Vợ chồng em có thói quen là cứ cuối tuần là phải dành ít nhất một buổi dành thời gian ăn sáng uống cà phê, đó là chưa kể dân văn phòng thỉnh thoảng bạn bè tụ tập lại cà phê chém gió. Uống những chỗ bình thường thì ít cũng 15k/ly hoặc bình thường vào Highland chí ít cũng 30k/ly. Tổng kết ra mỗi tháng tiền cà phê của em cũng không phải là ít, các chị làm Sale thì chắc còn nhiều hơn, không biết các mẹ như thế nào nhỉ ?
nhà e đều ko thích cafe nhưng cũng thích cuối tuần ngồi nhâm nhi gì đó cho số nó hưởng mà cứ bận suốt chưa đi đc nhiều. chỉ hay đi ăn, nhưng nếu dân nghiền thì e nghĩ tháng cũng 500-700k đó
Vc mn thích thế, cuối tuần là vc đi ăn sáng và uống cà phê như vậy thì còn gì bằng. Như e thì có thèm cà phê thì cũng mua cà phê tan thôi Mua 1 hộp hơn 40k, ngày uống 2 gói
Cái đó k nghĩ là tốn đâu. Là hưởng thụ sau khi mình vất vả chứ. Như vậy là tiết kiệm nhiều so với đi ăn đi chơi đấy
Nhà mình hàng tháng chi 150k ( đấy là do ng nhà lấy = giá gốc) tiền cà phê bột, + 5h-6h sữa đặc. Mình uống cafe phin chứ ko uống cf pha sẵn. Đấy là chưa kể cà phê cà pháo ở quán,mất 1 khoản kha khá
vợ chồng em thì lại không thích đi uống cafe, chỉ đi ăn uống thôi, thế mà cũng tốn kém phết. Mỗi tháng đi chơi cả đi ăn nhà hàng 1 lần