Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi ME ARGAI, 20/10/2007.

  1. Thomummim

    Thomummim Thành viên mới

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não

    Chào các mẹ, bé trai nhà em giờ được 31 tháng, em đi khám và phát hiện bé bị tổn thương não vùng vận động lúc bé 15 tháng, trước đó lúc 10 tháng đi khám thì bác sĩ không đọc ra bệnh. 15 tháng bé nhà em không ngồi vững, không tự bò được, từ đó đến nay gia đình em đã cho bé đi chữa trị nhiều nơi, viện nhi có, cơ sở tư có, sau một thời gian chữa trị mà không đem lại nhiều kết quả, vợ chồng em quyết tự tập cho con. Em và ông xã đọc tài liệu hướng dẫn tập vận động thô cho bé, kết quả là sau 3 tháng bé nhà em đã ngồi được, tuy nhiên bé thường ngồi chân chữ W, và bé bắt đầu biết bò. Đến nay (31 tháng) bé đã đứng vịn được, nhưng chưa tự đứng độc lập, khi tập đi thì thường bị vắt chéo chân. Vì thời gian vàng chữa trị là trước 3 tuổi nên em quyết định sắp tới sẽ nghỉ ở nhà tập cho bé đến khi bé biết đi. May quá em tìm được câu lạc bộ này, em rất mong có cơ hội được gặp chị Minh Châu để nghe hướng dẫn về cách tập luyện cho con. Tiếc quá nếu biết sớm thì em đã tham gia được đợt tập huấn lần này rồi. Em muốn hỏi bao giờ thì có đợt tập huấn tiếp theo ạ? Nếu có vấn đề muốn hỏi kinh nghiệm chị Minh Châu thì em có thể gọi điện trực tiếp hỏi không ạ? Em xin cảm ơn !
     
    Đang tải...


  2. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não

    Chương trình tập huấn cho phụ huynh có trẻ bị chậm phát triển tâm thần vận động do di chứng não để lại tại khu vực phía Bắc
    Ngày 22 tháng 2 năm 2014 .


    Đối tượng : Cha ,Mẹ , người chăm sóc trẻ trực tiếp hàng ngày

    Học lý thuyết thực hành massage , bấm huyệt ,cho trẻ ( chỉ dành cho phụ huynh - đề nghị có người trông hộ trẻ để phụ huynh được tập trung học tốt hơn )
    xem clip thực hành
    - cách thay đổi tư duy và cách nhìn nhận cuộc sống để chăm sóc trẻ tốt hơn

    2/ Trả lời những câu hỏi mà phụ huynh đã gửi trước cho chị Châu qua Email .Để mọi người cùng chia xẻ , học hỏi .
    3 / Kiểm tra tình trạng , sức khỏe của bé và xác định mức độ bệnh của trẻ
    4/ Hướng dẫn phục hồi trực tiếp lên tật của trẻ .
    5/ hướng dẫn sử dụng bút xung điện - nhằm kích thích não trẻ tốt hơn
    6 / giới thiệu đèn xông tinh dầu giúp ngăn ngừa cảm cúm , trẻ ngủ ngon ,cha mẹ Giảm stress .

