nhà mình cũng có đứa cháu, cũng nhát lắm chỉ chơi với bố mẹ ông bà với mọi người trong nhà thôi, ko chơi với trẻ con xung quanh đâu??? bố mẹ sợ cũng đưa đi khám thì kết luận là bị tự kỷ dạng nhẹ. Thực sự, giờ sợ các biểu hiện nhút nhát của các con, cần đưa ra phương pháp cho con chơi hòa đồng cùng vời mọi người
Nếu như cha mẹ thường stress hay căng thẳng thì dần sẽ gây ảnh hưởng, khiến cho bé có một nỗi sợ hãi mơ hồ. Thường khi cha mẹ lo lắng thì con sẽ bị truyền lo lắng đó vào người và cháu sẽ cảm thấy sợ.
Kinh nghiệm của mình rút ra : quan tâm đến bé nhiều hơn, cho bé tiếp xúc nhiều, bé sẽ dạn dĩ hơn, nhưng tiếp xúc dần dần, ban đầu hai mẹ con cùng chơi, với bạn mới, những gì con chưa biết mình chỉ dạy con, sau dần mình chỉ nhắc khéo con, sau đó con tự biết làm những gì mình dạy. ví dụ; mình dạy con mình đơn giản chỉ là câu chào hỏi dạ - vâng thôi. con gái mình tiếp xúc với ng lạ đã biết dạ - thưa, ( bé 22 tháng) người lớn hỏi chuyện đều dạ, vâng hết. đấy ah.