Lý Sơn........Thiên đường giữa biển khơi…. Đây là lịch trình và kinh nghiệm của cá nhân mình chia sẻ với các bạn về hòn đảo xinh đẹp sau vài lần đến với Lý Sơn. Ngày 01:Hà Nội( Sài Gòn) – (Đà Nẵng,) Có rất nhiều lựa chọn cho các bạn để đến được Quảng Ngãi hoặc Sa Kỳ tùy thuộc vào thời gian và điều kiện của các bạn. Có điều kiện thì bay đến Đà Nẵng hoặc Chu Lai rồi di chuyển bằng các phương tiện khác như Taxi, Bus, xe máy để đến Quảng Ngãi rồi ra cảng Sa Kỳ (ckhoảng cách rơi vào 130km ). Vé tàu cao tốc ra đảo được bán và chạy theo lịch trình sau 7h30 chuyến đầu tiên 9h00 chuyến thứ 2 của buổi sáng Buổi chiều có một chuyến lúc 15h00 Tàu chạy mất hơn 1h đồng hồ và nếu mua vé lẻ thì phải đến lúc 6h30 sáng còn , nếu đi đoàn đông nên lien hệ mua vé trước. Khi mua vé cho đoàn đông cần có danh sách thong tin của cả đoàn gồm họ tên, năm sinh, số CMND, quê quán vào trước rồi đến nhận vé thanh toán tiền. Mỗi người chỉ được mua không quá 2 vé và phải mang theo CMND hoặc hộ chiếu mới được mua vé. Các bạn có thể nghỉ đêm tại cảng Sa Kỳ giá khoảng 150K /phòng đôi Ngày 02:Quảng Ngãi – Sa Kỳ - Đảo Lý Sơn Dậy sớm trả phòng và di chuyển ra cảng trước 6h30 để mua vé tàu cao tốc. 7h-7h30: Lên tàu cao tốc, đến đảo Lý Sơn 9h00: Nhận phòng, nghỉ ngơi nếu bị say sóng quá mệt. Có thể lên boong tàu để cho đỡ say nhé. Đến Đảo nhận phòng, thuê xe máy đi tham quan luôn (cái này phải lien hệ trước để nhà nghỉ chuẩn bị xe, mũ BH đầy đủ). Nếu ở trung bình thì nên dùng Thành Lơi, Đại Dương nếu kinh phí dư dã thì Lý Sơn Central, Mường Thanh,… ngay cầu cảng. Tuy nhiên, dù ở đâu cũng nên đặt trước nếu vào những dịp lễ tết hoặc ngày cuối tuần. Ăn thì mình thấy Sơn Thủy trên chỗ gần chùa Hang là ổn nhất và mát nhất. Mỗi tội hơi xa và không có cơm, chỉ có nhậu và nếu đói thì có cháo Nhum thôi. Ban đêm thì các quán bán hải sản ban đêm nhiều vô kể nên các bạn cứ tha hồ mà ăn uống nhé. Cung đường đi tham quan như sau sẽ tận dụng được thời gian mà đi được hết các điểm: Nhà nghỉ => Nhà lưu niệm (tượng đài luôn) => Giếng vua => Chùa Hang => Hải đăng lớn=> Đình làng An Hải => về KS ăn trưa. => Chiều: Hồ đập nước(Núi Thới Lới) => Hang Câu => Đình làng An Vĩnh, Âm Linh Tự, Chùa Đục => Cổng Tò Vò(ngắm hoàng hôn xuống biển ở chùa Đục)=> Khu mộ gió => về KS ăn tối(ở quán Sơn Thủy có Karaoke rộng, ngay bờ biển,) . Ngày 03:Lý Sơn – Đảo Bé An Bình – Sa Kỳ Thức dậy sớm, chạy xe máy xuống ngắm bình minh ở Hải đăng lớn, Vịnh Mù Cu hoặc đỉnh Thới Lới . Ăn sáng, sau đó lên cano giá 40k/khách thăm quan Đảo Bé An Bình.- 9h: Đặt chân lên đảo Bé đặt chân lên cầu cảng sẽ có xe điện chở đi quanh đảo thăm quan và chụp hình sau đó chở đến bãi tắm ngồi thúng ngắm san hô với giá 15k/khách. Lúc nào về bạn cứ lên điện chở về cảng, bạn có thể đi xe này nhưng về xe khác vẫn được về đến gần cầu cảng sẽ có người thu tiền giá 30k/khách . Sau đó mua vé quay về đảo lớn với 40k/khách trả phòng và ăn trưa để chiều lên tàu về lại Sa Kỳ. Có thể ăn trưa tại đảo bé luôn nếu bạn muốn lưu lại đây chơi lâu hơn….. Chiều Bạn lên tàu về lại có thể có 2 chuyến vào như sau Chuyến đầu tiên xuất phát