Mình tìm hiểu đc biết ở phòng khám Âu Việt có bs chuyên khoa, là bs người nc ngoài - bs Ivan khám chữa rất tốt. Mn thử đến khám xem sao nhé
Mẹ nó nói đúng đó, nếu cứ ngại và xấu hổ thì sao mà có con được. Có con không phải chuyện một sớm một chiều. Cùng đồng tâm hiệp lực vượt qua trở ngại. Đi khám bác Ivan thì được rồi nhưng phải lên lịch hẹn nhé vì bác cũng đông bệnh nhân lắm. Các ca khám của bác thường từ tỉnh xa nên tư vấn rất lâu. Chúc chủ top sớm có tin vui nha.
Khả năng có con của hai vợ chồng bạn vẫn còn phía trước. Đừng ngại đi khám nha bạn. Khuyên chồng bạn đi, rượu không giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến cho cuộc sống thêm nặng nề và khó có con hơn thôi. Ơ HN bạn đi khám ở Phòng Khám Âu Việt nhé. Bác sĩ tận tình à nhiều kinh nghiệm thực tế lắm.
Khổ, đúng là 2 năm chưa có tin thì sốt ruột thật, bản thân 2vc đã đành, có khi còn bị áp lực của cả bố mẹ và họ hàng 2 bên, mn phải thật bình tĩnh, đừng căng thẳng quá nhé. CÒn sốt ruột quá thì mẹ nó đi đến phòng khám Âu Việt trên Trần Khánh Dư ý, có bác sỹ Ivan mát tay lắm. mình gửi link cho này: http://phongkhamauviet.vn/
Ở HN có phòng khám Âu Việt nổi tiếng lắm đó bạn. Bạn thử đến khám xem sao nha. KHám hiếm muộn có bác Ivan rất nhiệt tình và tư vấn cặn kẽ cho từng trường hợp. Bác dặn dò kỹ lưỡng lắm luôn. Bạn đến nhớ mang theo đấy đủ hồ sơ các lần khám trước nha.
Thêm một địa chỉ mới gởi cho vợ chồng nhỏ bạn, mà bạn m không ở hà nội nên phải đợi hai vợ chồng sắp xếp công việc rồi mới ra được, cưới hơn 6 năm mà bị sảy một lần rồi, đến giờ vẫn chưa có gì
Có mục tư vấn nữa đó bạn, bạn gửi cho bạn bạn hỏi trước đi, có một số gia đình ở xa cũng sắp xếp đến hẹn lại lên chứ không chỉ các gia đình ở HN mới khám đâu. Bạn mình ở tận Quảng Ngãi cũng phải ra để xin khám, tin vui về mà cả nhà bạn ấy không tin vào sự thật luôn đó. Giờ con đã gần 1 tuổi rồi, cả hai vợ chồng cưng như trứng mỏng vậy đó.
Mẹ mebihon nói đúng nè. Vợ chồng ăn ở với nhau 2 năm rồi cũng gọi là thân thiết, có thể bàn nhau xem nên đi khám xem sao mẹ chủ top nhé. Có thể nghiên cứu ít tài liệu về đọc cho chồng nghe và rủ rê tỉ tê dần dần xem sao. Chắc chắn là nếu chồng bạn yêu thương bạn và muốn có con thì sẽ cùng bạn đi khám thôi. Chúc bạn mau có tin vui nhé.
Cứ từ từ mn ah, thả lỏng cơ thể đừng nên suy nghĩ nhiều. Áp lực quá cũng sẽ ảnh hưởng tới quá trình đón con. Tinh thần thật thoải mái thì niềm vui sẽ luôn đến với mình. Mẹ nó cứ suy nghĩ nhiều sẽ bị trầm cảm thật đấy (
Em thấy nhiều cặp canh để có con sao áp lực quá, có nhiều bạn canh đến trứng rụng là giữa trưa cũng gọi chồng về, đọc thì thấy hài nhưng có ở trong cảnh đó mới biết, bạn mình cũng có đứa sắp li dị ck cũng vì đứa con, may sao lần làm cuối lại tòi dc một mụn con.
