Xuất phát nhanh thì cũng về đích sau 12 năm mà thôi cuộc chiến đường dài mới là quan trọng, cứ từ từ mà chiến thôi mẹ nó ạ
Đến thời điểm này e vẫn chưa cho con học đâu cả, chỉ cùng con nhớ lại mặt chữ, đọc truyện cho bé nghe. Lăn tăn lắm đây. Vì các bạn quanh đây đi học hết rồi
Với con, trường tiểu học là nơi hoàn toàn lạ lẫm. Nó có thể vô cùng nguy hiểm, nó cũng có thể rất dễ thương. Nghĩ về trường tiểu học, con sẽ vô cùng hoang mang.
Nhiều mẹ có tâm lý chung là muốn cho con đi học trước. Nhưng các mẹ đừng để áp lực lên con quá. Các bạn phải luôn ghi nhớ rằng: Trẻ em như búp trên cành Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan
Con mình năm nay cũng vào lớp 1, thấy các nhà khác cho con đi học thêm ở nhà cô giáo ầm ầm nên cũng chột dạ. Cảm ơn bài viết này đã củng cố tinh thần cho mình!
Riêng bản thân mình không cho con học trước, bố nó học giỏi cũng chẳng để làm gì, cần sáng tạo chứ cái bằng đại học không biết rồi sẽ đi về đâu
:V học giỏi ở trường làng ấy mà, bố nó ham chơi quá nên lận đận giờ công việc còn chưa đâu với đâu bạn ah
mình cũng cho bé học trước. nhưng k ép bé chỉ là cho bé quen mặt chữ. và luyện viết cho bé dẻo tay hơn thôi
Con mình năm ngoái vào lớp 1 đây nhưng tháng 7 mình mới cho đi học chữ. Con ko đuối chút nào. Các mẹ cứ cho con nghỉ hè thoải mái đi.
Nhiều người nói không cho con đi học biết chữ, biết tính trước khi vào lớp 1 sẽ bị lạc lõng, không theo kịp chương trình. Nghĩ tới nghĩ lui mãi cũng phải quyết định cho con đi học trước cho giống mọi người