Là con người, không ai không từng phạm lỗi. Người lớn cũng vậy, đưa ra đủ lý do trên đời cho những lỗi đó. Một đứa bé phạm lỗi – chúng không thể điêu ngoa như người lớn để viện lý do cho bản thân chúng, trẻ nhỏ thì phạm được lỗi gì to tác. Như thế nào được coi là lỗi nghiêm trọng đối với một đứa bé? Tôi không đồng ý với cách nghĩ “Thương cho roi cho vọt”. Đó chỉ là ngụy biện, sau khi trút bao nhiêu cơn tức giận lên người đứa trẻ thì còn gì nữa cái tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên. Ở đây tôi chỉ nói trong một phạm vi nhỏ về sự lạm dụng hình phạt với 1 đứa bé, nhiều bậc phụ huynh chỉ vì tức giận – bạt tai đứa bé vì một hành động chưa đúng của con mình. Con nít dù phá đến đâu cũng là cách nghĩ ngây thơ không hề có ý đồ gì trong đó, tôi nghe được 1 câu chuyện nhà bên “Cậu nhóc phá hư cái đầu đĩa, bà mẹ xách cây chỏi đánh nó, ông chồng hét lớn: nó biết gì mà đánh nó, tôi cho bà đốt nhà lun đó bà đốt đi, bà vợ nói ông khùng àh…tôi đâu có khùng; bà biết suy nghĩ đó là sai không nên làm còn nó là đứa bé, nếu nó biết sai thì cái đầu đĩa đâu có hư” Trẻ con ngây thơ lắm các Mẹ, các Ba àh. Thay vì đánh đập, trấn áp tinh thần một suy nghĩ non nớt tại sao chúng ta không chọn cách tốt nhất là phân tích cho đứa trẻ biết đâu là đúng, thế nào là sai. Có thể trả ai quan tâm đến “Tự trọng” của 1 đứa trẻ…vì chúng ta tự cho cái lòng tự trọng của một đứa trẻ con chẳng thể sánh với lòng tự trọng của người lớn, rồi 1 ngày chúng sẽ không còn biết tự trọng là gì, chỉ nhớ mãi một bài học – một bài học chúng ăn cả trận đòn nhớ đời.
Eo ôi, đều là những người làm cha làm mẹ, sinh ra được mà có thể đánh con mặt mày biến dạng cả như vậy. Nhìn con mà thấy thương, mong rằng con sẽ không còn bị lại một lần tương tự nào như vậy.
không phải quơ đũa cả nắm, thấy đa phần từ mẫu giáo và cấp 1 đều là những thầy cô tốt nghiệp Trung Cấp, ở đâu không biết nhưng ở nước mình sao có khả năng viết lên một tờ thấy trắng khi mình chỉ đem cái học bạ cấp 3 đi ứng tuyển một nghề Trồng người P/s: xin lỗi những người có tình yêu trẻ thực sự, có cái tâm trong cái nghiệp
Nhìn ảnh của con mà thấy thương thế, còn bé như vậy thì biết được chuyện gì, một cuộc sống áp đặt rồi đổ lên đầu con.
Hôm nay nghe con kể mà đau hết cả lòng. Đi học maagm non chắc cũng thế nhưng ko dám kể. Mai xin cho con nghỉ học ở cô đấy. Nhưng mà liệu cô khác có khá hơn.
cam thì chỉ theo dõi đc hình ảnh thôi bạn ah, Lời nói mới đáng sợ. Em mình cũng dạy mầm non. ở trg nó cũng nghiêm. có cả ghi âm. giáo viên nào mà mắng học sinh là bị đuổi luôn. vì có lần phụ huynh gắn chip vào balo để theo dõi. từ đó làm cực kỳ chặt luôn.
từ nhiều vấn nạn mà con người lại ít tin vào đồng loại của mình. Mình thấy cái nhân cách bây giờ sao người ta coi rẻ quá