    Về Phương Pháp :masage trị liệu cho trẻ bị chậm phát triển tâm thần vận động do di chứng não để lại .
    Nhằm mục đích :cải thiện khắc phục những khó khăn mà bé và gia đình gặp phải : giấc ngủ , dinh dưỡng và những phản ứng bất thường của cơ thể khi khi có sóng động kinh diễn ra .
    - Áp dụng phương pháp để : giải tỏa những vướng mắc do tật để lại và giúp bé phát triển những tư thế , vận động 1 cách tự nhiên ( ngồi , đứng , nghe , nhìn ...) và xa hơn nữa là chạy nhảy như trẻ bình thường .
    Trong 5 năm qua nhiều trẻ được phụ huynh áp dụng Phương Pháp massage , trị liệu theo huyệt đạo ở thời điểm ban đầu mới phát hiện bệnh , mức độ phực hồi của trẻ rất khả quan ( đạt hơn 50 % theo cột mốc phát triển bình thường của trẻ , hầu như các chức năng ( nghe , nhìn , vận động thô , vận động tinh các bé đều nắm bắt được khá tốt .Và đây cũng là phương pháp tiết kiệm nhất , dễ áp dụng nhất dành cho mọi người , mọi gia đình , mọi hoàn cảnh . Để thực hiện tốt và đạt được kết quả như mong muốn điều quan trọn nhất là sự kiên trì , tình yêu thương vô bờ dành cho trẻ , bạn có thể phục hồi cho trẻ bất cứ khi nào , lúc nào kể cả khi bé ngủ .

    Chị Minh Châu sẽ có chương trình tập huấn dành cho Phụ Huynh khu vực phía Bắc tại Hà Nội ( địa điểm sẽ được thông báo sau )
    Mời phụ huynh có nhu cầu tập huấn . Xin vui lòng gởi thông tin đầy đủ của bé
    - Tên , tuổi , nơi sống
    - Nguyên nhân gây ra di chứng não ( ví dụ : ngạt khi sinh , vàng da nhân , bẩm sinh ..... )
    - Những tật hiện tại
    - Bé đã biết được gì .

    Đăng ký trực tiếp qua ĐT : 0979395359
     
  3. hangnga0306

    hangnga0306 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/9/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não

    Có bố mẹ nào có con bại não ở Vinh hoặc hà tĩnh có nhu cầu được chị minh châu tập huấn thì hãy đăng ký qua mình trước ngày 25/2 nhé
    Sdt :0985.655.232
    Tập huấn có nhiều lợi ích giúp cha mẹ học hỏi kinh nghiệm chăm sóc trẻ, giúp trẻ sớm hoàn thiện và xóa bỏ được bớt các tật của trẻ.. ,mình là một điển hình mình có cổ bé bị bại não thể có cứng và cũng đang được chị minh châu chỉ dạy ai có nhu cầu muốn tốt cho con mình thì hãy liên hệ sớm đê chị minh châu xếp lịch tháng 3 sẽ tập huấn
     
    ME ARGAI thích bài này.
  4. menghebao

    menghebao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    3,093
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não

    Mình xin phép được ủn bài lên để các mẹ có con bị bệnh biết chương trình tập huấn nhé, tks
     
  5. chieclanho

    chieclanho Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/3/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não

    Mẹ Argai à, e thực sự cảm phục trước sự kiên trì và tình yêu không giới hạn mà chị dành cho bé Argai.chúc 2 mc nhà Argai luôn mạnh khỏe. Thương lắm những mầm non không may mắn .
     
    menghebao thích bài này.
  6. haianbebong

    haianbebong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/4/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não

