Hút Thuốc Lá Thụ Động Ảnh Hưởng Đến Sức Khoẻ Sức Khỏe Như Thế Nào?

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi levinh.levi, 13/5/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. tunglinh511

    tunglinh511 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/10/2014
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    8
    Hút thuốc là một nhu cầu, dạng như thiết yếu rồi chị ạ. Nói bỏ đâu có bỏ được ngay ạ. Cái gì cũng cần thời gian.
    Chủ top: chị nên kiên trì và nhẫn nại khuyên bảo ông xã. Hút thuốc dễ ung thư phổi lắm ạ.
     
    Đang tải...


  2. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Khổ lắm, cả công ty mình ai cũng hút, từ sếp cho đến nhân viên (toàn nam mà).
     
  3. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    biết chứ mẹ nó, trên bao thuốc, rồi trên tivi chiếu nhan nhản luôn ý ạ. Nói nặng có nhẹ có mà chẳng có xinhe gì, thế mới biết là yêu thuốc hơn yêu vợ con. Hic híc. Em vẫn hay đi khám tổng quát đấy, 1 năm 1 hoặc 2 lần. Nhưng ở bệnh viện BM họ khám cũng qua loa lắm. Đang tìm chỗ nào khám kỹ kỹ một tý.
     
  4. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Sướng thế, hic, ko biết hút thuốc là ok roài. Đây môi trường làm việc quanh xã mình toàn ng hút thuốc nên ko hút thì cũng lạ nên lão nhà mình hút. Khó bỏ lắm, bỏ đi bỏ lại mấy lần rồi ý. Mà có mấy loại thuốc nam rồi mẹo để cai thuốc mà chẳng ăn thua. hic. Mình sợ lắm, thấy nói về tác hại của thuốc lá mà choáng.
     
  5. Mít Mật

    Mít Mật Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Sống trong môi trường đầy rẫy khói thuốc như mẹ nó thì cực kì nguy hiểm đấy. Thế mẹ nó có đi khám sk định kỳ không, có đi tầm soát ko?
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  6. meemin

    meemin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/6/2009
    Bài viết:
    2,458
    Đã được thích:
    343
    Điểm thành tích:
    173
    Trên vỏ bao thuốc là đều có hình người bị ung thư phổi đấy chị. Nhìn sợ thế mà các ông vẫn hút như bình thường. Chị em thì lo, các ông thì đủng đỉnh. Làm thế nào để đưa các ông đi khám/ tầm soát ung thư nhỉ các chị, ông xã em cũng hút thuốc nên em lo lắm.
     
    tomyphuong thích bài này.
  7. tunglinh511

    tunglinh511 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/10/2014
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    8
    Sếp chị mà bỏ thì anh em trong công ty có lẽ sẽ bỏ đấy ạ. Không khéo phải nhờ bà xã của Sếp tác động đến Sếp chị ơi. Cái trò hít phải thuốc lá thụ động như chị cũng nguy hiểm hoặc còn nguy hiểm hơn người hút thuốc í.
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  8. behoasua

    behoasua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/3/2013
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Trước ông xã mình cũng hút thuốc dữ lắm, ngày ít nhất 1 gói hoặc hơn mà toàn thuốc nặng ko à. Tỉ tê có, nói to nói nhỏ gì cũng có, thậm chí đem con ra để nói, là hút thuốc lá không chỉ có hại cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh mình nữa, với lại dạo này thấy ung thư gan phổi nhiều nên cũng biết sợ, đang tập hút ít lại chứ chưa bỏ hẳn, nghe nói bỏ vợ dễ hơn bỏ thuốc haha
     
  9. minkytua

    minkytua Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/7/2011
    Bài viết:
    2,531
    Đã được thích:
    424
    Điểm thành tích:
    173
    trời ơi, mình chọn người yêu cũng lấy yếu tố hút thuốc, rượu bia ra làm tiêu chí hàng đầu nhé. RƯợu bia biết uống nh uống ít thôi, thuốc lá thuốc lào tuyệt đối không liên quan gì luôn. Bởi mình không chịu nổi mùi khói thuốc dù cách xa hàng chục mét chứ đừng nói bên cạnh có người ám mùi thuốc như vậy. Ác cảm với tác hại mà nó đem lại cho bản thân và con cái mình luôn
     
  10. voha89

    voha89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/12/2011
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    em đọc thông tin là hút thuốc lá bị động còn bị hít phải các chất độc hại nhiều hơn và khả năng ung thư cao hơn cả hút thuốc chủ động đó cả nhà ơi, nên quán xá cũng chọn nơi trong lành mà ngồi, dần dần họ cũng phải thay đổi, có biển cấm hút thuốc ở nơi công cộng. Chứ ý thức người dân mình còn kém quá, chỗ đầy trẻ con mà các ông ấy vẫn phì phèo thuốc, sợ thật
     
  11. behoasua

    behoasua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/3/2013
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Hút thuốc dễ gây ra các bệnh Ung thư như phổi, gan, vòm họng, trực tràng , môi, ung thư da, thận, tụy, thực quản...ghét cái là trên bao thuốc cũng cảnh báo, hút thuốc có hại cho sức khỏe mà vẫn hút vẫn bán :((
     
  12. duongyennhi

    duongyennhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Vì thuốc lá bình thường không phải là hàng cấm nên cấm bán đâu có được, chỉ có cấm những thuốc lá lậu thôi bạn ơi. Có cung ắt có cầu, vấn đề là ở những người sử dụng nó biết hậu quả mà vẫn hút đấy thôi.
     
