đang yêu 1 thằng ko "ngoan" cho lắm, nên bị ảnh hưởng nhiều về tư tưởng và cách cư xử.
em xem xét thì đúng là sự thay đổi này bắt đầu từ bạn bè chị ạ. Lúc đầu nó chơi với hội bạn chăm học ở lớp, sau khi đó, có sự thay đổi về học tập nên hội bạn chăm học kia chuyển sang trường khác học. Em em bắt đầu chơi với hội bạn bây giờ, ăn chơi đua đòi. Chính hội bạn này giới thiệu ny cho em em, 1 thằng ku cũng không ngoan chút nào. Em đã tiếp xúc với tất cả nhưng hiện tại chưa làm cách nào để em em cách ly với hội bạn này. Vì chúng học cùng lớp, gặp nhau hàng ngày