    Chào các mẹ ạ. Nhà em ở Hà Nội. Thực ra em cũng hay đọc diễn đàn này kể từ khi em biết con em bị bị não nhưng hôm nay em mới chính thức đăng ký thành viên. Bé nhà em bị bãi não bẩm sinh, em phát hiện và cho đi khám lúc bé 13 tháng. Bây giờ em vẫn cảm thấy ân hận vì cho bé đi khám muộn quá. Hành trình để kết.luận bé bị bại não bẩm.sinh khá gian nan và qua nhiều bệnh viện vì bé nhà em đẻ đủ tháng, 3,1kg và khóc ngay, không bị vàng da. Lúc.đầu bé rất nhanh nhẹn, lanh lợi nhưng càng lón bé lại càng chậm đi. Hiện giờ Hải An nhà em được 39 tháng rồi nhưng chưa biết nói, chưa biết chuyển từ tư thế nằm sang ngồi (chỉ làm được khi mẹ giúp như lúc tập ở trong viện thôi), chưa tự được nhưng nếu mẹ đỡ cho đứng thì đứng được rất lâu, không chịu cầm.bất cứ thứ gì vì bàn tay bé cứ ngửa ra, cố ấn đồ chơi vào tay bé là bé lại vứt đi ngay, hay tay bé cứ nắm chặt vào nhau. Em.có hỏi bác sỹ về hành động nắm tay của bé và bác sỹ trả lời đó là hành vi xấu của trẻ, chỉ có rèn luyện dần sẽ hết. Hiện tại em cẳng có cách nào khác là đeo găng tay cho bé nhưng sắp đến mùa hè rồi thấy cũng thương vì nóng.
    Em đã cho bé đi tập trong Viện Nhi Trung Ương và tập thêm ở ngoài nhưng ko thấy tiến triển. Hiện tại em tự tập cho bé ở nhà theo quyển tài liệu em.xin được của Khoa tâm bệnh, viện nhi. Mà sao em tập trong viện Nhi mãi mà không thấy có ngày nào cho thở oxy như các mẹ hay nói nhỉ.
    Bây giờ em.đang muốn tìm bác sỹ cho cháu bấm huyệt. Các.mẹ biết chỉ giùm em với nhé (nhà em ở quận Hoàng Mai). Tks các mẹ rất nhiều.
    Em không vào diễn đàn thường xuyên nên tiếc quá đã bỏ lỡ dịp tập huấn tháng 4 vừa rồi. Bây giờ em muốn đăng ký tham gia tập huấn đợt sau thì làm thế nào vậy các mẹ. Em cảm ơn các mẹ đã chỉ giúp ạ.
     
  7. haianbebong

    haianbebong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/4/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Clb Các Cha Mẹ Có Con ,em Bị Bại Não

    Em chào chị Minh Châu.
    Thật đáng tiếc khi em vào đọc topic chậm mấy ngày nên không có cơ hội tham gia buổi tập của chị ở Hà Nội vừa qua.
    Cũng giống như tất cả các bà mẹ có con bị bại não, em đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc và bây giờ thì rất kiên cường rồi. Tuy nhiên, hiện tại em đang rất bế tắc vì không biết lựa chọn phương pháp điều trị nào cho bé nhà em nữa ạ. Hằng ngày em vẫn tập vật lý trị liệu cho bé theo bài tập ở trong viện nhi trung ương nhưng em thấy ít có tiến triển quá. Hôm nay vào đọc lại từ đầu topic này em thật cảm phục chị quá ạ. Chị không những mang lại hạnh phúc cho bé Argai mà còn đem lại hạnh phúc cho bao em bé và gia đình khác. Em rất muốn được tìm hiểu phương pháp tập luyện của chị nhưng chưa có cơ hội. Chị cho em hỏi khi nào chị lại có lịch ra Hà Nội tập huấn nữa ạ. Ngoài việc dạy trực tiếp các mẹ, chị có tài liệu nào hướng dẫn theo phương pháp của chị không ạ. Nếu có chị có thể cho em xin được không ạ. Mail của em là phuongaud41@yahoo.com. Em cảm ơn chị Minh Châu rất nhiều.
     