  13. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,099
    Đã được thích:
    2,342
    Điểm thành tích:
    913
    nhà e thì có ông hàng xóm, ngày ngày đốt hàng bao thuốc, mỗi lần hút ông ý cứ đứng ngoài cổng, nhả khói sang nhà e! khổ ghê cơ!
     
  14. behoasua

    behoasua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/3/2013
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Cơ mà ko chỉ có đàn ông mới hút thuốc đâu, nhiều chị em cũng nghiện hút thuốc đấy. NGoài những ung thư như trên thì phụ nữ thì dễ bị ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung, ....rất nhiều bệnh tai hại khác hic. Chị em nào đang hút thì cai ngay nhé
     
  15. duongyennhi

    duongyennhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Mình có thể góp ý với người ta bảo nhà có trẻ con thì không nên đứng đó hút, vì khói thuốc mà người xung quanh vô tình hít vào cũng gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe không khác gì người hút vậy.
     
  16. ladua

    ladua Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Em có chơi với chị bạn cũng hút suốt, khuyên nhủ hoài bảo không bỏ được,răng cỏ gì hư hết, môi thâm. Ho hoài mới đi khám phát hiện ung thư phổi rồi :(
     
  17. voha89

    voha89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/12/2011
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    mình tránh đằng trời không khỏi cái khói thuốc, ở công sở, ở quán xá, ở các khu vui chơi người ta cũng vẫn hút. Nên xác định sống chung với lũ và quan tâm tới sức khỏe mình hơn thôi các mẹ ạ
     
  18. tuyetchinh215

    tuyetchinh215 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Các chị có cao kiến nào giúp e với. Chẳng là bé nhà e mới được có 6 tháng mà suốt ngày phải hít khói thuốc lá. Bố chồng e nghiện thuốc. 1 ngày hết hơn 1 bao. Mà toàn hút trong phòng trước mặt thàng ku nhà e luôn. E chồng e và mẹ chồng có nói rất nhiều lần nhưng cứ như không. Lắm lúc mẹ e mắng bố te tua mà bố cứ như không. Càng hút trước mặt ku nhà e. E và chồng e chán quá ko thèm nói. Chẳng nhẽ sống cùng nhau mà lúc nào cug gây căng thẳng, bố e lại hay tự ái nói nhiều k hiệu quả mà có khi còn lục đục. E càng ko nói thì bố càng lấn tới. Giờ lại còn có điệu vừa bế cháu vừa hút thuốc. E cũng hạn chế cho nó tiếp xúc với ông nhưng tránh mãi làm sao đc. Nhiều lúc e phải làm việc nhà phải nhờ ông trông mà trông dc 1 tý thì toàn cho nó xem phim và ngửi thuốc. Thể loại phim ưa thích của bố e là phim kinh dị. E thấy ức chế và sót con quá các chị ah. Đợt trc e có xin đi dạy học theo ca. Nhờ bố e trông thằng ku 3 tiếng 1 ngày thì cả 3 tiwengs ngửi thuốc và xem tv. E chán quá phải xin nghỉ làm trông nó. Bảo thuê ng trông để e đi làm thì bố mẹ k cho bảo là bố trông nó. Mẹ e thì đi chợ bán hàng. Lúc nào e cug thât ức chế. Có khi Bố e là ng bảo thủ nhất thế giới mất. Có chị nào giúp dc e k
     
    tomyphuong thích bài này.
  19. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Uầy, nhìn nick meemin quen thế nhỉ. Lâu ko vào nên quên hết bạn bè.
    Lão chồng c ko sợ đâu, dụ dỗ cũng ko được ý. Nhưng nãy vừa thấy thông tin mọi người bảo ở bệnh viện ung bướu Hưng Việt khám bệnh các ngày trong tuần. Như thế ko mất công mất việc, cuối tuần rủ chồng đi vì cũng gần nhà chị, đỡ bị xếp hàng lâu la chắc chồng chị ok.
     
  20. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    haiza7. Nghe cái từ sống chung với lũ sao mà đắng thế ko biết.
    Có cách nào ko mẹ nó, chứ ra ngoài nhìn thấy người ta hút thuốc tránh như tránh tà rồi còn ở nhà chồng mình hút tránh sao nổi.
     
    Sửa lần cuối: 25/5/2016
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này