Không biết hiện giờ bạn đang ở đâu?. Việt Nam mình thì có rất nhiều biển đẹp bạn có thế đi Cô Tô hoặc Cát Bà 2 địa điểm này chi phí vừa phải, không thì đi Đà Nẵng, biển Lăng Cô Huế, đảo Lý Sơn Quãng Ngãi, Nha Trang ...mấy điểm này thường chi phí sẽ cao hơn. Nếu bạn muốn đặt tour thì có thể vào đây tham khảo nhé http://namviettravel.com.vn/
Nhà em năm nay vẫn book vé đi Đà Nẵng chị ơi. Đà Nẵng có thông báo chính thức nước biển không bị ô nhiễm rồi mà. Em đi du lịch nhiều, thấy Đà Nẵng đúng là thành phố đáng sống, rất đáng đi vì ngon bổ rẻ
Mẹ nó thử tham khảo đi biển ở Hạ Long - Tuần Châu; Cô Tô, Quan Lạn tuyệt vời lắm đấy, 30/4 khách đi ưng ý lắm. Mời mẹ nó tham khảo tour ở đây nhé : Du lịch Cô Tô
Miền Nam bạn có thể đi Phú Quốc, còn miền Bắc mình thấy Quan Lạn là đẹp, vì đấy là biển đẹp và hoang sơ nhất miền Bắc đó bạn. ở đấy có bãi tắm Minh Châu đẹp mê lỳ luôn, cát mịn và trắng vô cùng..biển thì trong vắt vằn vặt luôn..@@
Mình cũng thấy mọi người khen Cô Tô đẹp và hoang sơ. Mn đi rồi, kinh nghiệm đi ntn nói rõ hơn được không? Nếu đi từ HN.
Mẹ nó đã lựa chọn được điểm du lịch cho nhà mình chưa? Đi đâu cần thuê xe thì ới mình nhé. Các mẹ tham khảo giá thuê xe và thông tin phía dưới chữ ký giúp e nha. Giá thuê xe bên em là giá rẻ nhất đấy ạ. Các bố mẹ cứ gọi là yên tâm ạ.
Mẹ cũng thử săn vé giá rẻ chưa, giá vẻ rẻ đi nhiều thì đỡ tốn kém mẹ ạ. Đây em mới kiếm được cái này, share cho mẹ xem thử. http://forum.diadiemanuong.com/home...-E2809Cgiat-minhE2809D-de-choi-tet-ga-106192/
đây là tour đoàn 15 người trở lên bạn ạ,nếu bạn đi ít người thì sẽ đi đoàn ghép khách lẻ với nhau
Có bạn đi Côtô về chia sẻ trên face này mn, nghe đã thích rồi. cô tô ôi mê ly!!! CÔ TÔ - Đi đi để rồi nhớ! 3 ngày 2 đêm thôi mà thấy phê quạ quạ... # nào thì phong cảnh hoang sơ, đẹp hơn tranh , nước biển thì sạch & sóng thì ngập đầu ( bãi vàn chảy nhé) # nào thì dân tình quá tốt, thân thiện & nhiệt tình. Đi lạc đường chưa kịp hỏi mà dân ở đâu đã nhảy ra chỉ đường cho ròy )) # nào thì an ninh quá an toàn luông, có cắm chìa khóa xe để ngoài đường cả ngày cũng chẳng sợ mất, hay đi tơi về muộn cũng chẳng lo.... # nào thì chủ nhà nhiệt tình & chiều khách quá đi thôi, đồng bọn bị hỏng xe giữa đường ko bóng ng, alo cái 5' sau chẳng biết từ đâu tới và kêu vứt xe đó anh xử, các chú cứ lấy xe a đi tơi đi )) # homestay thì quá rẻ giá chỉ bằg 1/2 kh sạn mà nhà ở còn sạch và nhà tắm còn rộng gấp đôi kh sạn luông ý, điều hòa wf đây đủ # trẻ con thì ngoan và dễ thương vô đối, cụ thể là con a chủ nhà 2 tuôỉ thôi chưa biết tên mình là gì tuổi bao nhiêu mà các cô chú đi tơi về là ra cửa " ton tào tô " )) # nào thì các chú bộ đội cũng nhiệt tình & hiếu kh lắm như lâu lắm ko đc thấy ng đât liền ý, lại còn đưa cả đội lên đỉnh đồi ngắm trận mạc, pháo mìn giữa trưa )) # vô tình ghép team thôi và hợp dễ sợ luông á( các bạn mới ) # đồ ăn hải sản thì phong phú & tươi sống 100%, BBQ trên bãi biển mát và rất lãng mạn nữa..... ....... Còn nhiều nhiều nữa ....kể zay thôi nhưng hứa là sẽ quay lại đấy COTÔ ah, còn đảo thanh lân, còn câu mực, còn phải chụp cận cảnh bãi đá cầu mỹ nữa...... BIỂN XANH - CÁT TRẮNG - NẮNG VÀNG & ĐỒNG BỌN CÙNG NHỮNG PIC ẢNH ĐỂ ĐỜI ))
Mình biết giá xe, giá tàu, đi như thế nào rồ giá cả trên đảo thì tự đi..Còn ko biết thì nên đi tour có người hướng dẫn cho an tâm bạn ạ
Cô Tô mình cũng nghe nói. Nhưng nếu đi từ Hà Nội hình như đi ô tô tầm 5-6 tiếng thì phải.