  8. Yến Nhi_2008

    Yến Nhi_2008 Mặt trời của mẹ chính là các con yêu dấu

    Tham gia:
    23/9/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Làm sao để con có thể nói bây giờ?
    Mình cũng chưa biết phải bắt đầu những chia sẻ từ giai đoạn nào, chỉ biết rằng thời điểm con mình được 7 tháng cháu không lẫy được, cơ thể chân tay yếu, hay vò chân vào nhau, rồi gồng mình lên, và không có phản xạ hóng chuyện...Lúc đầu , mình chỉ nghĩ cháu yếu do bị tiêm quá nhiều kháng sinh, sức đề kháng kém do cháu liên tục bị viêm phổi cấp, và bị đi ngoài, dẫn đến suy dinh dưỡng trầm trọng. Rồi mình đọc và tìm hiểu những triệu chứng lâm sàng của trẻ bị bệnh não bại trên Internet, mình bị sốc bởi những biểu hiện của cháu rất giống như vậy. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần về căn bệnh này, nhưng khi nhận kết quả của Viện nhi kết luận chính xác cháu bị não bãi , mình đã khóc rất nhiều, tưởng như không thể còn nước mắt để khóc được nữa vì thương con, mình cảm thấy tim mình rất đau, cảm thấy nó không thể thở được mỗi khi nhìn thấy con gồng mình lên, có lẽ con rất đau, mà mình thì bất lực, rất buồn các mẹ ạ. Khi con tròn 1 năm , con vẫn chưa ngồi được, mình phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc con, vì sức khỏe của con kém, ăn uống của con cũng khó khăn, chăm chút từng li từng tí một mà con vẫn gầy ốm, đặt đâu nằm đấy mà lòng mình lại càng xót xa. Mỗi tháng một lần ra Viện nhi lấy thuốc và tập luyện theo chỉ dẫn của bác sĩ. Rồi mình vào mạng đọc những chia sẻ của mọi người về cách chăm sóc, tập luyện thêm cho con. Khi biết trước 3 tuổi mà con không thể ngồi được, thì sẽ không có khả năng đi lại được, mình lại càng lo hơn,và buồn hơn nữa. Ngày đêm chăm con, mong mỏi con biết ngồi , khóc sưng cả mắt mỗi lần cho con ăn, mà con không nuốt được. Có một lần mình nằm mơ con biết bò tới chân mẹ, một cảm giác hạnh phúc vô tận, rồi khi tỉnh dậy mình lại bị hụt hẫng bấy nhiêu. Cảm giác ấy chỉ có các mẹ có con bị bệnh mới hiểu hết được. Rồi bao công lao của mình cũng được trả, khi gần 2 tuổi con biết ngồi các mẹ ạ. Vậy là vẫn còn hy vọng để con có thể đi, mình cũng như chút được đi phần nào nỗi đau đang đè nặng trong lòng. Mặc dù nhận thức của con hoàn toàn rất kém, con không biết theo mẹ, cũng chẳng biết đòi ăn, nên vấn đề vệ sinh cho con cũng vất vả vô cùng. Vì gia đình mình cũng không khá giả, mình thì không đi làm được , một mình chồng lo cho cả gia đình 4 người, nên kinh tế eo hẹp lắm, có đồng nào là dành ra để mua canxi, sắt, thuốc bổ não cho con. Rồi dần dần những thứ đó lại trở thành xa xỉ đối với con, thật tội nghiệp cho con các mẹ ạ. Mình lại tiếp tục kỳ công tập luyên cho con những bược đi đầu tiên, Con không bao giờ dám chạm chận xuống đất, lúc nào cũng co chân lên. con rất sợ đứng...người con co rúm lại, khóc thét lên. Con khóc, mẹ khóc.. vì thương vì thấy bất lực, mỗi lần nhìn những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn con mình, biết chạy, biết líu lo đủ thứ chuyện là lại thấy chạnh lòng, thương con...thương mình, lại tiếp tục cố gắng....Vì không có điều kiện đưa con ra Viện nhi nữa, nên hàng ngày mình đưa con đi lên bệnh viện Đa khoa Phố Nối để phục hồi chức năng cho con, hết đợt này đến đợt khác, ngày mưa ngày bão cũng đi phcn... xoa bóp, masage cho con các kiểu theo hướng dẫn của bác sĩ, theo những chia sẻ mà mọi người trên http//www.lamchame.com. Giờ thì con đã tự đứng được và bước đi được rồi, dù chân vẫn còn yếu, và nhận thức vẫn còn rất chậm. Con vẫn chưa biết nói, chưa biết gọi mẹ ơi, hơn 4 năm rồi các mẹ ạ, đó là khao khát cháy bỏng của những người mẹ, hai tiếng:" Mẹ ơi, sao mà với con khó quá vậy?" Khi chia sẻ với mọi người những dòng tâm sự này, mình cũng đang khóc, cũng chỉ hy vọng sau này con cũng có thể tự chăm sóc được bản thân mình khi không có mẹ bên cạnh mà thôi.
    Rất mong nhận được những chia sẻ của các mẹ, và rất mong những hy vọng của các mẹ đều trở thành hiện thực.
     
