Mẹ nó ơi mốc 16w tớ đi siêu âm còn là con gái cơ. Đến 18w thì bác sĩ bảo con trai, mà giờ thì rõ là cháu nó có chim rồi. nên cứ đợi xem sao mẹ nó ạ
Nhà mình cũng tăm tia đồ cho bé từ lâu rồi nhưng chửa dám mua. Các mẹ đã có chỗ nào mua ngon, bổ, rẻ chưa ạ?
mình tháng thứ 7 là đi mua luôn, giờ vẫn thiếu mấy thứ lặt vặt nữa, sắm dần nhà mình gần chợ nên ra chợ mua luôn.theo kinh nghiệm của mình thì các mẹ mua ở chợ giá tốt hơn là ra mấy chỗ như kid plaza hay tuticare nhiều ý
Tháng 7, tháng 8 các mẹ sinh, nhanh nhỉ? 3 tháng cuối trôi nhanh lắm, cái cảm giác chờ đợi, hồi hộp, lo lắng rồi đến lúc niềm vui vỡ òa khi con chào đời. Chúc các mẹ và bé khỏe, mọi điều tốt lành. Có mẹ nào có nhu cầu khăn sữa, khăn tắm thì ghé thăm topic nhà mình nhé!
mình thì thấy nhanh ý, mọi người cứ bảo mình bụng thấp sắp đẻ đến nơi, mà mình còn 1,5 tháng nữa cơ nên nghe thấy hơi ghê. Mình muốn con đủ ngày đủ tháng cơ, k muốn sinh sớm đâu
Hi, cái này thì do cơ địa từng người mn ạ. Cũng không nên lo lắng quá, trước mình có đứa em cũng xuống bụng từ tháng thứ 6, nó bầu to, nhìn cứ như kiểu "tụt" đến nơi rồi ấy, cả nhà lo lắm. Hihi. Thế sau, nó vẫn đủ ngày đủ tháng rồi mới sinh đấy mn ạ. Ăn uống, nghỉ ngơi, tinh thần thoải mái để chào đón con yêu các mẹ nhé!
hì hì, mong con qua mốc 37w rồi ra là vui rồi mn, các mẹ có kinh nghiệm ăn uống như nào để sữa dồi dào thì trao đổi đi ạ
Đúng vậy, qua 37w là vui rồi. Mình đứa đầu có gần 35 tuần đã sinh rồi, hic, nên đứa thứ 2 luôn trong tình trạng lo lắng có thể "nổ" bất cứ lúc nào. Hihi.
Ôi nắng nóng lại vác cái bụng to mết quad các mẹ ak muốn lắp cái điều hoà cho mát mà ko có tiền dạo này nắng quá e chả ngủ đc gi cả con thì cứ đap suốt ko thở nổi
chào cả nhà ạ. em dự sinh là 13 tháng 8. hiện h em đang dùng procare và cobiere( canxi). các mẹ dùng gì vậy ạ
Hic cố mà lắp cái điều hòa mn ah, k có đủ thì trả góp chứ nắng nóng thế này, ngồi thở cũng mệt. Sau này còn sinh con nữa, con nóng rôm sẩy quấy khóc thì khổ lắm