Tâm sự Các Mẹ Các Chị Giúp Em Em Nên Làm Gì Bây Giờ Ạ . Oan Nghiệt Lắm

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi khonghoihan, 14/5/2016.

  1. giolank1102

    giolank1102 Bách Việt

    Tham gia:
    16/10/2014
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Cố lên bạn ơi rồi tgian sẽ xóa nhòa đi tất cả vết thương của bạn sẽ lành tuy là sẽ để lại sẹo. Nhưng bạn gái cũ của bạn là 1 người nhu nhược đã chọn gia đình thì bạn đừng nên hi vọng nhiều. Hãy cứ coi như hai bạn có duyên không phận đi. Tôi ước đây không phải là câu chuyện thật :(
     
    Đang tải...


  2. khonghoihan

    khonghoihan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/5/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    nó là chuyện thật , cô ấy chấp nhận, vì gia đình cô ấy quá ghê . nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện thi thoảng vẫn gặp nhau , thằng kia thì ghen tuông mù quáng , nhỏ nhen . hôm họ vừa mới cãi nhau .
     
  3. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    bây h nó là chồng. nó k ghen mới lạ/ nó có quyền ấy bạn ạ
     
  4. banhbao33

    banhbao33 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    không biết bạn bây giờ thế nào rồi, cs đã ổn hơn chưa? đọc câu chuyện của bạn mà mình thấy tìm m thắt lại.......
    Mình cũng giống y như vậy......
    cảm giác cs ko còn j chán hơn , kinh khủng hơn , tệ hại hơn đc nữa.
    Muôn vàn cảm xúc trai qua, muôn vàn câu hỏi đặt ra.... cảm thấy đau kinh khủng. Mình thậm trí ko thể lí trí nổi. ko muốn lí trí. Sợ cái cảm giác ấy nó tràn về, bao trùm lấy mình, thật khủng khiếp.
    Có những thứ vẫn ngoài tầm kiểm soát, nằm ngoài sự cố gắng, giống như mặt trời lặn phía Tây và mọc phí đông. Dù chúng ta có dùng đến tính mạng cũng chả thay đổi đc j. Phải ko bạn?
    M hi vọng đc kết bạn, và chia sẻ vs bạn nhiều hơn để cùng vượt qua!!!!
     
  5. thehuynhonline

    thehuynhonline Bếp từ đức

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    éo le quá anh! anh hãy cố gắng vượt qua nhé!
     
  6. Thu Hằngg

    Thu Hằngg Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/5/2016
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    nta cóp chồng r thì thôi bạn à, nếu bạn còn làm phiền tới cô gái đó, thì bạn k khổ đâu, mà chính cô gái bạn yêu sẽ bị chồng hành hạ đó
     
  7. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,708
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    913
    tìm người khác đi, đừng đợi chờ nữa em ơi, để đám cưới diễn ra rồi còn đợi chờ gì nữa.
     

Chia sẻ trang này