Số là từ trước đến giờ, em ít dám chịu chi cho việc làm đẹp các mẹ ạ. Nghĩ rằng có chồng con rồi thì chăm chút chi nữa, có ai ngắm, ai dòm mà điệu đà. Chồng em cũng chưa lên tiếng chê bai gì em. Phần cũng vì em tiếc tiền, cho rằng không đi spa một bữa thì có thêm tiền mua hộp sữa cho con chẳng hạn... Không phải nhà em nghèo, vợ chồng em làm có của ăn của để đàng hoàng đấy, thu nhập cũng vào diện hơn nhiều người. Nhưng em vẫn ít khi nghĩ tới chuyện chi ra cho khoản làm đẹp. Thế rồi chả hiểu sao một hôm chồng em bảo em đi làm đẹp đi. Lúc đầu em dỗi, nghĩ rằng chồng chê em xấu, em già, khiến chồng xấu hổ với bạn bè. Nhưng rồi chồng tỉ tê giải thích, bảo rằng muốn bù đắp cho em, muốn em lúc nào cũng tươi trẻ, xinh đẹp, em xứng đáng được nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân mình. Em nghe mà hạnh phúc lắm các mẹ ạ. Có người chồng hiểu mình, lo cho mình đến thế cơ mà. Chồng em bảo là: ""Em cứ việc làm đẹp thôi, chi phí cứ để anh lo"". Anh biết em lại bắt đầu tiếc tiền ấy mà, nhưng nghe lời chồng em, chứ bảo thật em cũng sợ mấy chỗ rẻ làm bậy bạ lắm. Giờ em đang tìm kiếm một chỗ làm đẹp uy tín và chất lượng, chi phí cao cũng được, mẹ nào có kinh nghiệm chỉ vẽ giúp em với.
mẹ định làm đẹp nhưng mà làm đẹp về gì? giảm béo, đẹp da hay là phẫu thuật thẩm mỹ? nếu mà giảm béo vs da thì e thấy có đông á là tốt. còn pttm thì có thu cúc. nhưng quan trọng là mẹ nó ở đâu thì m.ng mơi giới thiệu được chứ
Ck mn tâm lý thế, nghĩ đến chồng mình mà. Hazz, hôm trước em có đặt mua 1 bộ kem dưỡng trắng da Astalift có mấy triệu thôi mà bị lão chồng càm ràm điếc cả tai. Biết bỏ 1 lúc mấy triệu mua mỹ phẩm kiểu gì vc cũng to tiếng với nhau nhưng tính em thích thì em cứ mua, loại này tốt mà chẳng mấy khi nó được khuyển mãi khủng giảm từ 6 triệu xuống còn có 4.550k. Hazz, đúng là phụ nữ hơn thua nhau ở tấm chồng.
chồng là người sống cùng cả đời mà, nên pải chọn lựa người có thể cùng sống với mình lâu dài mới được
Hi, chị là nhất rồi, hạnh phúc biết bao khi có một người chồng biết quan tâm tới vợ mình như vậy, ngưỡng mộ chị quá đi à!
chị này sướng ghê có chồng tâm lý. chồng em thì đưa ra cái lí luận là " người ta đã chứng minh phụ nữ đẹp dễ ngoại tình "
Sướng nhất chị rồi đấy. Em có đứa em mở spa, tuy nhỏ thôi nhưng cũng đầy đủ máy móc hiện đại. Mn nhu cầu em cho sđt em nó tư vấn cho nhé