Em phải học các mẹ từ bây giờ mới được, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà để vun đắp hạnh phúc và đảm bảo sức khỏe của cả nhà.
BÒ BÍT TẾT TRỨNG Bữa sáng bổ sung năng lượng để bắt đầu một ngày mới, do vậy bữa sáng là bữa ăn quan trong nhất trong ngày. Món BÒ BÍT TẾT cho bữa sáng, đặc biệt do chính bạn thực hiện, tại sao không nào…Hãy bắt tay vào chuẩn bị một bữa sáng tuyệt vời cho cả nhà cùng thưởng thức nhé. Nguyên liệu: - Dầu Ranee, giấm, muối, tiêu, bột năng, đường - Thịt bò phi lê miếng lớn, khoai tây, pate, trứng - Dưa leo, xà lách Cách làm: Bước 1: Ướp thịt bò với dầu Ranee, một chút muối, bột năng, trộn đều. Bước 2: Dùng dầu Ranee chiên khoai tây đã sơ chế cho đến khi khoai vàng đều. Bước 3: Dưa leo, xà lách trộn vào chút muối, đường, giấm, nêm hơi chua chua ngọt ngọt. Bước 4: Đun nóng dầu Ranee, thả từng lát thịt bò vào chảo nóng với lửa lớn. Thịt chín đập trứng gà vào, thêm patê, hay cà chua, hoặc thêm hành tây tùy theo sở thích. Tuyệt chiêu: - Chảo gang thật nóng món bò mới chín nhanh, thịt mềm, ngon. - Ăn kèm bò bít tết với bánh mỳ, rau ngâm chua.
Món bánh mì sandiwch “handmade” sẽ mang đến cho bạn những gây phút thư giãn với vai trò người làm bánh thực thụ. Bạn thử nhé!
Mình rất thích nấu ăn sáng ở nhà cho gia đình. Tất nhiên là sẽ phải dậy sớm hơn, nhất là mùa đông thì hơi ngại, nhưng nghĩ đến các con được ăn món ưa thích thì mấy cái ngại đó không là gì. Hỏi con có thích ăn ngoài không thì con bảo không thích vì không được ăn nhiều như ở nhà. Bọn trẻ nhà mình cứ ăn xong bữa tối lại hỏi mẹ sáng mai ăn gì Thường mình nấu cháo, nấu mỳ, kimpap, cơm rang, mỳ ý, pizza...cho bữa sáng.
Sáng nay mình ăn đơn giản, bánh chưng rán thôi, mình mua bánh ở địa chỉ tin cậy, sáng ra mất vài phút là xong, con thêm cốc sữa là đi học, nốt tuần này chúng nó nghỉ mẹ cũng đỡ cập rập hơn.
Note lại để giành dùng, bửa sáng cần nhanh gọn lẹ nhưng cũng phải đảm bảo dinh dưỡng đủ năng lượng cho cả ngày dài làm việc
bây giờ ít gia đình nào có time để nấu bữa sáng lắm. nhà em sáng ra chạy cong mông, mà còn chưa có khoản trang điểm ngắm vuốt đầy nhé, đi qua mấy hàng bánh trái mua tạm qua bữa sáng thôi mẹ ạ
e thì k ăn sáng bao giờ mà mọi người lại bảo thế hại người, sáng nay cũng trưa xơi gì chắc cái này phải sửa dần thôi