2vc mình cũng đi làm, thu nhập của mình thấp hơn so với chồng, nhưng hàng tháng chồng đều đưa một khoản cho mình để chi tiêu hàng tháng. Còn số còn lại chồng mình giữ, khoản đó chồng mình chi tiêu thế nào mình cũng không quan tâm. Nói chuyện với mấy bà công ty thì mấy bà bảo mình dại, để như thế nó lấy tiền nó nuôi bồ ở ngoài thì sao Nhưng mình nghĩ đàn ông gì thì gì cũng nên có tiền ở trong túi, nhỡ có việc gì thì còn sử dụng. Không biết mình làm như vậy có đúng không? Tham khảo ý kiến cm.
Nhà mình không ai quản của ai cả. Tiền vợ, vợ tiêu. Tiền chồng, chồng tiêu. Và có thỏa thuận, vợ lo cho con cái, chồng chi tiền ăn cả nhà. Mua món gì nhỏ, vợ chi, món lớn chồng chi. Đến nay chưa thấy có vấn đề gì cả ^^
có để cho ck cầm xiền, nhưng chỉ là xiền tiêu lặt vặt thôi, hết lại xin, chứ nó cầm tiền tiêu vặt cả tháng thì nuôi bồ là đúng rồi
tùy tính cách và sinh hoạt của gdinh mình thôi c ah, như nhà e ck tự đưa hết thẻ lương, cầm mỗi 1 thẻ phòng khi có việc, trong ví chỉ để vài trăm, cả tháng tiêu ko hết 500k ). rút hay chi tiêu gì là lại nói với vk.
nhà e ck e lĩnh lương cái đưa hết cho vợ, tiền tiêu vặt của ck thì hết vợ lại đưa, nhìu hôm trong ví còn 100k vợ bảo đưa tiền còn k lấy cơ, e toàn phải tự kiểm tra và nhét tiền vào, nhỡ đâu đi dduong hỏng xe các thứ. Đi đâu mua sắm thì e trả tiền hoặc e đưa tiền cho ck từ lúc ở nhà rùi ck trả, hihi
Nhà m thì trước xã đc trả lương bằng TM thì đưa hết cho vk chỉ giữ lại mấy trăm tiêu vặt, hết vk lại đưa cho nhưng từ khi ch lĩnh lương bằng CK thì ch đóng học cho con và tiền nhà còn lại chồng cứ để trong thẻ, chỉ rút ra ít tiêu vặt thôi các việc còn lại thì m lo hết. Cũng tùy từng tính người mà nên cầm hết hay không mn ah?
Nhà m thì chồng chủ động đưa hết cho vợ, ck chỉ giữ lại tiền tiêu vặt thôi Lí do ông í tự biết mình tiêu hoang, k có kê hoạch, cầm hết lương chắc cũng bay hết
nói chung trong nhà đàn bà giữ tay hòm chìa khóa là chuẩn nhất, chứ để các ông cầm tiền lại đi cho gái, mà ko cho gái thì cũng tiêu xài hoang phí
E cũng chỉ tính toán thế nào cho nó thuận vợ thuận chồng thôi, chứ có làm gì đâu mà bác phải sợ lấy vợ ạ?
Có tài khoản ạ, nhưng e cũng không quan tâm là tài khoản có bao nhiêu, vì cứ hàng tháng lĩnh lương là đưa cho e một khoản luôn. Nhiều khi nghĩ mình quản chặt quá thì chồng lại thấy chán, mà không quản thì lại lo. Chắc lần này về e cũng phải xem lão có quỹ đen không? Kiểm tra tài khoản xem có bao nhiêu tiền, không chủ quan được.
Vâng, trộm vía . Ck e cũng k lô đề, cờ bạc, k rượu chf. Bạn bè cũng ít khi tụ tập, có tụ tập thì toàn về nhà e thui, vì mẹ ck e dễ tính. Cứ ăn lh cũng bọn bạn ck là e k phải vào bếp. vểnh râu ăn thui, dọn dẹp cũng có ny cno làm cùng rùi, khá nhàn
có tài khoản giờ kết nối với điẹn thoại kiểm soát được mà bạn, chứ không dành mạnh thì ko ổn. chồng đưa như nào quản lý như nào mơi đầu sẽ khó khăn với chồng vì không thoải mái, sau cũng thành quen