Thế là các mẹ không biết rồi, ca sĩ, diễn viên bây giờ để có được ngoại hình bắt mắt là họ phải đi thẩm mỹ chứ cha sinh mẹ đẻ làm gì có ai đẹp sẵn đâu, không xấu chỗ này thì cũng xấu chỗ kia, vì thế muốn đẹp hoàn hảo, hay đơn giản là đẹp những bộ phận mình mong muốn thì phải đi phẫu thuật thẩm mỹ thôi
Bệnh viện uy tín mà có khoa phẫu thuật thẩm mỹ thì nên chọn bệnh viện Trí Đức nhé các mẹ. Mình thấy bệnh viện này uy tín, trang thiết bị thì hiện đại mà có nhiều bác sĩ chuyên khoa giỏi lắm, như thế làm mới yên tâm chứ
Mình đặt lịch tư vấn trước hay alo báo rồi bên đó sắp xếp gọi mình hả chị? Mình xếp lịch rãnh của mình rồi hẹn bác sĩ có được ko? ^_^
Được mà mẹ nó ơi, bạn cứ liên hệ qua điện thoại rồi sắp xếp lịch sao cho phù hợp cả 2 bên. Mình thấy bác sĩ cũng thoải mái và nhiệt tình lắm ý, chỉ sợ đông quá thì phải chờ lịch thôi.
Đẹp không giới hạn, hi. Đùa chứ làm đẹp cho mình đầu tiên mà, nhìn xinh hơn đẹp hơn thì ai chẳng thích đúng không nhỉ. Như giới nghệ sĩ, họ là người của công chúng nên càng cần phải đẹp trong mắt mọi người. Mình chỉ cần sửa mấy khuyết điểm không khắc phục được bởi trang điểm thôi chứ cũng không cần đẹp xuất sắc như họ
ui, em chẳng mong đẹp như các chị trong giới "sâu bít" đâu. Đẹp vậy con với chồng lại sợ mà chạy mất luôn ý, chỉ cần nhấn tí mí và sửa cái mũi là em mãn nguyện với sắc đẹp của mình lắm rồi.
Hôm nào mom làm xong nhớ chia sẻ cùng cả nhà với nha, mình muốn được thấy hình ảnh các mom làm thật để lấy thêm động lực cho mình còn cố gắng. Hiện tại thích lắm mà vẫn run run sao đó
Mình làm đẹp nhưng phải tỉnh táo các bác ơi, qua bệnh viện có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, nói dại có vấn đề gì không như ý mình còn có chỗ mà đòi hỏi quyền lợi chứ làm các trung tâm ngoài ai chịu trách nhiệm đến cùng cho các bạn đây.
mình biết điều này rồi, haha, chả mấy ai sinh ra là đẹp tự nhiên, không xấu chỗ nọ thì xấu chỗ kia ý. Chỗ khác có thể che được chứ đặc điểm trên khuôn mặt phải đi chỉnh sửa nếu có điều kiện các mẹ ah
Bên này chuyên về thẩm mỹ nên đội ngũ bác sỹ được tuyển chọn kỹ càng từ các bệnh viện lớn và tay nghề cao lắm. Mình mà đi làm gì liên quan đến chỉnh sửa, dao kéo là phải tìm bệnh viện lớn, có uy tín như vậy mới làm.
Cái quan trọng nữa là độ tận tâm của bác sĩ, hậu chăm sóc khách hàng nữa, làm gì thì cũng có tâm một chút, mình thích như thế, và nó thể hiện ngay lần đầu mình đặt chân đến trung tâm, từ lời tư vấn của bác sĩ, đến hỏi han của các bạn nhân viên...
Giờ người ta thích đẹp hơn nên mới đi thẩm mỹ, nếu đã đẹp sẵn thì hàng xịn nói gì nữa. Chứ mũi tẹt, mắt hí...hơi khó nhìn tí thì nên đi chỉnh lại cho đẹp.
Nói gì đến diễn viên, ca sĩ, giờ mấy bạn vác đơn đi xin việc, chưa kể đến bằng cấp, trình độ, thì ngoại hình bắt mắt, dễ nhìn, trắng trẻo, cao ráo, sạch sẽ...cũng đã có thêm chút điểm hơn những bạn khác rồi, bề ngoài cũng khá quan trọng, gây ấn tượng từ ngay lần đầu tiên phỏng vấn í, cho nên đẹp vẫn ưu thế.
mà có phải ai cũng đẹp đâu ^^ có thể chỉnh sửa cái gì khiến mình đẹp hơn mà không mất đi con người mình thì mình nên nghiên cứu và tiếp thu mạnh mẽ bạn nhỉ
Người ta thường bảo, nhìn người mà bắt hình dong đó thôi. Bây giờ mấy bạn trẻ cũng chịu khó đầu tư lắm, còn lứa tụi mình cũng thế, làm đẹp để đẹp mình, giữ chồng nữa chớ )
Cứ đặt chữ an toàn, uy tín, và chất lượng là em chui vào bệnh viện cho yên tâm, chứ mấy trung tâm mọc đầy rẫy ngoài đường sợ lắm í.