em nên vào viện, kiểm tra theo dõi ở viện ko nên chữa ở ngoài, bây giờ em có thể theo viện phụ sản TW ở tràng thi, bv Bưu điện ở Định Công, TT Mô Phôi trên đường Phùng Hưng Hà Đông (đối diện viện bỏng), để ktra khám chữa theo đúng quy trình nhé.
Bạn này giống mình hồi trc. 2 năm trời sốt ruột quá uống linh tinh còn bị đi cấp cứu 1 tuần liền. tốt nhất đừng uống linh tinh nữa ( mình hiểu tâm lý có bệnh thiif vái tứ phương) nhưng tốt nhất nên đến bv uy tín rồi tẩm bổ thôi. mình chán quá 2 năm ko có gì thế là kệ ko thèm làm gì nữa bỏ uống tất cả các loại 3 tháng sau ko để ý thì có bầu từ bao giờ ý đi siêu âm đã 7 tuần. Thế nên tâm lý rất quan trọng nhé. Cố lên
Mình cưới 1,5 năm rồi, thả có 2 tháng mà trượt cả 2 nhưng tâm lý cũng đang mong con lắm. Bạn nên đi khám ở 1 số viện đầu ngành để xác định nguyên nhân xem. Nếu không phải do bệnh lý thì bạn hãy bồi dưỡng sức khỏe 2 vợ chồng, tư tưởng thoải mái chờ con về nhé
Sao mn giống mình thế nhỉ, vc mình thì sinh đc 1 bé gái năm 2009 rồi, nhưng sau đấy muốn có bầu bé trai năm 2012 nhưng năm đó mình đều bị lưu 2 lần liền. Đến giữa năm 2015 mình đi khám để muốn có bầu tiếp thì bs bảo mình đi chụp tử cung vòi trứng kq là 2 vòi trứng thông hạn chế, tử cung bị dính 1 phần mình nghĩ là mình bị dính do 2 lần mình bị lưu nên mới bị dính như vậy, bs kê thuốc cho uống và bảo về thả nếu ko có thai thì đến làm IVF. Giờ ô xã cũng muốn có thêm đứa nữa cho con cái có chị có e mà mình chưa biết nên theo bs nào thấy mn bảo bs Cương ở viện Bưu Điện. Đang tính hôm nào đến gặp bs này xem sao.
Mình thì mọi kq xn ko sau, tcvt mình chưa chụp đang tính trucosw thả 2 tháng đi chụp cho thông thoáng. hehe. Mình tính theo bs Lan ở phòng khám hoa Hông số 9 Da tượng, khám đây ko đông ko pải chờ dc cái bs nhẹ nhàng thoải mái