Cái này có khi phải OFF LINE các mẹ nhỉ. . Gặp mặt các chị em chán chồng. Cũng đi chơi cho mấy ông biết mà tránh.
Em cũng có lúc rất chán - quyết trong tâm ra ngô khoai, xong lại thôi kệ đời, mình yêu mình và lại nhìn đời màu hồng. Cái lão ck hay cáu gắt như mắm tôm ko có chuyện gì cũng cáu vô cớ. Im lặng là vàng - em kệ xác lão, em nghĩ nhiều mau già, xấu xí - đấy là động lực của em
Đọc qua lại tưởng tâm sự của 1 bố nào đấy. Ủng hộ động lực của mẹ này, mình phải yêu mình trc các mẹ nhể
ck em thì suốt ngày đt, chả hiểu sao luôn, cái này nó ngấm vào máu rồi, ko biết có gọi là đam mê ko, hay gọi là gì??
Thế các chị em an tâm. Độ cởi và độ mở e lúc nào cũng có thừa. Nhưng phải xem lúc nào cởi lúc nào mở nữa chớ. Cứ tùm lum thì... chết em. )
Hãy đến Buffet Sen Việt (684 Minh Khai) để gắn kết lại tình cảm vợ chồng anh chị nhé. Liên hệ với em để nhận ưu đãi đặc biệt nhé: 01292209493