2 năm ko phải ngắn hay dài. Chủ top đi khám kq ok, nhưng chồng lại chưa đi. Vì vậy khả năng có con muộn có thể do chồng bạn ý. Bạn nên bảo c đi khám. không phải van xin thằng nào hết, vì con đẻ ra ko phải có 1 mình mn. Chồng bạn cũng đang muốn có cơ mà. mn ở Hà Nội ko. Tớ đang khám và điều trị ở Hội Vũ, bác sĩ Hoa đây. Của tớ bị viêm vòi trứng nên đang chữa để nhanh có tập 2 đấy. tớ tập 1 cũng 3 tháng sau cưới mới có còn thấy lo, huống gì mn 2 năm. Nói ra lại bảo làm cho mn hoang mang. chứ 2 năm mà chưa có thì cũng xem lại vc bạn ntn, quan hệ, ăn uống và tinh thần phải thật thoải mái nhé. Mình nghe mọi người nói bác sĩ Hoa này chữa vô sinh mát tay lắm. Chỉ làm buổi tối thôi, đăng ký khám theo tin nhắn mình gửi thông tin, địa chỉ , có người báo số cho mình rồi khi nào đên khám đọc họ tên lấy số và chờ. mn muốn khám thì ib mình sđt, mình kb qua zalo rồi gửi ảnh, địa chỉ, lịch làm việc cho. vì tớ phải chụp lại ảnh để lần sau khám lại còn nhớ mà nhắn tin lấy số đấy mà. Chúc mn nhanh có tin vui
Tớ cảm ơn cậu. Tớ đã thuyết phục được chồng đi khám rồi. Chúng tớ hẹn bác Ivan thứ 2 tuần tới này. Có kết quả khả quan sẽ cho các bạn hay nhé. Cảm ơn tất cả ý kiến đóng góp và động viên của các bạn rất nhiều. Mẹ nào đã từng khám ở Âu Việt, bác Ivan cho mình xin thêm phản hồi nhé.
Hình như bạn mình cũng khám bác sỹ Ivan này thì phải. Mẹ nó cũng cần lưu ý là phải thoải mái trong lòng chứ đừng stress quá cũng sẽ ảnh hưởng tới khả năng thụ thai đó. Ngày trước mình cũng săn mãi, canh trứng các kiểu mãi chả được đến lúc kệ ko quan tâm nữa thì lại may mắn dính bầu liền tới 7 tuần mới biết đó. Mình kể vậy để mẹ nó thấy thái độ lạc quan, tinh thần thoải mái là rất quan trọng giúp mẹ nó sớm có em bé.
Chị đi khám đi, xong về viết vài dòng review cho chị em nào chưa đi khám tham khảo với chị nhé. Hãy để tinh thần vui vẻ nha chị,lạc quan lên, động viên cả chồng nữa nhé chị, chúc chị sớm có kết quả tốt nha.
Mục tư vấn là chỗ nào thế chị? Gởi email nhờ bác sĩ tư vấn trước hay sao ạ, bạn em cũng ở hơi xa, chỉ sợ lên không gặp đươc bác sĩ nữa. Hay alo để book lịch khám nhờ sắp xếp trước nhỉ?
Tra google tên bệnh viện thì phải. Hôm trước mình cũng mới chát tư vấn trực tiếp với bác sỹ bên đó mà cũng quên ko nhớ chính xác vào trang nào. Cứ vào chát là có người tư vấn liền. Sau đó họ sẽ xin số điện thoại để tư vấn thêm sau nếu khi đó bác sỹ bận và hôm sau họ sẽ gọi cho mình đó mom.
Thường nằm ở góc phải của web, cứ nhấp vào đó chào hay nhắn những gì cần hỏi, sẽ có bác sĩ tư vấn cho, nhiệt tình và trả lời đầy đủ những khúc mắc của mình
Em thấy rồi chị, để e bảo bạn em ngày mai gởi thắc mắc cho bác sĩ ngay ạ, chứ giờ sợ cuối tuần bác sĩ nghỉ cả rồi.Nếu được thì bạn em sẽ qua đó chữa.
Em vào trang web http://phongkhamauviet.vn Phía dưới góc phải màn hình sẽ có 1 cửa sổ nhỏ, Click vào : Gõ tên, điện thoại, Email và Nội dung câu cần hỏi. Bấm chuột vào HOÀN TẤT . Chờ bs trả lời và nói chuyện.
Đúng rồi. Cuối tuần họ nghỉ làm đó vì thế mẹ nó nên bảo bạn ý liên hệ sớm thử xem sao. Hôm trước mình chát tư vấn vào thứ 7 và họ hẹn thứ 2 sẽ có bác sỹ gọi điện tư vấn cụ thể và hẹn lịch khám nếu cần. Chúc bạn của mẹ nó sẽ sớm có tin vui cho cả nhà cùng mừng nhé. Con cái là tài sản lớn nhất của mỗi gia đình và cũng là cầu nối hạnh phúc cho các bố mẹ nên cứ còn nước còn tát mẹ nó ha.