Con vẫn lên cân, khỏe mạnh là tốt rồi, không phải lo lắng quá vụ nghén mẹ nó à. Mình cũng nghén hết tháng 4 mới đỡ, còn lúc nghén cũng chán ăn, hay nôn lắm. Nhưng sau khi hết nghén thì ăn tốt, lên cân tốt. Con cũng lên cân nhiều vào ba tháng cuối cơ nên mẹ nó cứ thoải mái tâm lý nhé. Căng thẳng quá ảnh hưởng tới em bé. Chúc mẹ nó sớm qua giai đoạn khó khăn này nha
May mà chia sẻ với các chị trong diễn đàn, không em cứ lo hoài, tại không ăn được, mà được cái bà chị dâu bà ấy tăng hẳn 7-8kg rồi, mà có bầu trước em khoảng 20 ngày, trong khi em thì gầy, về mẹ chồng cứ nói hoài, đâm ra...Cám ơn các chị yêu nhiều! hehe
Mình mách các mẹ bầu nghén, nôn nhìu 1 cách Ấy là các mẹ cho thức ăn xay nhuyễn, hoặc sữa, hoặc đồ các mẹ muốn bổ sung vào khay làm đá, nhỏ nhỏ thôi nhé. Cho khay đá vào ngăn làm đá. Khi thức ăn cứng lại các mẹ lấy ra, nuốt chửng. những viên đá thức ăn mát lạnh này vào bụng sẽ tan, đủ dinh dưỡng mà ko kích thích các mẹ nôn ói nữa. Đây là pp của nước ngoài, mình đọc và áp dụng hồi nghén bé thứ 2. Hãi hùng vì nghén
Chuẩn ạ. Cứ muốn xoay là phải chuẩn bị tinh thần, mà còn sợ đau nữa ấy (( Bạn ăn nhiều canh cua vào cho nhiều canxi. T nghén k ăn dc cua, cứ ăn là nôn. Khổ vậy chứ
ôi, viên to thế nuốt thế nào dc, nuốt vào cổ, nó mắc hoặc lợm cổ còn nôn hơn ấy Mình cố ăn 1 cái j đó là toàn bị nôn thôi
Chào bạn. bạn nghén mà vẫn lên diễn đàn gõ hỏi ý kiến là còn giỏi đấy. Bà xã mình thì ốm tới tháng cuối tháng tứ 4 , không chịu được mùi đồ ăn , không uống đc sữa, không ăn được , hi đa phần ói cả ngày cứ thường xuyên phải đi truyền nước để bù nước thôi. Đến tháng thứ 5 mới ăn được nhưng vẫn rất thính mùi đồ ăn, thèm uống cafe sữa, thích ăn đồ lạnh, thích những món mà chồng hay thích như cơm gà sối mỡ, cơm sườn, ăn kem... nói chung những thứ trước đây không thích ăn. Có bầu đứa đầu tiên mà thấy vất vả nhưng rất vui , bà xã mình rảnh là ăn bánh , hạt điều, nói chung ăn đồ vặt , tình trạng ói vẫn còn nhưng ít hơn và cũng dần dần tăng cân. Bạn đừng lên uống thuốc chánh ói vì cũng không tác dụng gì nhiều đâu, tùy từng cơ địa của từng người, có người có bầu mà khỏe chả thấy ói gì . Bạn cứ cố gắng nghỉ ngơi và cố ăn cái gì mình thấy thích nhất , mình thấy bạn mua ít hạt điều trong siêu thị ăn vào trong lúc khỏe nhé. chúc bạn mau khỏe.
Tâm lý khi bầu lần đầu ai cũng vậy mà, lo lắng cho con, rồi thì cái gì cũng bỡ ngỡ, mới mẻ cả. Thế nên có người có kinh nghiệm chia sẽ cũng giảm căng thẳng phần nào. Khi nào mẹ hết nghén thì ăn khỏe vào nhá, bù lại những ngày này ăn cũng không thấy ngon, hihi
Cám ơn anh! Anh chồng tâm lý ghê. Em thì vẫn phải đi làm bình thường. Thông tin chia sẻ của anh rất bổ ích.
Mình ăn đc bình thường giờ tăng đc 5kg. Giờ đc gần 18 tuần rồi. Có mẹ nào trời nóng bị zị ứng nổi mẩn đó lên k, mà k ngừa.