do cơ địa của bé thôi, nếu bé vẫn ăn ngủ tốt, phát triển đều và nhanh nhẹn thì k có gì đáng lo đâu mà
mình thấy con biếng ăn không nên ép con ăn, nên rèn cho bé ăn đúng bữa, và tự ăn. mình thấy nhiều mẹ cứ bế con đi khắp làng xóm mà mãi không hết đc bát cơm. nhìn vừa tội con và tội cả mẹ nữa.
( ĐÊM EM NẰM CHẢY NƯỚC MẮT NGHĨ ĐẾN CON CÁC MẸ Ạ, SAO CON LẠI CÒI QUÁ, NUÔI MÃI, CHO ĂN BAO NHIÊU THỨ CŨNG CHẲNG THẤY LỚN
Con trai mình gần 5 tuổi giờ có 15 kg như vậy là còi không các mẹ. EM ở Hn đi khám về dinh dưỡng ở đâu ah
Trước mình cho con đi khám ở viện dinh dưỡng - yec xanh, bác sĩ kê cho kẽm (của bv), kẽm là chất xúc tác, giúp cho quá trình hấp thụ thức ăn tốt hơn. có thể là do ko kiên trì nên giờ con mình vẫn còi dí dị. hị hị.
Con trai em ăn cũng được nhưng lười ăn quá ! cháu ăn rất tốt bơ, sữa , phomai ... nhưng không hiểu đi đâu hết mẹ ah
Những cái em ăn đc mà còi là do hệ tiêu hóa ko hấp thụ đc thôi, trẻ con thì thông thường có những bài mát xa để kích thích (nhưng mà mình ngại chả tìm hiểu), còn người lớn thì thông qua tập thể dục. cho con vận động nhiều xem sao.
Có mẹ nào ở Hà Nội cho xin địa chỉ khám về dinh dưỡng cho con mình với ...Nghĩ năm sau đi học rồi mà bé như cái kẹo .
Chả ăn thua đâu MN. Những người mình biết đưa con đi khám DD đều có 1 công thức chung: - 1 đống thực phẩm chức năng: men, canxi, kẽm ... - Chế độ ăn: sữa cao năng lượng, cho nhiều dầu ăn vào cháo, lượng ăn (đến mình cũng chưa chắc đã ăn đc) ... Kết quả: không có gì thay đổi và từ bỏ
Hic, công cuộc chăm con vất vả thật đấy các mẹ nhỉ? Đứa nào nó chạ ăn uống thì còn đỡ còi, chứ đứa kén ăn lại lười ăn nữa thì bảo sao có sức đề kháng, 1 vài đợt ốm lại xõm xòm.
Đúng rồi, họ chỉ chữa cái ngọn chứ ko chữa cái gốc, gốc là do hấp thụ thôi. Bé mà nhanh nhẹn, khỏe mạnh là đc. Đừng có quá nặng nề về cái đó. Ngày xưa mình còn bé hơn cái kẹo, giờ thì cũng to như mọi người thôi.
Cũng như con mình thôi bạn, bé gần 4 tuổi mà được có 14,5kg, gầy lắm vì lười ăn, nhưng mình chỉ cho uống sữa thôi mà bé không uống sữa bột chỉ uống sữa tươi, mình cũng không cho dùng thuốc gì cả. Vì mình nghĩ cứ tự nhiên, con mình thì chỉ hay bị ho và viêm mũi chứ bt cháu cũng ít ốm. Nếu con bạn mà gầy mà vẫn khỏe mạnh thì chảng phải lo gì cả đâu
CŨng biết là vậy nhưng con còi quá , bố mẹ cũng bị áp lực từ nhiều phía lắm các mẹ ah. Không biết chế độ ngủ nghỉ của con các mẹ có ổn định không chứ con em nhất quyết không ngủ trưa ... đi học mẫu giáo cũng vậy ...mệt quá
ôi áp lực thì cứ lờ đi thôi mn ạ, để ý vào thì chiều lsao đc, con mình mìhn phải "cứng" con k ngủ trưa mn thấy có ảnh hưởng đến sinh hoạt khác của con k? nếu k thì k sao mn ạ, ngay e gái e đây - hồi bé đến h cũng k bao h ngủ trưa mà từ bé đến lớn vaẫn to khỏe
Con nha m cũng vậy 3'5 tuổi có 13'5kg.cơm k ăn,sữa k uống cho ăn hơn tra tấn.Nguoi toàn xương thôi nhìn con mà sốt ruột quá
Các mẹ có thể tham khảo Nhung Hươu cho con nhé! Nhung Hươu hỗ trợ canxi, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa giúp con ăn ngon hơn, cung cấp chất dinh dưỡng để cơ thể con đầy đủ chất..... Các mẹ thử xem sao ạ!
Công nhận trẻ con bây giờ nhiều bé lười ăn, gầy còm. Bé nhà mình cũng không ngoại lệ, cứ đến bữa dùng mọi chiêu để dỗ bé ăn, có thời gian mình stree vô cùng. bé gái nhà mình 4 tuổi rồi mà mới được gần 15kg thôi. Dùng đủ mọi cách mà không làm thế nào cải thiện được Mọi người bảo kệ nó đến khi tuổi dậy thì sẽ lớn. Mình cũng hi vòng là thế. hihih
bé nhà em 3t vừa kiểm tra sức khỏe ở trường 15kg, 94cm. bé trai cân nặng thì cũng bình thường nhưng mà đang buồn về chiều cao có vẻ hơi thiếu