Bố mẹ dù bận đến mấy cũng phải dành thời gian cho con. Mình thấy nhiều gia đình đưa cho con cái điện thoại, hoặc bật tv cho con xem để làm việc riêng. Đấy không phải là cách tốt
Cố gắng dành một chút thời gian với con đi các mẹ..ko các bé tủi thân lắm đấy. klq nhưng các mẹ có nhu cầu đi du lịch thì có thể tham khảo bn em ạ http://laclongquan.vn/du-lich.htm Em cám ơn các mẹ ạ..!
Hic, đúng rồi, nhiều khi mình cũng giống mn, cả tuần làm lu bù nên cuối tuần con ở nhà, bố mẹ mệt nên cứ ôm con ngủ hết cả chiều nên đi chơi đâu cũng khó.
Cám ơn mn nhiều. Trẻ con nên tình cảm lắm mn ah. Mình cũng đang sắp xếp công việc dần cho hợp lý hơn. Dạo này đang nhận bàn giao công việc, về làm kế toán cho ông xã nên bận quá. Thời gian tới chắc mình cũng phải thay đổi chứ như thế này thấy tội với tuổi thơ của con lắm.
Tội lắm mn ah. Nhiều khi nhìn con ngủ mà thấy thương, thấy xót... Vì công việc nên phải cố gắng, cứ định là rảnh việc sẽ dành thời gian cho con, nhưng chờ mãi mà vẫn chẳng thấy rảnh.
Đó là cuộc sống mn ah... Nhiều khi thấy mệt mỏi... Nhưng vì con nên lại sốc tinh thần, phải cố gắng hết sức!
Hic, muốn thì muốn nhiều lắm mn ah. Mình nhiều khi chẳng mơ được đọc truyện cho con, chỉ mơ được dẫn con đi chơi đâu đó cho bằng bạn bằng bè mà thấy khó.
> Đọc truyện chỉ mất chừng 10p thôi mà mẹ, còn cho con đi chơi được thì tốt quá ạ nhưng điều này thì thi thoảng ta mới thực hiện được.
Mn nên quy ước mỗi ngày dành bao nhiêu phút với con hoặc ngay khi đi làm về thì dù bận gì cũng dành tg trò chuyện cùng con. Khi mẹ đặt con lên ưu tiên hàng đầu thì những việc khác sẽ tự khắc xếp sau thôi.
Mn nên dành thời gian ít nhất 1 tiếng để chơi với con bởi vì sau này bé lớn lên lúc đó chúng ta chỉ muốn bé nhỏ lại để ôm bé như lúc này mà không được nữa. hi. Với lại trẻ con rất tình cảm và rất cần sự quan tâm của bố mẹ