lúc 14h00, chuyến thứ 2 xuất phát lúc 15h00 ( Tất cả bạn phải mua vé vào buổi sáng trước khi bạn lên cano qua đảo bé nhé) Các bạn có thể đến Lý Sơn bất cứ mùa nào và hầu như đều tắm được ngoại trừ mùa biển động đã nói ở trên vì Lý Sơn thuộc Nam Trung Bộ nên ít ảnh hưởng của mùa đông phía bắc. Mỗi mùa đi đều có cái hay của nó và đáng trải nghiệm 2. Liên hệ: Số điện thoại đặt vé tàu cao tốc cảng Sa Kỳ : Tham khảo ở đây :http://www.lyson.org/- Nhà nghỉ đảo lớn: Tham khảo ở đây :http://www.lyson.org/(tuy nhiên giá thay đổi chứ ko cố định đâu, vào mùa giá có thể tăng hoặc chạy điện máy phát là có tăng giá nhé)- Phượng tiện di chuyển tham quan. Nếu đi lẻ có thể thuê xe máy tại nhà nghỉ đi cho khỏe giá 150k/ngày Nếu đi đông bạn có thể đặt xe từ 7 đến 16 chỗ có cả xe lam ghế ngồi thoáng hoặc bạn đi taxi Tiên sa. Về chi phí.: Ngoại trừ những nơi khác di chuyển thì riêng ở đảo theo kinh nghiệm của mình thì chi phí mỗi ngày khoảng từ 500k đến 700K/người cho tất cả từ thuê xe tham quan, xăng cộ, ăn uống, tàu sang đảo bé, nhậu nhoẹt là trung bình và khá ok. Theo kinh nghiệm của mình thì để khám phá và đi được toàn diện cho đảo Lý Sơn thì thời gian dành cho đảo là 2 ngày 1 đêm.
Ngày 01 ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI – LÝ SƠN(Ăn tối) Xe và HDV đón khách tại sân bay Đà Nẵng, Chu Lai đi Quảng Ngãi. Ăn trưa tại nhà Hàng 14h30: Đoàn lên tàu ra Đảo Lý Sơn. Sau khoảng một giờ du thuyền trên biển, đoàn đến Đảo Lý Sơn. Quý khách nhận phòng, nghỉ ngơi, tự do dạo quanh đảo. Sau đó dùng cơm tối. Buổi tối quý tự do thưởng thức café. Nghỉ đêm tại khác sạn/ nhà nghỉ tiêu chuẩn Ngày 02 LÝ SƠN – ĐẢO BÉ AN BÌNH (ăn sáng, trưa, tối ) 07h30: Điểm tâm. Đoàn khởi hành tham quan Đảo với những địa danh gắn liền với những minh chứng về chủ quyền biển đảo như: Đình Làng Lý Hải, Chùa Hang, nhà trưng bày Hải Đội Hoàng Sa(dâng hương và làm lể tưởng niệm các chiến sĩ Hải Đội Hoàng Sa) Chùa Tư Quang, Ngọn Hải Đăng, Miệng Núi Lửa, Cột Cờ…cùng nhau chinh phục ngọn Núi Thới Lới. Hang Câu Nghe HDV giới thiệu về Biển, đảo Việt Nam, tìm hiểu chủ quyền về quần đảo Hoàng Sa thiêng liêng Ăn trưa, nghỉ ngơi. Chiều: Quý khách lên tàu đi đảo Bé – Hawaii Việt Nam. Đến đảo Bé, Quý khách tham quan: Nhà máy lọc nước ngọt từ nước biển. Bãi đá Cổ. Tự do chụp ảnh và tắm biển, chèo thúng, lặn ngắm San hô. Quý khách về lại Đảo Lớn. Ăn tối, nghỉ nghơi. Sau đó đoàn tự do đi chợ mua đặc sản vùng Đảo: Hành, tỏi, đặc sản biển,…. Ngày 03 LÝ SƠN – SA KỲ – TIỄN KHÁCH (ăn sáng) 06h00: Làm thủ tục trả phòng, Quý khách dùng điểm tâm sáng. Sau đó đoàn tự do đi chợ mua đặc sản vùng Đảo: Hành, tỏi, đặc sản biển,…. 07h40: Khởi hành ra Bến Tàu về lại Cảng Sa Kỳ. Xe đón đoàn tại Cảng. 10h00: Tham quan khu chứng tích Sơn Mỹ – nơi xãy ra vụ thảm sát kinh hoàng sáng ngày 16 /03/1968 làm chết 504 thường dân vô tội. 10h30: Tiễn Đoàn ra sân bay chu lai/ Kết thúc chương trình
Đại điểm này đang hot nên chắc chắn sẽ không có giá vé rẻ đâu các bạn nhé nhưng chỉ có giá cự rẻ cho đội gồm 12 khách trở lên là 1.499.000 đến 1.999.0000/khách bao gồm ăn ngủ và tất tần tất nha....
