nghe bạn kể mà khổ ghê , ck mình xí trai nên cũng yên tâm phần nào , cũng đi làm suốt cuối tuần về, giờ 6 tháng vẫn ở nhà trông con , may ck vẫn thương
em đi khám và bôi thuốc giờ vẫn chưa đỡ, không biết có ai bị như em mà tiêm hay làm gì khỏi thì chỉ giúp em
Hồi 3 tháng 2 vợ ck mình bế con đến viện khám, nhưng họ bảo do bế con nhiều quá, nếu muốn tiêm thì phải bảo ông bà hay thuê giúp việc bế, chứ tiêm xong không bế được. mà tiêm mình nghĩ kiểu gì cũng ảnh hưởng đến con . hic hic chả biết sao nữa, dạo này chuyển về bóp tay bằng cây ngâm rượu xem thế nào
Có con là vất vả trăm đường thế đấy. Trước mình cũng bị nhưng cũng một thời gian sau là khỏi không phải uống thuốc gì. Mong sao mẹ nó sớm khỏi.
Cái này là do bế con nhiều mn ạ. E cũng bị đợt đấy đau kinh khủng, h thì hết rồi. Mn dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn với lại có gđ bế bé giúp 1 chút cũng đỡ hơn đấy. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh!
Viêm khớp cổ tay sau sinh là tình trạng gặp ở rất nhiều chị em phụ nữ sau khi sinh con. Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến những nguyên nhân gây viêm khớp cổ tay sau khi sinh và cách khắc phục tình trạng này.
đi khám bác sĩ xem sao, sau sinh thường hay có triệu chứng bất thường lắm. để lâu cũng rát nguy hiểm nên các mẹ đừng chủ quan
mn sinh thường hay mổ thế? kiêng cứ cẩn thận ko vì trong 3 thang đầu ko nên đụng nước nhiều sau già bị run tay đó
Tập 1 mình cũng vậy vì sinh thường không biết rặn nên bị rạch tầng dinh môn mất 12 mũi nên đau mất hơn 1 tuần là ngồi nghiêng và chống tay ngồi cho con ăn chắc vì thế mà bị đau giống y như bạn chỗ mắt cá tay ý mà tớ bị 1 tay chứ không phải 2 tay, nhà có 2 vc, chồng đi làm nên nhiều lúc tắm cho con đau suýt đánh rơi cả con ý nhưng đau nó cứ kêu cục một cái là lại đỡ đau,sau đó tớ đi khám bác sỹ nói viêm khớp dạng thấp báo uống thuốc nhưng đang cho con bú nên không muốn uống về nhà những việc nặng như bưng bê nhờ chồng làm hộ mà mất 3-4 tháng mới khỏi, tớ chả uống thuốc gì cả sợ ảnh hưởng nguồn sữa cho con nên nó lâu khỏi mn à
chuẩn luôn, do sinh lần đầu em không biết rặn nên khấu mười mấy mũi, chính vì thế phải chống 2 tay lê đi, giờ mới vậy ,em cũng sợ không dám uống thuốc, mà càng ngày càng đau, oa... oa,,,