  9. DuyQuốcHUY

    DuyQuốcHUY Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    chị ơi bảo e với e là thầy giáo đang dạy các cháu bị ngạt khí khi sính kém về vận động chị cho e xin địa chỉ với
     
  10. DuyQuốcHUY

    DuyQuốcHUY Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
     
  11. DuyQuốcHUY

    DuyQuốcHUY Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
     
  12. DuyQuốcHUY

    DuyQuốcHUY Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    khi đọc được những dòng tâm sự và những kinh nghiệm đúc kết của MẸ ARGAI chia sẻ những kinh nghiệm và những bài tập của mình cho các phụ huynh có con cùng hòan cảnh em thật là khâm phục chị chị không những là 1 người mẹ vĩ đại mà còn là 1 bác sĩ trị liệu không những riêng cho con mình mà còn cho bao nhiêu các bé khác và em cũng là thầy giáo đang tập luyện cho các cháu bị bại não ở hà nội hướng can thiệp của e là can thiệp tại nhà các cháu e rất muốn học hỏi những kinh nghiệm từ chị để tập luyện cho các cháu nhanh khỏi giúp đk các cháu bớt đi những đau đớn thiệt thòi và e rất sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và những bài tập của em cho các mẹ có con bị bại não để các mẹ có thể tự tập luyện cho các con đây là sdt của em 01688898752 nếu phụ huynh nào có nhu cầu e rất sẵn sàng giúp đỡ
     
    webmaster thích bài này.
  13. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,422
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Cố gắng lên các mẹ nhé không có j phải tuyệt vọng cả hãy tự tin để giúp con đến tương lai tươi sáng hơn chúc các me thành công
     
  14. huonglam1978

    huonglam1978 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/6/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    chào các mẹ, em cũng có con bại não bẩm sinh, e đánh dấu để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với các mẹ cùng hoàn cảnh.
     
  15. changingworld2015

    changingworld2015 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Hnay mình mới tìm đc topic này, thực sự rất biết ơn và cảm phục lòng nhiệt huyết của chị Minh Châu. Mình cũng có con bị BN, cháu đc 14 tháng nhưng vẫn chưa ngồi đc, mình tập PHCN cho con và nhờ người tập nhưng cũng chỉ cải thiện tí chút, như vậy cũng đã mừng lắm rồi. Mình rất muốn biết ttin về buổi tập huấn tiếp theo của chị MC, có ai có ttin k cho mình xin với ạ, mình ở HN. Cảm ơn các bạn.

    Thực sự mình có điều trăn trở muốn chia sẻ và cũng mới post bài trên các forum để các mẹ có cùng hoàn cảnh chung tay. Nhiều mẹ nói k có tgian chăm con fai thuê người nhưng họ cũng nản vì chăm trẻ BN k giống như những trẻ bthuong khác mà các con lại k đc tập luyện hàng ngày. Mình hiện tại cũng đang rất rối ren vì kte gdinh hạn hẹp, bà lại k thể trông con giúp đc vì nhiều lí do trong khi cả hai vchong vẫn fai đi làm để có tiền lo cho con. Thực sự mình rất áy náy vì như vậy giống như là mình bỏ mặc con vậy. Thế rồi khi tâm sự với các mẹ nữa thấy có nhiều hcanh giống mình, mình đã kêu gọi TẠO NGÔI NHÀ CHUNG CHO TRẺ BẠI NÃO và mình xin đứng ra lo liệu tất cả từ nơi ăn chốn ở, người chăm sóc và Kĩ thuật viên tập luyện cho các con. Mình có tìm hiểu các trtam csoc ở HN cho trẻ BN thì có rất ít mà chi phí lại quá cao. Vậy nên mình mới mạo muội kêu gọi các mẹ hãy cùng với mình tạo ngôi nhà chung để các con đc csoc và tập luyện hàng ngày như vậy chi phí sẽ thấp hơn rất nhiều. Mình ở Hà Nội. Mẹ nào có hcanh giống mình xin hãy liên hệ để sẻ chia nhé. SDT của mình 0988 547 152 hoặc email
    phucnguyen061e13@gmail.com. Mình là Phúc. Rất mog nhận đc hồi âm của các mẹ.
     