Vài nét lịch sử Lý Sơn Cách đây khoảng 25-30 triệu năm, đảo Lý Sơn được hình thành dưới sự kiến tạo địa chấn với sự phun trào nham thạch của núi lửa. Hiện nay trên đảo có 5 hòn núi đều là chứng tích của núi lửa đã phun trào. Sự phun trào và tắt đi của núi lửa đã tạo nên những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú trên đảo. Chúng còn trải trên bề mặt đảo ở phía nam một lớp đất bazan màu mỡ thích hợp cho nhiều loại cây trồng, đồng thời còn tạo nên những rạng đá ngầm là điều kiện tốt cho các loài thủy tộc sinh sống. Cách đây khoảng 3000 năm, cư dân thời tiền sử thuộc văn hóa Sa Huỳnh đã cư trú trên đảo Lý Sơn. Họ sống quần cư dọc theo hai dòng suối nước ngọt cổ (suối Ốc và suối Chình). Kinh tế chủ yếu của họ là khai thác biển, món ăn truyền thống là sò ốc và cá. Kế tục văn hóa Sa Huỳnh là văn hóa Chăm pa – phát triển từ những thế kỷ đầu công nguyên. Vết tích văn hóa vật chất của họ được để lại qua các dấu tích chứa trong tầng văn hóa lớp trên của di chỉ Xóm Ốc và Suối Chình. Cư dân Việt đến khai khẩn làng mạc trên đảo vào khoảng cuối thế kỷ XVI – đầu thế kỷ XVII. Họ là những ngư dân vùng An Hải, Sa Kỳ của huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh. Bao gồm 15 ông tiền hiền của 15 dòng họ lớn, họ di cư ra đảo phần chia khu vực cư trú ở phía đông và phía tây đảo Lý Sơn. Trong buổi đầu ấy, người Việt trong công cuộc khai phá lập làng đã gặp không ít khó khăn về thời tiết, khí hậu và nạn giặc Tàu Ô. Đến nay, một số di tích còn lưu lại đã phản ánh sự chống chọi kiên cường với giặc Tàu Ô để bảo vệ đảo của người dân Lý Sơn: miếu Nàng Roi, chùa Hang, sự tích đánh giặc Tàu Ô của ông Nguyễn Văn Tuất,… Lịch sử đảo Lý Sơn còn gắn liền với các khối cộng đồng cư dân khác đã sinh sống trên đảo từ hàng nghìn năm trước. Ba lớp cư dân Sa Huỳnh – Chăm pa – Việt đã gắn bó chặt chẽ với sự hình thành và phát triển của đảo Lý Sơn. Họ đã bảo vệ chủ quyền hòn đảo và để lại nhiều di sản văn hóa vô cùng giá trị đến nay vẫn được bảo tồn và phát huy. Ngày 01/01/1993 huyện Đảo Lý Sơn chính thức được thành lập, tách ra từ huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi.
Lý Sơn đã và đang trở thành điểm đến của khách du lịch trên mọi miền tổ quốc, từ các phượt thủ thích tự do khám phá cho đến đoàn du lịch gia đình hay cơ qua đoàn thể đều chọn nơi đây là điểm đến trong mùa du lịch hè nhưng năm gần đây. Bên cạnh sự phát triển về kinh tế do du lịch mang lại, đời sống cư dân trên đảo có phần khởi sắc hơn rất nhiều. Dịch vụ nhà nghỉ khách sạn mọc lên như nấm sau mưa, dịch vụ xe dịch vụ hay taxi được phát triển mạnh mẻ. cano qua đảo bé khá ổn và dịch vụ xe điện dạo quanh đảo bé và bãi tắm với giá rẻ bèo 30k/k. Về đêm đường phố tấp nập ăn uống với các loại hải sản khá rẻ từ tôm cua hay cá ốc đều đầy đủ, chế biến tại chỗ cho thực khách dù khó tính nhất cũng hài lòng. Tuy nhiên bên cạnh sự phát triển đó thì vẫn còn đó sự tồn tại về ý thức môi trường biển đảo, theo cảm nhận khá nhiều chỗ rác nằm nhiều chỗ trên bãi biển, rác khắp từ đảo lớn đến đảo bé. Có thể do sóng biển mang vào bờ nhưng bên cạnh đó ý thức của người dân cũng như một số khách du lịch để lại nơi đây.......Hãy hành động để một thiên đường được giữ mãi cho mai sau
Đi tự túc có cái hay của nó là bạn không bị gò bó trong khuôn phép thời gian của tour, bạn tự do thích ăn lúc nào cũng được, được quyền chọn chỗ ngủ như thế nào cũng được và được quyền im lặng không phàn nàn nếu dịch vụ không tốt. Nhưng bạn phải lăn tăn vụ vé đến hoặc về, lăn tăn vụ chất lượng có đảm bảo không hay vừa đi chơi vừa phải nghỉ đến tối nay mình ăn gì nghỉ ở đâu...... Nói chung là mỗi cái đều có hai mặt tuy nhiên nếu còn thanh niên hãy tự khám phá..