Các mẹ dự kiến sinh khỉ con vào tháng 6 vào chia sẻ kinh nghiệm và tâm lý chuẩn bị đón khỉ con đi ạ. Có mẹ nào bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ chưa ạ
Mẹ nó đang trong tháng cuối rồi à. Đã chuẩn bị đồ đi sinh sẵn sàng chưa vậy. Mẹ nó có hồi hộp không? Có sợ đẻ đau không? Chọn sinh thường hay mổ đấy ạ? Mình thì có bé chục tháng rồi nhưng mà cứ thấy ai sắp sinh là cũng hóng hớt lắm, hehe
Ui mẹ nó ơi. Em đang lo lắng lắm đây. Đang mong chờ con yêu quá. Mà ko biết lúc đẻ ntn nên giờ vẫn bình thường. Tâm sinh lý thỉnh thoảng có thay đổi tí. Hiiii
Ông bố ak? Dự kiến sinh vào ngày bao nhiu vậy bố nó. Các bố hay có suy nghĩ gì vào tháng cuối của vợ. Khi tâm sinh lý thay đổi
Hihi, cái cảm giác ấy tuyệt nhỉ các bố mẹ. Một chút lo lắng, một chút hồi hộp, một chút đợi chờ, một chút hào hứng.... và rồi niềm vui vỡ òa. Cách đây hơn 1 năm mình cũng thế!
Càng đến gần ngày dự sinh càng nóng ruột muốn gặp con mẹ nó nhỉ, đếm từng ngày ý, sáng ngủ dậy là cả ngày chỉ ngóng ngóng xem mình có biến chuyển gì không thôi, hehe. Cứ yên tâm là vào viện sẽ có các bác sĩ, y tá trợ giúp mẹ con vượt cạn thành công, chúc mẹ nó mẹ tròn con vuông nhé!
Bây giờ chắc mẹ nó đang hồi hộp ngóng trông bé con chào đời rồi đấy nhỉ? Chúc mẹ con sớm mẹ tròn con vuông nhé chị! Àh chị quan tâm tới lá thuốc tắm dân tộc Dao đỏ thì liên hệ em nhé! Em có cả sp lá thuốc dạng tươi, khô & bột nhé chị! Cảm ơn c nhiều!