    webmaster thích bài này.
  16. tra li

    tra li Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/6/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bé thứ 2 nhà em ko may sinh ra bị hít phân su (chứ lúc chửa là hoàn toàn bt, chỉ hôm đẻ e thấy đạp nhiều nên tối đi siêu âm ngay, bs bảo tim thai đập hơi nhanh nhưng ko sao về đi tuần sau đến khám lại, chứ ko bắt nhập viện nên lúc e nhập viện cấp cứu bị chậm). Hiện tại cháu tập vật lí trị liệu ở nhà 1 ngày 1 lần và bấm huyệt 1 ngày 1 lần tiến triển tốt (e tập cho bé từ khi 3 tháng), giờ bé nhà e 7.5 tháng hóng chuyện, gạ chuyện, cười đùa và thích xem tivi nghe ca nhạc lắm... mỗi tội còi nặng (cái này cả KTV và thầy bấm huyệt đều nói sẽ tăng dần dần ko lo). Em nghĩ lại mới thấy con em thật may mắn khi e vô tình đăng bài lên webtretho có 1 mẹ cũng ở Hải Phòng đọc đc và chỉ cho e chỗ chữa (con chị ấy bị chậm melanin hóa, giờ con chị ấy 2 tuổi cười đùa, đứng vững ngồi vững rồi ah mà mới đầu bé cũng bị nặng). Nên e viết bài này có thể bố mẹ nào đọc được bài của em, có con bị bại não cũng ở Hải Phòng thì e sẽ chỉ chỗ chữa ah( E nghĩ ở Sài Gòn và HN thì ko thiếu thầy giỏi nhưng ở HP mà ko có điều kiện đi lên SG-HN chẳng hạn thì có thể theo các PP mà con e đã áp dụng).
    SĐT e mọi ng nhắn tin trước vì nhiều khi số lạ e ko nghe: 01266390969 (viber/zalo). Em cám ơn các bố các mẹ đã đọc bài viết này. Hy vọng bài viết của em có thể sẽ có ích, sẽ mở ra tia hy vọng chữa khỏi bệnh cho nhiều em bé không may bị như con em.
     
    webmaster thích bài này.
  17. DuyQuốcHUY

    DuyQuốcHUY Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    chị ơi e là quốc huy e dạy phục hồi chức năng cho trẻ bị bại não chỉ có thể lh cho e qua sdt này ạ 01688898752
     
  18. DuyQuốcHUY

    DuyQuốcHUY Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    e chào chị e là quốc huy e dạy phcn cho trẻ bị bại não ở hà nội chỉ có thể lh với e qua sdt này 01688898752
     
  19. DuyQuốcHUY

    DuyQuốcHUY Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    e là quốc huy e chuyên tập phục hồi chức năng cho các bé bị bại não mẹ nào có nhu cầu tập phcn thì lh với e qua sdt 01688898752
     
  20. DuyQuốcHUY

    DuyQuốcHUY Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    e là quốc huy e chuyên tập phục hồi chức năng cho các bé bị bại não ở hà nội mẹ nào có nhu cầu tập phục hồi chức năng cho con lh với e qua sdt 01688898752
     

Chia sẻ trang này